GIẢI TRÍ

Mười bốn lá thư gửi tuổi trẻ

Lâm Hạnh • 30-01-2018 • Lượt xem: 840
Mười bốn lá thư gửi tuổi trẻ

Có chuyến đi dài, có chuyện chúng ta là sản phẩm thứ hai của nhóm Caro Concept, sau tập chuyên đề Caro - Vui như tết được khá nhiều độc giả quan tâm xuất bản hồi trước tết năm ngoái. 14 lá thư và hình ảnh của các tác giả trong tập sách lần này đã thấy toát lên nét thanh xuân của tuổi trẻ. 

Các tác giả tham gia "viết thư" trong sách là những bạn trẻ có đặc điểm chung là thích dịch chuyển. Mỗi người một lý do khác nhau để dẫn tới việc xê dịch, cách xê dịch cũng rất khác nhau nhưng điều chung nhất các tác giả: sau mỗi lần "bay nhảy" là một dịp tách mình ra khỏi vị trí an toàn, có cơ hội nhìn lại cuộc sống trước đó, tìm đến với những con đường rộng lớn hơn và hơn hết là cảm giác đón nhận được không khí dưới bầu trời tự do. 

Trang bìa và trang đầu tiên của tập sách

Mỗi người chọn một địa chỉ gửi thư, mà nơi đó sẽ có người sẽ lắng nghe. Có lá thư gửi về cho quá khứ của tác giả hoặc gửi đến cho chính "tôi của thì tương lai". Có thư gửi về cho em trai, chị gái, con gái. Có thư gửi ông nhà văn Seicho Matsumoto xa lạ và có cả thư gửi về cho Sài Gòn dấu yêu trong những ngày đi xa. Cách các tác giả trẻ chọn một địa chỉ gửi thư là vì họ có câu chuyện cần thiết phải giải bày. Tác giả có bút danh Pain8888 chọn gửi thư cho ông nhà văn người Nhật bởi khi đọc cuốn sách Kuroi Jukai (tựa tiếng Anh Black sea trees) sau 3 tuần vẫn khiến bạn còn suy nghĩ về nó rất nhiều, "bằng một sự sắp xếp nào đó, tôi gặp ông qua những trang sách. Nó sống động và đầy thu hút - cái "biển cây đen" mà ông nhắc đến. Tôi đã thấy chúng trong mơ... Tôi đã "bơi" giữa những bạt ngàn tiếng gió hòa lẫn tiếng lá cây". May mắn, với khu rừng ấy Pain8888 tìm thấy sự yên bình để nghĩ về những ngày tháng nhàm chán của mình chứ không đi đến kết cục đau buồn như hai nhân vật trong tiểu thuyết. Tác giả Nguyễn Thế Phi Anh trong tháng ngày du học ở Nhật đã nhìn về những ngày ở nhà mà có lẽ vì sống những ngày cô đơn và thú vị bởi kiến thức có được, bởi những con người hay ho có dịp giao tiếp khiến bạn tự tin hơn, không còn thấy mình vô dụng so với người chị quá nhiều thành tích. Trong tập sách, có những bài viết cụ thể về chuyến đi của mình như tác giả Nguyễn Trường Trung Huy trong bài viết Chập chùng giữa núi tuyết với nhiều ngõ ngách của đất nước Ấn Độ nhưng cũng có những bài chỉ là chia sẻ điều mình "ngộ" ra được sau các chuyến đi như của Tâm Bùi trong lá thư gửi cho em trai nhắc rằng hãy đi ra ngoài kia, phải biết vượt qua nỗi sợ của mình và rằng mỗi lần gặp nhau bạn sẽ hỏi em mình "Em có hạnh phúc không?"

Những trang minh họa trong tập sách

Những trang sách là tín hiệu vui cho độc giả thấy có một thế hệ trẻ đã biết thoát khỏi cuộc sống nhàm chán, biết trăn trở và đặt câu hỏi để tìm kiếm hạnh phúc cá nhân và không ngại viết lên những cảm xúc của mình. Có chuyến đi dài, có chuyện chúng ta chứa đựng trái tim của những người trẻ. Văn phong trẻ, quan niệm trẻ và đặc biệt là cách làm sách của Caro Concept nói riêng và người trẻ nói chung. Họ đến với sách không chỉ bằng ngôn từ và còn chú trọng rất nhiều đến hình thức: thiết kế bìa, chọn giấy in, vẽ minh họa, cách trình bày, chọn khổ sách... Chính vì vậy, Có chuyến đi dài, có chuyện chúng ta là một tập sách đẹp, đẹp bởi thiết kế và bởi những dòng chữ nhẹ nhàng.