GIẢI TRÍ

Nam Cường bật khóc xin lỗi vì không ở cạnh Dương Cẩm Lynh

Ngô Tôn • 19-06-2019 • Lượt xem: 9055
Nam Cường bật khóc xin lỗi vì không ở cạnh Dương Cẩm Lynh

Giọng ca Bay giữa ngân hà không kiềm được nước mắt khi xin lỗi người chị thân thiết Dương Cẩm Lynh khi nữ diễn viên ly hôn chồng trong chương trình Giải mã tri kỷ lên sóng tối qua.

Những tưởng Dương Cẩm Lynh sẽ hạnh phúc cùng với ông xã Việt kiều và cậu con trai kháu khỉnh thì sau 2 năm chung sống, nữ diễn viên tuyên bố chia tay chồng. Cô từng chia sẻ với truyền thông đó là giai đoạn khó khăn nhất của nữ diễn viên, cô khóc cả tháng trời và chới với khi ôm con ra khỏi nhà. Là người em, người bạn thân thiết của Dương Cẩm Lynh nhưng Nam Cường đã không bên cạnh để chia sẻ với nữ diễn viên và điều đó khiến anh vô cùng hối hận.

Có dịp cùng nhau xuất hiện trong Giải mã tri kỷ, Nam Cường xúc động: “Lúc xảy ra biến cố lớn nhất của chị, trong thời gian đó em xin lỗi vì em không ở bên cạnh chị được. Em không có chia sẻ, giúp được gì cho chị cả. Em theo dõi, em biết hết dù chị chưa sẻ với báo chí. Em không ở bên cạnh chị lúc đó vì nó rất nhạy cảm. Em đã có gia đình mà lúc chị đang gặp chuyện vậy mà em lại bên cạnh chị thì bên ngoài nghĩ không hay về chị”. Nam ca sĩ cũng chia sẻ thêm, anh hơi ích kỉ vì sợ người ngoài hoặc “người kia” của Dương Cẩm Lynh sẽ lời ra tiếng vào về cô và điều đó khiến anh dằn vặt.

Anh nói thêm Dương Cẩm Lynh là người khá mạnh mẽ và thương cô vì những gánh nặng mà nữ diễn viên đang mang trên vai: “Ngày xưa thì bà chị mình chọn lọc và chỉ tham gia những dự án quan trọng nhưng giờ bả bỏ hết tất cả những tính cách của ngày xưa, lao vào làm việc để chăm sóc con và một phần cũng để khỏa lấp đi suy nghĩ trong đầu.”

Trước những lời chân thành của đàn em, Dương Cẩm Lynh cũng xúc động cảm ơn ông trời đã đưa duyên tới cho hai người làm bạn, làm tri kỉ và xem Nam Cường như là một nguồn năng lượng tích cực dành cho cô. “Chị không hiểu sao khi gặp em chị lại có thể chia sẻ nhiều thứ, nói nhiều đến như vậy. Chị chỉ biết cảm ơn ông trời đã đưa duyên cho chị em mình gặp nhau đúng thời điểm. Cảm ơn em đã động viên chị.”.

Không chỉ dành cho nhau những lời cảm ơn, xin lỗi, đôi bạn thân còn say sưa kể chuyện từ những ngày đầu làm bạn cho tới lúc thân thiết chia sẻ tất tần tật mọi điều trong cuộc sống từ công việc đến gia đình, con cái. Nam Cường nhận xét Dương Cẩm Lynh rất khó gần ngay lần đầu tiên gặp và cảm thấy cô khá “chảnh”. “Đi vô chương trình mà chỉ mang theo một đoàn thê tử, mặc đầm thì phủ kín sân khấu che cả mình đứng bên. Vào trong sân khấu thì cứ nằm ra ghế rồi có mọi người đứng xung quanh phục vụ chứ không chơi với ai hết trơn”. Nam Cường kể lại lần đầu gặp mặt không mấy thiện cảm với Dương Cẩm Lynh. Sau đó nhờ có chung sở thích làm đẹp, hai nghệ sĩ dần thân thiết hơn và nhất là khi Nam Cường kết hôn và có con, cả hai “bắt sóng” được về những chuyện chăm con cái.

Chơi thân như vậy nhưng Nam Cường không sợ vợ ghen và còn dành cho nữ diễn viên sự ngưỡng mộ, gọi cô là “Thần tiên tỉ tỉ” hoặc “Phú Sát hoàng hậu” vì vẻ đẹp và tính cách của cô. Anh cho biết cả hai cũng không thường xuyên nhắn tin tâm sự, chỉ lâu lâu hỏi thăm chuyện con cái nhưng vẫn luôn dõi theo những hoạt động của nhau và thấu hiểu, chia sẻ với người còn lại. Dương Cẩm Lynh cũng đồng tình: “Với Lynh, mình gọi nhau tri kỉ là khi người đó đến với mình trong một khúc nào đó của cuộc đời, chia sẻ được với mình. Cường chơi với mình mình khá e dè nhưng từ cách Cường thiền hay chăm con khiến mình thấy gần gũi và mình nhận ra thời gian không quyết định được mà cách sống, cách suy nghĩ khiến mình thấy gần gũi và mình quý người đó”.

Với tình bạn khá bền chặt như vậy, Nam Cường và Dương Cẩm Lynh tự tin mình luôn thấu hiểu người còn lại. Cả hai bước vào phần thử thách khá thoải mái và trả lời trùng khớp 8/10 câu hỏi từ chương trình. Đây là cặp tri kỉ hiếm hoi khi hiểu khá cặn kẽ về sở thích, công việc và cuộc sống của nhau. Vì tình bạn của cả hai quá đẹp, quá thơ nên gần như hai nghệ sĩ ít giận hờn hay trách móc nhau. Tuy nhiên Nam Cường cũng “soi” nhẹ nhẹ vì người chị của mình hay đi ăn không rủ, nhắn tin không trả lời. Còn với Dương Cẩm Lynh, cô hoàn toàn hài lòng về cậu em mình vì nam ca sĩ luôn mang niềm vui và tiếng cười cho cô.

Cũng trong chương trình, Dương Cẩm Lynh chia sẻ cô chưa nghĩ đến việc tìm một bờ vai khác và chỉ muốn tập trung làm việc, chăm sóc con trai và có bạn bè là đủ rồi. Nam Cường là một trong những người cô luôn trân quý vì tính cách hiền lành và sự vui vẻ mà nam ca sĩ mang lại.