GIẢI TRÍ

Nam Thư – 15 năm, 1 hành trình ‘cực đã’

Châu Tuấn • 16-12-2020 • Lượt xem: 5148
Nam Thư – 15 năm, 1 hành trình ‘cực đã’

Được người hâm mộ yêu mến, ưu ái gọi là “kiều nữ làng hài”, Nam Thư luôn cố gắng nỗ lực làm nghề một cách rất nghiêm túc. Dù đã có chỗ đứng nhất định trong làng giải trí nhưng cô không cho phép bản thân tự mãn mà phải luôn đặt ra những thử thách mới tự mình chinh phục.

Thời thế tạo anh hùng

Tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Sân khấu – Điện ảnh Tp.HCM (nay là Đại học Sân khấu - Điện Ảnh Tp.HCM) vào năm 2007, Nam Thư “chân ướt chân ráo” bước chân vào con đường diễn xuất tại sân khấu kịch “Nụ cười mới”. Tại đây, dưới sự dìu dắt của các đàn anh, đàn chị đi trước, Nam Thư bắt nhịp nhanh chóng với công việc từ những vai phụ, vai nhỏ đến các vai chuyên trị tâm lý. Trước những tên tuổi hút vé của sân khấu kịch phía Nam, Nam Thư thưở ấy vẫn chưa được nhiều người nhớ mặt gọi tên. Người ta chỉ ấn tượng với một cô gái dáng người thanh mảnh, gương mặt bầu bĩnh hay xuất hiện trong các tiểu phẩm hài của các cây đa, cây đề đi trước.


Nam Thư bắt đầu được công chúng chú ý khi tham gia “Cười xuyên Việt – Phiên bản nghệ sĩ 2015” nhưng ít ai ngờ rằng cô đã từng có nhiều năm hoạt động nghệ thuật trên sân khấu kịch, tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình, điện ảnh, MV ca nhạc,…Và chỉ trong một đêm với tiểu phẩm “Đòi nợ”, Nam Thư trở thành một hiện tượng mới của làng hài, gây “sóng gió” và tạo viral khắp mọi miền quê cho đến tận hôm nay.

Gần 10 năm hoạt động nghệ thuật một cách thầm lặng, Nam Thư chào sân đến đại đa số khán giả tại sân chơi “Cười xuyên Việt – Phiên bản nghệ sĩ” mùa đầu tiên. Giữa những cái tên như Huỳnh Lập, La Thành, Don Nguyễn, … Nam Thư đối với khán giả lại càng lạ lẫm hơn. Sự xuất hiện của nữ diễn viên khiến nhiều người tò mò và hoài nghi về năng lực lẫn danh tính của cô.

Không mất nhiều thời gian của khán giả, với tiểu phẩm “Đòi nợ” được trình diễn tại đêm thi thứ 3, tên tuổi của “kiều nữ làng hài” nhanh chóng vụt sáng thành sao và tạo nên một làn sóng yêu thích lớn. Khi Top Trending còn chưa thịnh hành, các tiểu phẩm hài ngày một bão hòa thì chính Nam Thư đã gây ra một cú nổ lớn với hơn 7 triệu lượt xem chỉ trong tích tắc. Điều này không những đóng góp vào sự thành công không hề nhỏ cho chương trình mà còn giúp tên tuổi, tài năng của Nam Thư đến gần hơn với công chúng, được mọi người công nhận.

Trước sự yêu thích quá đỗi bất ngờ của tiểu phẩm “Đòi nợ”, áp lực ngày một đè nặng trên vai Nam Thư với bài toán nan giải vượt qua cái bóng của chính mình. Các đêm thi tiếp theo “kiều nữ làng hài” vẫn cháy hết mình trên sân khấu nhưng so với đòn bẩy trước đó cô vẫn còn thiếu lửa. Mất phong độ ở những chặng đua nước rút, Nam Thư lấy lại tinh thần và trở lại lội ngược dòng cùng một tinh thần không thể nào tuyệt vời hơn. Tuy mùa giải năm ấy, Nam Thư chỉ dừng lại ở vị trí Á quân nhưng những dấu ấn mà nữ diễn viên để lại không phải ai cũng làm được. 

Đến nay “Cười xuyên Việt – Phiên bản nghệ sĩ” dẫu trải qua nhiều mùa nhưng “Đòi nợ” của Nam Thư vẫn là một tiểu phẩm được nhiều người yêu thích. Không nói quá nhưng đó vẫn là sự thật khi Nam Thư là người có công rất lớn vực dậy bộ môn nghệ thuật hát lô tô trên sóng truyền hình, giúp loại hình này ngày một phát triển và phổ biến hơn. Từ những thành công này, cái tên Nam Thư dần có chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả, sở hữu riêng cho mình lượng người hâm mộ nhất định cũng như gặt hái thêm nhiều thành công.


Trong số các nữ diễn viên hài, Nam Thư là một nghệ sĩ hội tụ đầy đủ tài năng cho đến nhan sắc. Ngoài ra, cô còn có gu thời trang thời thượng, vóc dáng chuẩn không cần chỉnh rất xứng đáng với danh xưng “kiều nữ làng hài”.

Là một nữ diễn viên hài nổi bật của thị trường phía Nam, với lượng người hâm mộ hùng hậu, Nam Thư còn phải đối mặt với số lượng antifan đông không kém. Chính cô cũng từng thừa nhận bản thân mình đứng vị trí số một trong cộng đồng hater của các diễn viên hài. Lý do được đưa ra là cách diễn của Nam Thư “ồn ào” và có phần hơi khó chịu. Hay thậm chí là những lần mau nước mắt của “kiều nữ” cũng được mang ra mổ xẻ. 

Đã không thích thì đến cả thở người ta cũng có cớ để dìm bạn xuống. Nam Thư không đôi co, không tranh chấp cũng chẳng lý luận để bắt người khác để yêu mến mình. Cô có thể khóc thật to, nói thật nhiều về công việc nhưng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào trước những lời công kích. Người ta càng ném cho Thư những hòn đá từ nhỏ đến to thì cô sẽ chăm chỉ góp nhặt xếp thành những động lực phấn đấu một cách bền bỉ hơn.


Ngoài tài năng được công chúng đánh giá cao, Nam Thư còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi sự thông minh, nhạy bén của bản thân qua các chương trình giải trí như “Điệp vụ đối đầu”, “Quyền lực ghế nóng”, “Nhanh như chớp”, ...

Ngót nghét 15 năm hoạt động nghệ thuật nhưng Nam Thư chỉ được khán giả biết đến trong hơn 5 năm trở lại đây. Người ta tự hỏi liệu 10 năm ấy Nam Thư đang ở đâu và làm gì trong khi những người bạn cùng thời của cô đã trở thành ông hoàng, bà hoàng của làng giải trí. Xin thưa, ai mà chẳng muốn mình nổi tiếng, ai chẳng mong mình thành công nhưng hào quang không phải ai cũng được may mắn như nhau. Nam Thư hiểu rõ mình đang có những gì và đang thiếu những gì. Thay vì phải vội vàng, chạy theo cuộc đua thì cô dành thời gian trao dồi nhiều hơn, sẵn sàng bước đi chậm rãi nhưng đầy kiêu hãnh trên một con đường dài vững chắc.

Mọi thứ càng khó khăn, càng gian nan thì sự chiến đấu của con người càng một lớn. Sau tất cả, Nam Thư đã trở thành một chiến binh thực thụ với 15 năm bền bỉ, chạy hết tốc lực, phấn đấu cho niềm đam mê. Và ngày hôm nay, cô ấy đã chiến thắng không chỉ với bản thân mà còn ở trong lòng khán giả.

Giàu nhiệt huyết, sang vì đam mê

Sau thành công tại sân chơi “Cười xuyên Việt – Phiên bản nghệ sĩ 2015”, Nam Thư bắt đầu lên dây cót cho những bước đi tiếp theo trong sự nghiệp. Tuy được nhiều người biết đến là một diễn viên hài nhưng xuất thân của Nam Thư là một diễn viên chính kịch. Từng có thời gian xuất hiện trên sân khấu với những vai bi nhưng cú rẽ với “Đòi nợ” đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời của cô. 

Thời điểm này, Nam Thư gần như hoang mang trong cách diễn hài để truyền tải đến khán giả. Mặc định diễn hài là phải vui, phải náo nhiệt nên bản thân Nam Thư đã hơi “ồn ào” khiến nhiều người không thích. Kịp nhận ra sự thay đổi bất thường, “kiều nữ” đã dần tiết chế bản thân, thay đổi và đi đúng hướng.


Nam Thư là nữ nghệ sĩ bắt trend cực kỳ nhanh nhạy khi cô luôn đón đầu mọi xu hướng của làng giải trí qua các sản phẩm do mình tạo ra. Từ thể loại cổ trang, giang hồ, người thứ ba hay đề tài gia đình, “kiều nữ làng hài” cũng đều cân tất.

So với nhiều diễn viên hài khác, “kiều nữ làng hài” hơi lận đận trên bước đường nghệ thuật. Nhưng để nói là ai nhiều nhiệt huyết, chấp nhận hy sinh và liều mạng vì nghệ thuật thì không ai khác ngoài Nam Thư. Minh chứng rõ ràng nhất là “kiều nữ” đã từng dùng chai đập vào trán đến trầy da chảy máu chỉ để phục vụ cho phần trình diễn tại “Cười xuyên Việt – Phiên bản nghệ sĩ 2015”.

Gia nhập cuộc chiến web-drama, “kiều nữ làng hài” chấp nhận bỏ tiền túi, mượn nợ ngân hàng đầu tư để mang đến sản phẩm chất lượng như phim điện ảnh cho khán giả. Từ “Nam phi liên hoàn kế”, “Thập tứ cô nương”, … hay gần đây là “Nhà trọ có quá trời phòng”, toàn là những sản phẩm độc đáo về đề tài, chất lượng về nội dung nhưng vẫn không bao giờ có lời. Nhiều người hay rỉ tai nhau rằng chắc hẳn Nam Thư là đại gia ngầm của showbiz mới giàu có, chịu chi và chịu chơi đến thế. Nhưng sự thật là toàn bộ kinh phí dù có tài trợ nhưng không bao giờ là đủ khiến hầu bao của “kiều nữ” gần như cạn kiệt. Tuy vậy, chưa bao giờ Thư có ý định dừng lại bởi ngọn lửa nghề trong cô còn mãnh liệt hơn cả tình yêu. Dù trong túi chỉ còn vọn vẻn 1,7 triệu nhưng Thư vẫn làm, vẫn suy nghĩ và ít nhất là hơn 2 sản phẩm trong vòng một năm.


Đến thời điểm hiện tại, “nữ hoàng web-drama” tại Việt Nam không ai khác ngoài Nam Thư khi cô liên tục cho ra mắt nhiều sản phẩm chất lượng, nội dung đa dạng và phong phú.

Không dừng ở vai trò của một diễn viên hay nhà sản xuất, Nam Thư còn gầy dựng nên công ty giải trí phục vụ cho niềm đam mê nghê thuật. Ngoài những sản phẩm của bản thân, cô còn sản xuất web-drama cho nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác như Kiều Linh, Lê Dương Bảo Lâm, Nam Em, … Tất cả mọi vai trò từ biên kịch, đạo diễn hay sản xuất người đẹp cũng đều cân tất. 

Ôm đồm là thế, mỗi thứ Nam Thư thực hiện đều ra ngô, ra khoai, luôn là sản phẩm hay, có tính viral chứ không hề qua loa. Có những lúc sức khỏe luôn trong tình trạng báo động đỏ, thời tiết không như mong muốn thế nhưng “kiều nữ” vẫn cắn răng chịu đựng, miệt mài chờ đợi trên phim trường. Cô chấp nhận hy sinh, chấp nhận đánh đổi miễn sao mọi người biết Nam Thư đang làm gì và đón nhận những sản phẩm do chính cô làm ra. Bấy nhiêu đó thôi đã đủ để người đẹp tiếp tục “cày nợ” và luôn sẵn sàng bắt tay vào những dự án mới.


Dưới sự phát hiện và dìu dắt của Nam Thư, nhiều nhân tố mới của làng giải trí chớm nở và sớm được khán giả chú ý. Một trong số đó là nam diễn viên Poom, gương mặt đầy tiềm năng tại địa hạt điện ảnh.

Vượt qua gian truân vất vả cùng những cống hiến trong suốt chặng đường nghệ thuật, Nam Thư là một tấm gương, một đàn chị được nhiều người kính trọng và nể phục. Cô luôn tìm cách, hỗ trợ các diễn viên trẻ trong tất cả sản phẩm của mình. Tuy là người bỏ tiền đầu tư và đóng chính nhưng cô luôn lùi lại một bước nâng các em mình lên. Qua đó, khán giả được biết đến Poom, Huỳnh Thanh Trực, … những gương mặt mới triển vọng, bắt đầu tỏa sáng được công chúng chú ý.


15 năm theo nghề là 15 năm Nam Thư không bao giờ hưởng được một cái Tết trọn vẹn. Lúc mọi người quay quần bên nhau đón giao thừa cũng là lúc nữ diễn viên lên đường đi diễn, đem tiếng cười cho mọi người. Với Nam Thư, đã là đam mê không gì là không thể và cô sẽ cố gắng theo đuổi nó đến cùng.

Ở Nam Thư, cô là một cô gái nhìn đời rất tích cực nhưng cũng rất bản năng đôi khi không kìm nén được cảm xúc. Ai hiểu Thư, được tiếp xúc và làm việc với Thư, họ mới cảm nhận ở cô gái này có rất nhiều điều để học hỏi. Còn ai chỉ biết cô ấy qua những cái giật tít của truyền thông, những hóng hớt từ dân tám showbiz hay đơn giản là một vầng trán hơi nhăn mà vội vàng phẫn nộ thì rất tội cho cô ấy.

Dù đã là một diễn viên có chỗ đứng nhưng bản thân Nam Thư vẫn luôn ấp ủ nhiều kế hoạch, dự tính mới trong tương lai. Đó là những web-drama mà cô đang lên kịch bản, một kế hoạch cho dự án điện ảnh đầu tay hay thậm chí là một trường dạy nghệ thuật, một live show cá nhân đầu tiên vẫn đang được người đẹp ấp ủ. Tuy có nhiều kế hoạch không xảy ra như dự định nhưng Nam Thư không nản lòng mà sẽ theo đuổi quyết liệt trong tương lai.


Bước qua chặng đường 15 năm, Nam Thư sẽ tiếp tục với nhiều kế hoạch mới với lòng nhiệt huyết và niềm đam mê nghệ thuật luôn tăng cao theo từng ngày.

Trải qua hơn một thập kỷ, Nam Thư như một cô “tắc kè hoa” nhiều màu sặc sỡ, luôn biết cách biến hóa bản thân đa dạng và nhiều màu sắc. Bỏ túi cho mình giải thưởng Á quân cùng danh xưng “kiều nữ làng hài”, Nam Thư luôn ý thức làm sao để xứng đáng với thành quả ấy. Hành trình nào cũng vậy, muốn đi đến đỉnh vinh quang phải trải qua muôn trùng gian nan, thử thách. 

Người ta chẳng màn nhớ đến Nam Thư là ai nhưng với “Đòi nợ” cô đã khiến khán giả phải “trả giá” hơn 7 triệu views cho một tiểu phẩm hài. Người ta nói Nam Thư đừng diễn nữa, ồn ào quá thì cô tiếp nhận ý kiến khán giả và thay đổi nhiều hơn. Người ta lại nói Nam Thư làm web-drama không thu hút nhưng sau đó lại những “Thập tứ cô nương” hay “Nhà trọ có quá trời phòng” luôn đạt hơn triệu views, góp mặt trong top thịnh hành. Hay thậm chí là mẹ của cô từng gọi điện bật khóc, bảo sao con gái mình làm nghề gì cực khổ vậy nhưng Nam Thư vẫn kiên trì tiếp tục bước đi. Tất cả Thư đều chấp nhận người ta nói về mình, công kích mình nhưng chính sự đam mê và lòng nhiệt huyết đã đánh bại tất cả.

Bước qua cột mốc 15 năm, Nam Thư của ngày hôm nay sẽ khác với Nam Thư của ngày hôm qua rất nhiều. Không phải là sự thay đổi gây bất ngờ gì mà chỉ đơn giản là sự nỗ lực sẽ nhiều hơn, ý chí sẽ vững hơn, máu liều sẽ tăng cao và dĩ nhiên sẽ là những cột mốc mới hơn nữa với 20 năm, 25 năm, … và nhiều hơn thế nữa.