GIẢI TRÍ

Nghệ sĩ hài ‘méo mặt’ vì cúm Corona

Phạm Lữ • 07-04-2020 • Lượt xem: 1560
Nghệ sĩ hài ‘méo mặt’ vì cúm Corona

Đại dịch Covid-19 làm ảnh hưởng nghiêm trọng không chỉ ở Việt Nam mà còn lan đến các nước trên toàn thế giới. Mỗi người một suy nghĩ và hành động khác nhau, các danh hài cũng không nằm ngoài quy luật đó, và các anh đã dành cho DDVN những lời tâm tình về cơn dịch Corona này.

Tin, bài liên quan:

Bảo Chung tất bật làm MV hài cuối năm

Nghệ sĩ Việt chống dịch Covid-19: Nhật Kim Anh tặng 3 tấn gạo cho người dân khó khăn

 

Danh hài Bảo Chung: “Tôi thấy bà con mình rất đồng lòng”

Hỏi anh tình hình dịch cúm này anh sống ra sao? Vẫn giọng cười tếu táo như ngày nào anh khoe: “Trong tết và những ngày tết vẫn lên hương đều đều nhờ vào những sản phẩm hài như: Thói tiền, Thằng vô duyên, Vợ chồng trớt quớt, Táo nhà nghèo…”. Đây là những sản phẩm mà anh đầu tư khá nhiều tiền của, trí tuệ và công sức. Kết quả bà con ủng hộ quá trời, Youtube đã trao nút bạc như một phần thưởng xứng đáng dành cho anh và cả ê-kíp.

Nhưng khi dịch cúm tràn vào Việt Nam, không phải một mình Bảo Chung mà hầu hết anh em nghệ sĩ đều bị ảnh hưởng. “Không kể được hết những thiệt hại đã đến với mình, bởi nghề diễn là một nghề rất đặc thù, trồi sụt thất thường, show lớn show nhỏ gì nó đến lúc nào mình cũng khó đoán được”.

Trước mắt, Bảo Chung phải đình lại dự án tung các sản phẩm MV hài trong những ngày đầu năm 2020 vì lệnh cấm tụ tập đông người, rồi các bối cảnh không ai dám cho mình thuê là xem như “dẹp tiệm” là cái chắc rồi.

Hơn 20 show diễn trong và ngoài nước đều được thông báo ngưng lại mà không thể hẹn được ngày tái diễn. Bộ phim sitcom hơn 50 tập của HTV đã ký hợp đồng rất ngon lành, ngày 28/3 khởi quay… Xem như tiền đã nắm trong tay, nhưng lệnh Thủ Tướng ban ra cách ly toàn xã hội, mình phải chấp hành nghiêm chỉnh.

Trong cái khó cũng ló được nhiều cái vui vui. Đáng lẽ giờ này Bảo Chung phải ở bên Mỹ để thực hiện những dự án riêng có từ năm 2019. Nhưng dịch đến, máy bay ngưng là phải ở nhà ngắm trăng uống nước trà, bàn thế sự qua zalo và facebook.

Những ngày cách ly thế này, Bảo Chung quan niệm: “Mình là nghệ sĩ đâu phải muốn làm gì thì làm mà phải ý thức từ lời nói đến từng câu chữ. Ngày nào cũng lướt mạng xem rất kỹ thông tin từ các báo chính thống để nắm rõ tình hình dịch cúm từng ngày một. Nhìn đường phố vắng tanh khiến cảm giác cồn cào khó tả, nhưng cuối cùng là rất mừng khi thấy bà con mình ý thức rất tuyệt vời, chấp hành nghiêm lệnh của Thủ tướng. Đến nay đã trôi qua rất nhiều ngày rồi mà mình vẫn làm chủ tình hình, tôi rất kính phục đường lối của chính phủ cũng như bộ Y tế nước ta. Tôi tin nếu bà con mình cứ đồng lòng thế này, nhất định cơn dịch sẽ qua mau thôi”.

Hồng Tơ – Tự hào hai chữ Việt Nam

Hỏi anh nghĩ gì về cơn dịch này? Tỏ vẻ lạnh lùng rồi anh tâm sự: “Bạn thấy tôi nhẹ nhàng bên những chú cá, rồi thanh thản với các chú chim, tưởng tôi đang an nhàn đúng không? Xin thưa, thấy vậy mà không phải vậy đâu nhe, tôi đang chấp hành lệnh của Thủ tướng, ở nhà là yêu nước đó. Đó là cách nói chơi cho vui nhưng mà đúng nhe, chứ thật ra trong tôi còn trăm thứ phải suy nghĩ. Từ việc nhà, việc nước cứ ngổn ngang khiến nhiều đêm có ngủ được đâu. Mất show? Với tôi đó chỉ là việc nhỏ. Không được đi diễn cũng chỉ là nỗi buồn cá nhân nhưng mình vẫn có thể an tâm trong những ngày bão tố đang diễn ra.

Suốt hơn 50 năm qua, tôi chưa bao giờ chứng kiến những cảnh đìu hiu như thế này. Hầu hết đều “banh xác”, từ chủ doanh nghiệp đến các anh em công nhân, rồi người nghèo, dân bán vé số, ai cũng có nỗi khổ, lớn khổ lớn nhỏ khổ nhỏ. Mới đầu cứ tưởng sẽ qua mau như những cơn bão lụt năm nào, có ai ngờ được mình lại “ăn tết” dài ngày như thế này. Cũng từ cái khổ này, tôi thích nhất là những hình ảnh chia sẻ nhau từng chiếc khẩu trang, rồi những gói quà với hàng chữ đầy cảm động: “Nếu bạn thấy khó khăn, xin hãy lấy một phần…”.

Với hàng chữ này tôi về nhà “gặm nhấm” niềm vui một cách âm thầm. Người Sài Gòn mình dễ thương quá, luôn biết nghĩ và sẵn sàng chia sẻ cho nhau. Âu cũng là một nét đẹp trong cơn dịch “hắc ám” này. Điều tôi tâm đắc nhất trong lần này là những chỉ đạo chống dịch rất quyết liệt và sáng suốt của cấp lãnh đạo nước ta, nhất là đội ngũ bác sĩ y tá quá tuyệt vời, đã chữa dứt bệnh cho 91 bệnh nhân trở về nhà và chưa xảy ra bất kỳ một ca tử vong nào. Đây là con số theo tôi rất đáng để tự hào với cường quốc năm châu. Tôi tin là cơn dịch sẽ qua mau, rồi dân ta lại sẽ đồng lòng vực dậy để vượt qua được cơn hoạn nạn hy hữu của Corona".

Hà Linh - Ở nhà và… ở nhà

Dù là diễn hài, nhưng ngoài đời Hà Linh lại luôn tỏ ra là người nghiêm túc. Anh bảo: “Trước ngày ra lệnh cách ly, tôi “cày” được hai phim: Vua bánh mì và một phim chiếu rạp đang khởi quay ngoài kinh thành… Huế. Đến khi nhận kịch bản quay phim truyền hình 35 tập và mọi thứ thử vai, định trang nhân vật và ký luôn hợp đồng khá ngon ăn, nhưng giờ cuối lệnh cách ly toàn quốc được đưa ra, không phải một mình tôi mà gần như cả xã hội đều phải chấp hành.

Rớt cái hợp đồng trước mắt như thế nếu nói không buồn là không đúng. Tính mình thích làm việc mà giờ phải ngồi thất nghiệp thì nỗi buồn làm sao tả được.

Tôi có nhiều anh bạn, mỗi lần buồn cứ í ới rủ nhau nhậu giải khuây. Nếu ngày thường thì quá tốt, nhưng đây là thời điểm đỉnh của dịch mà đâu có giỡn chơi được, sự lây lan nó khủng khiếp lên đến mức toàn cầu. Khi từ chối nhiều lần tất nhiên bị giận đến không thèm nói chuyện, nhưng tôi chấp nhận và chỉ nói lời xin lỗi để anh em vui vẻ cùng nhau.

Tôi nghĩ, chỉ vì tín ngưỡng của đạo phái, Hàn Quốc gần như tê liệt cả một thành phố, rồi Malaysia, Ấn Độ, ngay cả cường quốc như: Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Mỹ chỉ vì chủ quan giờ phải trả giá quá đắt. Mình đọc tin tức mỗi ngày nên cũng biết rùng mình trước nỗi kinh hoàng của cơn dịch này chứ.

Tôi không cho phép mình chủ quan bất cứ giây phút nào. Thiệt hại thì ai cũng bị, nhưng quan trọng giờ này phải biết giữ mình, còn sức khoẻ sẽ còn tất cả, chứ mình dính dịch rồi, đâu phải một mình mình chịu đâu, nó ảnh hưởng đến gia đình, người thân và cả khu xóm nữa. Sự ý thức là điều tôi quan tâm nhất trong lúc này. Đọc báo thấy dân tình tụ tập bất chấp trước cổng chùa ở Hà Nội, tắm biển ở Nha Trang, cầu nguyện ở Hà Tĩnh… nói thiệt nhiều lúc tôi nản luôn cho các bạn này… Chỉ cần ý thức, chịu khó tuân thủ theo lệnh nhà nước, chỉ cần 15 ngày vàng cách ly hoặc một tháng thôi, tôi tin chúng ta sẽ chiến thắng và tự hào về những thành tích chống dịch vẻ vang của Việt Nam ta.

 Tùng Linh – Ngừng liveshow vì dịch Corona

Sau 20 năm làm nghề, đã chuẩn bị gần như 90% kịch bản cho một live show hoành tráng, có luôn nhà tài trợ, vậy mà cuối cùng con “cúm dịch” Corona xuất hiện và Tùng Linh đành phải dang dở mà không biết đến khi nào mới được hội ngộ cùng khán giả. Các show diễn tháng 3 và tháng 4 đã lên kế hoạch cụ thể cũng tan tành theo mây khói. May mắn và an ủi là vẫn còn chương trình “Chín người mười ý” của đài Vĩnh Long đã kịp ghi hình trước đó vài tháng, giờ phát sóng nên tự ở nhà xem một mình, rồi cười một mình, thấm làm sao với nỗi buồn mang tên Corona.

Trước đó trong tháng 2, mỗi khi ghi hình chương trình, Tùng Linh là người luôn tiên phong đeo khẩu trang, xịt cồn diệt khuẩn, ngồi cách xa bạn diễn để tập tuồng… Là nghệ sĩ anh luôn ý thức với mỗi hành động của mình, ngay cả ngày 1/4 được phép nói dối cho vui, nhưng anh lại lên mạng khuyên bạn bè, kiềm cơn hài hước, không nên vui đùa với nỗi đau của cơn dịch vì rất nhạy cảm. Anh cũng luôn thể hiện chính kiến của mình khi thấy nhiều trường hợp ra đường không đeo khẩu trang mà cứ ăn nói hồn nhiên giữa chốn đông người, rồi các pha trốn cách ly, bị “truy nã” trên báo đài khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Anh tâm sự, chỉ mới qua 6 ngày cách ly trên toàn xã hội, đâu đó vẫn còn các tin tụ tập ăn nhậu, chạy bộ thể dục đông người ngoài công viên, và cả việc làm lễ thánh khiến nhiều người muốn té ngửa, bởi hiện nay người dân cả nước đang đồng lòng cùng nhà nước chống dịch, chỉ cần ý thức tự giác là sẽ ổn thôi. Trong bộ phim 49 ngày mới quay hình tháng 2, Tùng Linh đóng vai bác sĩ chữa bệnh cứu người, anh ước sao giờ đây, mình được trở thành bác sĩ thật, để diệt được con virus quái quỷ này thì mới hả dạ.