GIẢI TRÍ

Ngọc Châu nâng bước ước mơ cho hai mẹ con đơn thân ở Cà Mau

Quốc Hiển • 28-07-2023 • Lượt xem: 559
Ngọc Châu nâng bước ước mơ cho hai mẹ con đơn thân ở Cà Mau

Khép lại mùa đầu tiên của dự án ý nghĩa về mẹ đơn thân tại Cà Mau, Ngọc Châu đã thực hiện ước mơ giúp nữ sinh ở vùng sâu, vùng xa tiếp tục đi học. Song song đó, cô cũng viết tiếp ước mơ cho bản thân mình khi tiếp tục với việc học tập để hoàn thiện bản thân và lan tỏa năng lượng sống tích cực.

Xem thêm: 

Những lần thời trang Việt xuất hiện trong liên hoan phim Cannes 

Pha Lê khoe sắc ‘lấp lánh’ hậu ly hôn chồng ngoại quốc

Trong tập cuối cùng của series, Ngọc Châu cùng đội ngũ sản xuất “Dream of Vietnam” đã không ngại di chuyển quãng đường gần 400km để đến vùng đất cực Nam - Cà Mau, tìm thăm gia đình chị Châu Thị Lụa và bé Châu Khả Nhớ ở xã Khánh Hòa để giúp đỡ và thực hiện ước mơ. 


Ngọc Châu đã có cơ hội ghé thăm gia đình chị Lụa - bé Nhớ và dành tặng một số nhu yếu phẩm, thực phẩm dinh dưỡng cho hai mẹ con.

Nuôi mẹ già, nuôi con gái sức khỏe không tốt, bản thân chị Lụa phải gánh vác trọng trách khi vừa làm mẹ, vừa là người cha, là trụ cột gia đình. Nắng mưa, vất vả vẫn cặm cụi làm để lo cho con gái đến trường. Nhưng không may mắn, Nhớ dù học tốt nhưng với sức khỏe yếu vì bị bệnh, cô bé đã bỏ lỡ nhiều tiết học quan trọng khiến kết quả học tập không như mong đợi. 

Sau khi cân nhắc và liên hệ với quỹ “Nâng bước tuổi thơ” - dự án nhân ái mà Ngọc Châu cũng đang đồng hành, cô đã đề xuất hỗ trợ cho bé Nhớ về sức khỏe, y tế, tặng học bổng hỗ trợ học tập đến hết lớp 12. Bên cạnh đó, người đẹp cũng đề xuất các phác đồ điều trị thích hợp quỹ “Nâng bước tuổi thơ” để chữa trị dứt điểm bệnh của Nhớ, giúp em an tâm tiếp tục theo đuổi con đường học vấn. 


Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 xúc động vì nhìn thấy hình ảnh chính mình và mẹ trong hoàn cảnh của em Nhớ.

Trong khoảnh khắc trò chuyện và lắng nghe chia sẻ từ cô bé non nớt, nàng hậu không kìm được nước mắt vì đồng cảm và sự tương đồng với bản thân. Chị Lụa - người phụ nữ đơn thân luôn hết mình vì con, mong muốn duy nhất là cho con được học hành “đến nơi đến chốn”, và mẹ của Ngọc Châu cũng như thế. Cùng là những người mẹ đơn thân, và Châu với Nhớ cũng có những lời hứa chưa thực hiện xong. Nhưng, không bao giờ là quá muộn. 

“Học tập không bao giờ là quá muộn, dù cho em học trễ hai năm thì em vẫn có thể quay trở lại trường, vẫn có thể nỗ lực cho thành công và quay trở về báo hiếu cha mẹ, chăm sóc cho gia đình”, người đẹp động viên bé Nhớ. 


Bên cạnh sự giúp đỡ về sách vở, học phí, Ngọc Châu còn giúp đỡ gia đình chị Lụa và bé Nhớ một số tiền mặt để cả hai có thể trang trải một phần nào cuộc sống hàng ngày. 


Tâm tình cùng Nhớ về niềm tin, ước mơ của mình, cô chia sẻ bản thân sẽ đi học lại sau khi đã cân bằng công việc và ổn định cuộc sống.

Kết thúc mùa đầu tiên của “Dream Of Vietnam”, Ngọc Châu cũng sẽ quay trở lại giảng đường học chuyên ngành truyền thông. Bởi cô cũng mong muốn bổ sung kiến thức để phát triển nhiều hơn trong công việc nhằm mang đến cho khán giả những câu chuyện mới hơn trong mùa 2 của series cộng đồng ý nghĩa này.