GIẢI TRÍ

Ngọc Diễm tự mình chụp ảnh cực quang ở Bắc Âu

Ngô Tôn • 19-11-2019 • Lượt xem: 1027
Ngọc Diễm tự mình chụp ảnh cực quang ở Bắc Âu

Hoa hậu Du lịch Việt Nam thích thú khi chứng kiến hiện tượng thiên nhiên. 

Trong chuyến công tác tại Châu Âu vừa qua, Ngọc Diễm đã có khoảng thời gian thú vị khám phá Tallinn (Estonia), Helsinky, Rovaniemi (Phần Lan) và kịp ghi lại những hình ảnh mùa đông ở nơi được mệnh danh là "xứ sở của ông già Noel".

Ngọc Diễm khám phá ngôi làng "Ông già Noel" trong truyền thuyết

Là người đam mê du lịch và thích trải nghiệm qua mỗi chuyến đi, Ngọc Diễm đã dành 2 ngày tại Rovaniemi - ngôi làng của ông già Noel, nơi thường xuống -10 đến - 40 độ vào mùa đông, để khám phá xứ sở tuyết trắng, bầu trời và cái lạnh này.

Mặc dù đã có sự chuẩn bị chu đáo, nhưng cô không khỏi ngạc nhiên về cái lạnh nơi đây. Tuy nhiên, không vì thế mà ngăn cản sự háo hức của Ngọc Diễm khám phá Phần Lan bằng những chương trình được thiết kế đặc biệt, như lái xe giữa đêm đông "săn" Aurora (Bắc Cực Quang) - một hiện tượng thiên nhiên thú vị vùng cực bắc thế giới; hay thả nổi mình xuống hồ lạnh giá, ngắm bầu trời mùa đông; cưỡi tuần lộc vòng quanh ngôi làng tuyết...

Ngọc Diễm tự mình chụp ảnh cực quang. 

Trong thiên văn học, cực quang là một hiện tượng quang học hiếm gặp được hình thành do sự bức xạ từ mà hình thành những vệt sáng đủ màu sắc trên bầu trời. Trên bầu trời đêm các ánh sáng như những dải được sinh ra do sự tương tác của các hạt mang điện tích từ gió mặt trời với tầng khí quyển bên trên của trái đất. Sự phun trào hàng loạt của mặt trời tạo các làn gió điện từ lớn tới trái đất và bị tầng khí quyển trên của trái đất chặn lại và đây được gọi là sự xung đột điện từ. Khi bị xung đột như vậy đã tạo ra các dải sáng chuyển động liên tục và thay đổi trông giống như những dải lụa màu trên bầu trời. Hiện tượng kì thú này rất đẹp và lộng lẫy trên bầu trời đêm nhưng không phải ở đâu cũng có thể quan sát được mà chỉ có một số cùng nhất định mới thấy được hiện tượng quang học tự nhiên này.

Người đẹp vui mừng khi thấy tuần lộc ngoài đời thực. 

Ngọc Diễm cho biết đây là lần đầu tiên cô đến Bắc Âu và vẫn còn nhiều điều cô muốn khám phá sau chuyến đi này, nhưng vẫn chưa đủ thời gian để làm hết. Mỗi lần du lịch xa đến những vùng độc đáo, cô lại tiếc nuối vì không có con gái bên cạnh, Chiko vì kẹt lịch học, nên đã không thể tham gia cùng mẹ chuyến đi dài ngày này. Chuyến đi kéo dài hơn 20 ngày làm người đẹp nhớ nhà và đồ ăn Việt Nam da diết. 

Tạm biệt Phần Lan, Ngọc Diễm tiếp tục có chuyến công tác tại Úc trước khi về lại Việt Nam.