GIẢI TRÍ

Ngọc Lan bị nghệ sĩ Hữu Châu mắng xối xả vì "tạo nghiệp nặng"

Ngô Tôn • 27-06-2019 • Lượt xem: 1537
Ngọc Lan bị nghệ sĩ Hữu Châu mắng xối xả vì "tạo nghiệp nặng"

Khán giả thêm một lần bật cười vì Ngọc Lan.

Ngọc Lan làm dân mạng bàn tán khi mở đầu "tâm thư" bằng lời lẽ nghiêm chỉnh.

"Gửi anh Nguyễn Hữu Châu cùng toàn thể fan hâm mộ của anh cũng như là các anh chị phóng viên.

Hôm tay tôi viết tâm thư này để xin thông báo đến toàn thể quý vị một sự thật.

Thưa quý vị, như quý vị đã biết, anh Châu là một người nghệ sĩ tài năng, người thầy vô cùng chuẩn mực với các học trò. Nói chung anh là một nghệ sĩ có tài lẫn có tâm không ai bàn cãi.

Thế nhưng có  sự thật đằng sau người đàn ông ấy mà không ai biết. Đó là anh Hữu Châu đã từng có một người đầu ấp tay gối,người dường như là da thịt của anh ấy (xem hình bên dưới). Thế nhưng anh ấy đã phụ bạc, luôn gọi người phụ nữ ấy là “nữ tặc”.

Bây giờ anh ấy đã chối bỏ mối tình này khiến cô ấy đau buồn uất ức quá mà đi lấy chồng sanh con. Và giờ đây vì không thể quên được hình bóng của a ấy mà người phụ nữ ấy đang có cuộc sống rất viên mãn và hạnh phúc.

Tôi xin cam đoan những lời nói trên của tôi hoàn toàn là sự thật".

Kèm theo đó là hình ảnh tình tứ giữa Ngọc Lan và nghệ sĩ Hữu Châu. 

Ngọc Lan và nghệ sĩ Hữu Châu trên phim trường

Nghệ sĩ Hữu Châu gọi Ngọc Lan là "khùng điên"

Chia sẻ của Ngọc Lan làm khán giả phá lên cười. Trước đó họ từng đóng chung nhiều dự án truyền hình. Nghệ sĩ Hữu Châu cũng là người chủ hôn cho Ngọc Lan - Thanh Bình trong ngày trọng đại.

Trước đó Ngọc Lan cũng từng "tố" nghệ sĩ Hữu Châu chăm diễn viên quá nhiệt tình trên phim trường.

“Anh Châu, em có lời xài xể anh chút xíu. Anh nghĩ sao vậy? Mỗi lần đi lên cái đoàn này quay, em không bao giờ nghĩ đến chuyện là phải ăn cơm luôn.

Em nói thiệt, tới giờ cơm là em đi ngủ, tới giờ cơm là em đi ngủ. Nhìn những cái phần cơm anh mang lên cho đoàn em không chịu được, anh có hiểu không? Nấu ăn cái kiểu gì kỳ vậy? Bạc đãi diễn viên vừa phải thôi anh.

Trời ơi diễn viên người ta cũng phải đi làm, cống hiến, làm nghệ thuật cho anh mà, đi quay cho anh mà anh cho người ta ăn uống kiểu đó hả?.

Nè, anh coi nè, đó, vịt, cá, thịt heo, trứng, rau, gà. Em nói thiệt với anh nha, mỗi lần tới giờ cơm em chỉ muốn đi ngủ thôi. Vì sao?

Đồ ăn ngon quá, em ăn em mập, em không làm nghề được. Anh tính giựt vai em hả anh Châu?”.

Tag: