GIẢI TRÍ

Ngọc Sơn – Nghề chơi cũng lắm công phu

Phạm Lữ • 02-07-2020 • Lượt xem: 2172
Ngọc Sơn – Nghề chơi cũng lắm công phu

Nhắc đến Ngọc Sơn là nhắc đến “gã chơi ngông” khác người nhưng dễ thương trong làng nhạc. Những trò chơi của anh dễ khiến ai lần đầu giáp mặt sẽ bị choáng. Nhưng có quen nhau qua tháng rộng năm dài sẽ thấy một Ngọc Sơn cũng đáng được ghi danh vào hàng … dân chơi thứ thiệt, không hề thua kém bất kỳ ai.

Thú chơi xe hơi

Không thuộc hàng bài bản và sành điệu như Cường đô la… nhưng nếu tính trong giới nghệ sĩ thì Ngọc Sơn được xem là ca sĩ đầu tiên ở Việt Nam dám chơi sốc khi “tậu” chiếc xe Cadillac dài sọc, lại thêm có hai hàng vệ sĩ bảo vệ khiến dư luận “ồn ào” một thời gian dài. Lúc đó người ta còn ví Ngọc Sơn đã ngang bằng với… các tỷ phú trên thế giới nên mới dám mua một chiếc xe quý tộc như thế!

Nhiều người ta đồn nhau rằng chiếc xe này xuất xứ từ Nguyễn Văn Mười Hai. Thời đó là thời của nhân vật này “làm mưa, làm gió”. Lúc đó nếu Ngọc Sơn mua xe nào mà không được, nhưng việc “chinh phục” được chiếc này vẫn cứ như … mơ.

Ngọc Sơn từng đi nhiều loại xe rồi, nhưng không có cảm giác nào “sướng” bằng đi xe Cadilac này. Thân xe dài, màu trắng, nó cùng Ngọc Sơn đi lưu diễn khắp từ Nam ra Bắc, cứ đến điểm nào đậu xe lại, là xem như bà con kéo nhau đến xem và bàn tán chiếc xe đủ thứ chuyện trên đời. Ngoài ra, những chiếc xe còn là bảo chứng cho sự có mặt của Ngọc Sơn, bởi thời điểm đó cũng có nhiều bầu sô hay quảng cáo kiểu treo đầu heo bán thịt…. chó, nên khán giả cứ sợ bị gạt, nên cứ đến thẳng điểm diễn mà thấy có chiếc xe là biết chắc đêm đó Ngọc Sơn sẽ có mặt. Chính vì thế, trong hợp đồng đi diễn, một số bầu sô còn ghi chú thêm: Ngọc Sơn phải đi bằng xe Cadillac là có thật.

Tiếng đồn ca sĩ Việt Nam dám mua xe Cadillac đi diễn lan sang tận bên Mỹ. Nhân chuyến đi công tác ở Việt Nam, một nhà báo Mỹ đã dành trọn thời gian cả tuần để theo Ngọc Sơn tìm hiểu, thế là chiếc xe Cadillac này là người bạn đường cùng ca sĩ và nhà báo nước ngoài rong ruổi ngược xuôi. Chiếc xe giống như một văn phòng di động, có thể bàn công việc, tâm sự, hay ăn uống một cách thoải mái.

Lý giải cho sự chơi xe này, Ngọc Sơn phần trần: “Ca sĩ trên thế giới người ta sắm biệt thự, villa, còn xe hơi chỉ là chuyện nhỏ, Sơn chơi như thế để chứng minh ca sĩ Việt Nam mình vẫn có thể giàu nếu như có nghề hát đàng hoàng”.

Tuy nhiên cũng có lần anh lái chiếc WBM giá gần 100 ngàn đô la xuống Cà Mau biểu diễn. Lần đó vì trễ giờ, tài xế của anh phóng quá tốc độ, khiến xe gặp tai nạn bể nát tan tành, về nhà bán lại bị mất số tiền không nhỏ. Lần đó gặp ai anh cũng cười mếu: “Của đi thay người, gặp tai nạn như vậy mà mình vẫn khỏe, là ơn trời thương Ngọc Sơn dữ lắm rồi”.

Vua tạo… sốc

Với Ngọc Sơn có lúc người ta phong anh là vua nhạc sến, nhưng cũng có lúc anh nhận mình chỉ là chàng hai lúa bé nhỏ trước trước tấm lòng biển cả của khán giả. Chuyện anh treo bảng phát gạo từ thiện làm từ thiện buổi sáng, thì buổi chiều bà con kéo nhau đến kẹt cả khúc đường Sương Nguyệt Ánh – Quận 1, TP.HCM khiến công an khu vực phải mời về phường để nhắc nhở. Đến cả việc mời bạn bè, nhà báo tới nhà dự lễ hỏi của anh một cách bất ngờ, khiến ai cũng ngỡ ngàng. Vậy mà khi tới dự, thấy hai hàng vệ sĩ oai nghiêm trước cổng đứng chào, bên trong nhà, hai hàng mỹ nữ đứng từ dưới đất lên tận lầu một, xung quanh đội trống muá lân ì đùng tiếng trống, tiếng phèn la, làm náo nhiệt cả khu phố nhưng vào trong nhà mới biết, vì mới đi diễn xa, muốn mời mọi người tới chơi, nhưng sợ từ chối nên nói dối là tới dự lễ ăn hỏi là như vậy.

Nổi tiếng là người mê thể thao, Ngọc Sơn cũng rất hào phóng chuyện tài trợ cho các giải bóng bàn, bóng đá và cả môn thể hình của… Lý Đức. Cái hay của Ngọc Sơn là anh không chỉ tài trợ vì đam mê, mà cái chính anh là người từng tham gia tập luyện các môn thể thao này. Chuyện anh đoạt huy chương vàng với bộ môn thể hình cứ tưởng như chuyện đùa, nhưng nếu thấy anh ra sức tập luyện khá công phu thì mới hiểu không phải tự nhiên mà đạt. Hằng ngày, anh tập rất bài bản và khoa học với huấn luyện viên riêng.

Về môn bóng đá chỉ tiếc là anh không có chân tiền như bao cầu thủ khác, nhưng mỗi lần ra sân, xung quanh anh với một dàn mỹ nữ theo cổ động, là y như rằng Ngọc Sơn khuấy động cả một cầu trường vui nhộn. Đến nổi có lần một ông bầu dự tính bầu anh làm Chủ tịch câu lạc bộ người hâm mộ đội bóng TP.HCM. Với anh quan niệm rất rõ ràng, chơi thể thao, ít tốn tiền, lại có sức khoẻ.

Mối thâm tình giữa anh và cựu vô địch bóng bàn Đoàn Minh Hiển rất nồng ấm. Mỗi lần có giải là Ngọc Sơn đều được mời với tư cách vận động viên danh dự. Có lần anh nổi hứng xin tài trợ toàn bộ các giải thưởng cho một giải đấu phong trào của công nhân đường sắt. Để phát huy tính chơi nổi của mình, anh tuyên bố với ban tổ chức, tôi sẽ làm cúp vàng để tặng nhà vô địch, vậy mới oai. Nói là làm, anh cho mạ vàng cái cúp khổng lồ với 5 lượng vàng 18K, sau đó mời toàn bộ trên dưới 200 vận động viên tới nhà mình phát thưởng, với sự tham gia của hàng loạt nghệ sĩ như: Lâm Vũ, Hàn Thái Tứ, Vân Quang Long, Phạm Thanh Thảo, Tuấn Anh, Quyền Linh… Đây được xem là một sự kiện chưa từng xảy ra với một giải thể thao nào. Hôm đó, tất cả các vận động viên đều hớn hở vui mừng vì cách chơi của nhà tài trợ Ngọc Sơn quả thật là không giống ai, nhưng lại vui quá vui. 

Tặng vàng phong thuỷ cho nhà báo

Nhân dịp ra mắt công ty Ngọc Sơn Production, anh mạnh dạn mời gần 50 nhà báo bước lên sân khấu tặng mỗi người một bao lì xì có miếng vàng phong thuỷ khiến cả khán phòng ngẫn ngơ vì độ chịu chơi của ông hoàng nhạc sến….

Trước đó, cũng từng có tin Ngọc Sơn tặng danh ca Thái Châu cái đồng hồ trị giá 7 tỉ đồng khiến nhiều người choáng, chưa biết thực hư thế nào dù tin này có đăng báo đàng hoàng. Rối đến lượt các nhà báo lên sân khấu để Ngọc Sơn trao vàng liền tay, cứ nhìn nụ cười của các nhà báo và sự ngẫn ngơ của người bên dưới khán đài đủ thấy đây là sự kiện hi hữu… không phải ai cũng dám làm như Ngọc Sơn. Thế nhưng độ vàng này trị giá bao nhiêu vẫn còn là câu hỏi, và độ chịu chơi của Ngọc Sơn bao giờ vẫn là một… bí ẩn.

Theo lời Ngọc Sơn, giữa anh và các nhà báo có rất nhiều nhân duyên, có người chưa gặp mặt cũng viết bài, có rất nhiều bài báo khen Ngọc Sơn với độ tình cảm rất chân thành, cũng có những bài báo phê bình hơi nặng, nhưng Ngọc sơn không lấy đó làm buồn phiền, mà chỉ nên xem đó là những kinh nghiệm cần rút lại. Cũng trong dịp này, anh gởi lời xin lỗi chân thành đến tất cả những ai đã từng buồn phiền vì mình, hãy bỏ qua hết cho anh nhẹ lòng, vì theo anh: “Nhân vô thập toàn….”.

Lập câu lạc bộ… “bạn” và treo những lời sấm

Hầu hết các nghệ sĩ hiện nay đều có fan, riêng Ngọc Sơn lại khoái chơi bạn bè. Anh khoái đến độ lập ra câu lạc bộ mô tô, quy tụ hầu hết các tay lái đình đám ở TP.HCM  và kéo nhau đi diễn và từ thiện. Tất nhiên mỗi lần xuất quân là ì xèo cả một khu vực, nhưng hầu hết các thành viên ai cũng vui vẻ, và bà con nghèo này hầu hết đều được lợi.

 Lập hội xong để có… quy củ, anh đưa ra tám điều chân tình, với nội dung khuyên răn ở đời phải có tình, có nghĩa, có hiếu với mẹ cha… Sau đó anh còn cho in lên tường ở biệt thự bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, khiến nhiều người đi ngang qua ngờ ngợ, hình như những điều này đã có trong kinh phật. Hỏi anh có “đạo thơ” không, anh cười thư thả: “Cái nào hay thì mình phải đưa ra cho mọi người học, Sơn đâu có kinh doanh gì mà cần phải tác quyền chứ!”.         

Học cũng là một cách chơi

Chuyện Ngọc Sơn biết 7 thứ tiếng khiến nhiều người bán tin bán nghi, nhưng việc anh nói tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Pháp rồi tiếng Nhật như gió là có thật. Bởi vậy trong những lần nhận đồ đệ Sakai anh luôn mời vài nhà báo tới tham dự để nghe trình độ ngoại ngữ của mình. Trong các môn học, thì học nhào lộn đối với Ngọc Sơn là một kỷ niệm trớ trêu nhất. Số là trong lần diễn ở Hà Nội, thấy hai anh cascadeur nhào lộn đẹp quá nên muốn anh học thử.

“Khoá” học kéo dài trong một tuần, chuẩn bị “xuống núi” thì bỗng nhiên anh bị trật chân, sưng phù mắt cá. Bà bầu sân khấu thất kinh hồn vía, la hét um xùm (vì phát hiện hai anh chàng cascadeur “dám“ dạy Ngọc Sơn nhào lộn), nhưng anh vẫn điềm tĩnh, kêu người đem ghế ra sân khấu rồi… ngồi xuống mà hát tỉnh bơ. Đến lúc sung quá anh chuyển sang nhảy, mà nhảy bằng... một chân! Khán giả cười rần rần vì tưởng Ngọc Sơn biểu diễn theo phong cách mới, còn bầu sô thì lo lắng vì tưởng anh chơi nổi, chứ không ai biết đó chỉ là những giây phút xuất thần của chàng ca sĩ thích chơi ngông.