ĐỜI SỐNG

Ngôi nhà có kiến trúc kỳ lạ ở Hưng Yên

Khải • 30-10-2018 • Lượt xem: 6486
Ngôi nhà có kiến trúc kỳ lạ ở Hưng Yên

Ngôi nhà phong thủy có lẽ là biệt danh để dễ nhận dạng mà người dân Hưng Yên thường nhắc đến những năm gần đây với quá nhiều điều gây hiếu kỳ. Đó là ngôi nhà đặc biệt của anh Trần Văn Tưởng, 33 tuổi, ở mặt đường 39A, qua địa phận An Lão (Kim Động, Hưng Yên).

Ngôi nhà xây theo lối nhà ống quen thuộc, nhưng cánh cổng và cách trang trí khác biệt với xung quanh. Trước đây anh Tưởng dựng đàn nai lộc trước nhà, rồi thay bằng ngũ hổ. Chú trâu đặt dưới đất, sau đó cưỡi lên chim ưng, rồi lại trên đầu hổ.

Ngôi nhà đặc biệt thành một địa điểm dễ nhận dạng như thế với người dân nơi đây vài năm nay. Không chỉ là điểm hẹn chở khách, giao hàng, mà còn là điểm hẹn của các cặp đôi, các cụ già hội mặt uống chè, trò chuyện. Chủ nhân ngôi nhà chia xẻ.

Ngôi nhà xây theo lối nhà ống quen thuộc, nhưng cánh cổng và cách trang trí khác biệt với xung quanh. Mặt chính diện sơn son, thếp vàng, ban công có mái cong vút như chùa. Hai mặt bên nổi bật với màu sơn vẽ những đám mây và đàn ngựa chạy. Ở sân nhà có một hồ nước róc rách, đàn cá chép đang bơi, trên mặt dựng ba khối đá cao chót vót. Bên trong nhà, đồ phong thuỷ đủ các chất liệu... bày la liệt dưới nền phòng khách. 

Ảnh hưởng từ cha - một thợ điêu khắc - từ nhỏ anh Tưởng đã đam mê nặn, vẽ. Tới những năm trung học cơ sở, anh thường mang giá vẽ đến các đền, chùa, rồi bị cuốn vào lối kiến trúc, tượng, vật linh... lúc nào không hay. Năm 2004, anh Tưởng vừa học, vừa làm điêu khắc tại làng gốm Bát Tràng, sau đó làm cho một xưởng gốm Giang Tây (Trung Quốc). Từ đây, anh đi qua nhiều nước Đông Nam Á vừa học, vừa làm trong lĩnh vực hội hoạ, điêu khắc, phong thuỷ.

Ngôi nhà được anh Tưởng lên ý tưởng xây năm 2011, với sự trợ giúp đắc lực của bố. Qua mỗi năm, anh lại thêm thắt, thay đổi ngôi nhà, cả trong lẫn ngoài. Chẳng hạn năm 2013, chiếc cổng vốn là một cái "động" bị phá để xây thành cổng với một khối đá, rồi "đẽo gọt" đặt tượng đại bàng trên, nai lộc phía dưới. Năm 2015 thay nai lộc bằng cá chép. Đến 2017, anh lại bỏ cá chép, thay vào ngũ hổ.