ĐỜI SỐNG
Người dân đổ xô ra đường, mê mẩn không khí se lạnh ở TP.HCM
HaoKhanh • 02-01-2025 • Lượt xem: 516

Những ngày gần đây, trước thềm Tết Nguyên Đán, tiết trời se se lạnh là thời điểm lý tưởng để mọi người rủ nhau xuống phố để tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ.
Thời tiết dịu nhẹ không chỉ mang lại cảm giác thoải mái, sảng khoái mà còn là nguồn cảm hứng để mọi người tận hưởng nhịp sống bình yên, chậm rãi giữa lòng thành phố xô bồ, tấp lập này.
Dạo quanh TP.HCM, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh mọi người hào hứng trong các hoạt động hằng ngày: Các cụ già đi bộ và tập những bài dưỡng sinh để nâng cao sức khỏe, các bà các mẹ đi chợ mua sắm để chuẩn bị bữa ăn cho gia đình, các bạn trẻ rủ nhau dạo phố chụp ảnh, hàn huyên trò chuyện, các em nhỏ nô đùa,... Tiếng nói cười ríu rít, vui tươi vang khắp mọi nơi.
Nhiều bạn trẻ tập trung ở cổng chợ Bến Thành để chụp ảnh Tết sớm (Ảnh: HaoKhanh)
Từ 16h chiều, trước cổng chợ Bến Thành, rất nhiều các bạn trẻ xúng xính trong tà áo dài thướt tha đứng tạo dáng để chụp ảnh Tết sớm. Những chiếc giỏ xách xinh xinh, những bó hoa hồng, những chiếc nón lá là những phụ kiện mà các bạn đã cất công chuẩn bị để góp phần tạo nên những bức ảnh đẹp, lưu giữ kỷ niệm.
Đường phố tấp lập xe cộ (Ảnh: Internet)
Người dân đổ về các tuyến đường ở trung tâm thành phố để tham quan (Ảnh: HaoKhanh)
Nhiều người tập trung ở phố đi bộ (Ảnh: Internet)
Người dân đổ xô ra đường đi dạo và tham quan thành phố về đêm (Ảnh: HaoKhanh)
Các gia đình di dạo và chụp hình ở đường Nguyễn Huệ (Ảnh: Internet)
Dù Giáng Sinh và Tết Dương Lịch vừa qua, nhưng không khí mùa lễ hội này vẫn còn phảng phất nơi đây. Những ánh đèn lung linh, rực rỡ thắp sáng cả vùng trời. Từng dòng người vẫn đổ xô về tham quan các điểm đến lý tưởng ở trung tâm thành phố như phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhà thờ Đức Bà, xóm Đạo, phố Tây Bùi Viện…
Anh Đức Hùng (30 tuổi, TP.HCM) vui vẻ nói:
“Buổi tối, thời tiết mát mẻ, mình thường đưa cả nhà đi chơi, dạo phố, ăn uống, chụp hình. Ai ai cũng vui mừng, phấn khởi, nhất là các bé. Các con hào hứng và thích thú ngắm nhìn cảnh thành phố lên đèn, dạo chơi hoài không chán, không chịu về nhà”.
Những góc phố quen thuộc, cafe bệt không chỉ là một thú vui mà còn trở thành một nét văn hóa không thể thiếu của người dân Sài Gòn. Hương thơm dịu nhẹ, vị ngọt ngào của sữa, vị ngậy ngậy của kem xem lẫn một chút đăng đắng của cafe tỏa ra thật cuốn hút, làm say mê lòng người.
Không cần không gian sang trọng, chỉ với vài ly cà phê, trà sữa và các món ăn vặt như xiên que, thịt nướng, bánh tráng trộn,… các bạn trẻ đã hòa mình vào những câu chuyện sôi nổi, hào hứng.
Có mặt ở phố đi bộ từ rất sớm, Bạn Ngọc Hân (23 tuổi, TP.HCM) và những người bạn của mình đã hẹn nhau tập trung ở một quán nước quen thuộc để gặp gỡ:
“Những ngày này, không khí se se lạnh rất thích hợp để dạo phố. Mình và các bạn hẹn nhau đi tham quan thành phố lúc lên đèn và ghé một quán nước quen thuộc để hàn huyên, trò chuyện. Đây là dịp tuyệt vời để chúng mình kể cho nhau nghe những buồn vui trong cuộc sống, gác lại những lo âu, muộn phiền để chào đón những điều tốt đẹp phía trước.”
Sài Gòn không chỉ rực rỡ ánh đèn mà còn là nơi lan tỏa tình cảm qua từng khoảnh khắc sum vầy.
Tình hình thời tiết TP. Hồ Chí Minh trước thềm Tết Nguyên Đán: Những ngày qua, tại TP. Hồ Chí Minh, không khí lạnh tràn về khiến thời tiết se se lạnh vào sáng sớm và chiều tối, nhiệt độ dao động từ 21-23 độ C. Vì vậy, mọi người khi ra đường đừng chủ quan mà hãy luôn chuẩn bị áo ấm, khăn choàng, đội nón đầy đủ để giữ ấm cho cơ thể. Buổi trưa nắng ấm áp, thích hợp cho các hoạt động ngoài trời, nhưng cũng cần lưu ý nhớ mang ô và bôi kem chống nắng để tránh các tác hại của tia UV. Chúc các bạn tận hưởng được những ngày cuối năm này thật trọn vẹn và đong đầy niềm vui, hạnh phúc. |