ĐỜI SỐNG

Người đàn ông giải cứu 31 chú chó trong lò mổ

Thúy Vy • 07-08-2022 • Lượt xem: 287
Người đàn ông giải cứu 31 chú chó trong lò mổ

Thời gian gần đây, mạng xã hội đã lan truyền câu chuyện về một người đàn ông ở tỉnh Khánh Hòa chi 24 triệu đồng để chuộc 31 chú chó trong lò mổ khiến dư luận vui mừng.

Trong lúc đang cùng con trai tìm lại 3 chú chó cảnh bị thất lạc của mình trên khắp thành phố Nha Trang, anh Đỗ Minh Khôi ( 46 tuổi, ngụ TP. Nha Trang) đã bắt gặp 31 con chó bị nhốt trong lồng đang chờ bị làm thịt tại một lò mổ ở huyện Diên Khánh. Nhìn các chú chó đang mệt lả người, nằm im bên những dụng cụ giết mổ, có con còn thò chân ra ngoài lòng khều khều như muốn cầu xin anh cứu. Những ánh ướt lệ khiến anh quặn thắt lòng và đưa ra quyết định chuộc hết tất cả ra ngoài.

 

Lúc đầu, chủ lò mổ đồng ý cho chuộc lại 31 chó trên với giá 20 triệu đồng. Thế nhưng, khi anh chuẩn bị cho xe đến chở đàn chó về, người này lập tức đổi ý và yêu cầu anh đưa thêm 4 triệu đồng. Vì muốn nhanh chóng mang những chú chó ra khỏi lò mổ, anh Khôi đồng ý đưa thêm 4 triệu. Tổng cộng anh đã mất 24 triệu đồng để bảo toàn mạng sống cho 31 chú chó vô tội.

Sau khi đưa được đàn chó về nhà, anh Khôi đã chăm sóc chúng vô cùng chu đáo. Ngôi nhà nhỏ của anh vốn đang có 24 chú chó cảnh được anh nhặt về từ nhiều nơi, nay lại thêm đông đúc. Hằng ngày, ngoài việc cho đàn chó ăn, uống anh còn thường xuyên vệ sinh sạch sẽ và chơi đùa cùng chúng. Vì anh không muốn nuôi nhốt các chú chó nên việc chăm sóc và quản lý chúng gặp không ít khó khăn.

Do số lượng chó trong nhà quá đông, không gian nhà lại chật hẹp, anh Khôi bắt đầu đăng tải hình ảnh 31 chú chó lên mạng xã hội với mong muốn tìm lại được chủ cho chúng. Từ khi đăng tải, dù đã là nửa đêm, nhà anh Khôi vẫn có người tìm đến. Những người chủ mất chó cứ tấp nập đến nhà anh với hy vọng tìm lại được thú cưng của mình. Mặt khác, những người yêu chó khi biết tin cũng gọi điện, nhắn tin, thậm chí trực tiếp đến thăm. Nhiều đến nỗi anh cũng cảm thấy bất ngờ và “không hiểu chuyện gì đang xảy ra”. Anh bộc bạch rằng bản thân chỉ nghĩ đơn giản là cứu những chú chó vì cảm thấy thương chúng quá, nhưng việc làm đó lại tạo ra sức lan tỏa lớn như vậy.

Dù có rất nhiều người ngỏ ý muốn nhận nuôi những chú chó nhưng anh không đồng ý vì muốn chúng được trở về với chính người chủ của mình. Mặt khác, anh sợ trong số những người nhận nuôi sẽ có những người có ý xấu lại bán chúng vào lò mổ hoặc biến chúng thành thức ăn. Đến nay đã có 3/31 chú chó tìm lại được chủ. Trong số đó, có gia đình cả 5 người vượt chặng đường hơn 60 km đến tìm anh để nhận lại chú chó của mình. Số chó chưa tìm lại được chủ, anh vẫn sẽ chăm sóc chúng chu đáo.

Anh Khôi cho biết mình là người rất yêu động vật, đặc biệt là loài chó. Nhiều khi anh có cảm giác rằng anh “mắc nợ” loài thú cưng này. Nếu không còn ai đến nhận, anh sẽ gửi chúng đến trung tâm cứu trợ động vật. Sau này khi có điều kiện, anh sẽ hỗ trợ các trung tâm này trong việc chăm sóc và nuôi những chú chó mình đã gửi vào.