ĐỜI SỐNG

Người trẻ khởi nghiệp: Không ngừng nuôi dưỡng những ước mơ

HaoKhanh • 10-11-2024 • Lượt xem: 1231
Người trẻ khởi nghiệp: Không ngừng nuôi dưỡng những ước mơ

“Trong chúng ta ai ai cũng có những ước mơ hoài bão, thế nhưng không phải ai cũng có đủ sự mạnh mẽ và dũng cảm để vượt qua mọi khó khăn thử thách, đạt được thành công. Điều quan trọng là chúng ta phải tự tin vào bản thân rằng mình có thể làm được”.

Đó là câu nói của cô chủ nhỏ với một cái tên thật dễ thương là Thanh Xuân. Dù còn rất trẻ mới 28 tuổi nhưng Thanh Xuân đã gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp, là tấm gương sáng khơi nguồn động lực cho rất nhiều bạn trẻ, trong đó có tôi.

Cũng giống như bao sinh viên khác, sau khi thi đậu vào một trường đại học ở trên thành phố, cô khăn gói rời quê hương lên Sài Gòn học tập. Vì hoàn cảnh khó khăn nên cô vừa học vừa làm thêm để trang trải cuộc sống. Cô từng làm nhiều công việc khác nhau như bán quần áo, phục vụ cho nhà hàng, làm gia sư,... Về sau được một người bạn giới thiệu, cô làm việc cho một cửa hàng trà sữa. Vì bản tính thật thà, lương thiện cùng với sự nhanh nhạy, cô được bà chủ yêu quý, dạy bảo tận tình cách pha chế các loại nước uống. Càng học Xuân càng cảm thấy yêu thích. Kể từ đó, cô bạn nuôi dưỡng ước mơ sau này sẽ mở một cửa hàng nhỏ cho riêng mình.

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán ra trường, cô bạn đề cập niềm đam mê với ba mẹ nhưng bị ba mẹ kịch liệt phản đối vì cho rằng đó là suy nghĩ nhất thời của con trẻ, là một công việc không có tính ổn định nên khuyên nhủ con gái tìm một công việc văn phòng nhẹ nhàng, phù hợp.

Nghe theo lời bố mẹ, Thanh Xuân đi làm cho một công ty điện máy. Nhưng mỗi ngày trôi qua cô đều không cảm thấy vui vẻ. Cuộc sống với những nỗi lo toan vất vả mà đồng lương thì “ba cọc ba đồng” khiến cô nản chí. Cố gắng kiên trì đi làm công được vài năm, Thanh Xuân nhận ra đó không phải là mục tiêu, lý tưởng mà mình hướng tới, cô quyết định nghỉ việc. Thế rồi nhớ lại niềm đam mê tuổi trẻ tưởng chừng như đã bỏ ngỏ từ lâu, khát khao mong muốn thực hiện ước mơ đã thôi thúc cô trở về nhà thuyết phục ba mẹ. Và cuối cùng sau một thời gian dài, cô vui vẻ khi nhận được cái gật đầu đồng ý của ba mẹ.

Cửa hàng của cô chủ nhỏ Thanh Xuân

Cô bắt đầu chi tiêu tiết kiệm tích góp tiền và vay mượn thêm của bạn bè để khởi nghiệp. Sau khi có đủ số vốn, Thanh Xuân bắt tay vào lên kế hoạch chi tiết các công việc cần làm. Cô gái nhỏ tất bật cả ngày để tìm kiếm mặt bằng, trang trí cửa hàng rồi mua sắm dụng cụ thiết bị, mua nguyên vật liệu,…Có những hôm mệt mỏi quá quên cả ăn uống, về đến nhà chỉ muốn ngả lưng lên giường ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Niềm hạnh phúc vui sướng đến với Thanh Xuân khi cửa hàng nhỏ bắt đầu khai trương. Nhưng mọi việc dường như không hề đơn giản. Những ngày đầu đông khách nhưng càng về sau số lượng khách càng giảm khiến cô nàng buồn bã. Sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường, nhu cầu đa dạng của khách hàng, giá cả nguyên vật liệu biến động khiến Thanh Xuân cảm thấy vô cùng mệt mỏi và kiệt sức muốn bật khóc. Cô trải lòng:

“Đó là khoảng thời gian mình cảm thấy khó khăn nhất khi tất cả mọi thứ đều trở nên bất ổn. Nhiều lúc mình tự nghĩ rằng có lẽ mình đã sai khi chọn con đường này và muốn buông bỏ tất cả. Thế nhưng nhìn lại chặng đường đã đi qua, luôn cảm thấy có nhiều điều hối tiếc, nhiều điều chưa làm được. Mình ngồi lại suy ngẫm, mình không thể gục ngã, phải cố gắng hơn nữa, quyết tâm làm lại từ đầu”.

Thế là từ đó, Thanh Xuân đăng ký tham gia các lớp học thêm về pha chế để đa dạng menu, sáng tạo ra các loại thức uống đặc biệt khiến các bạn trẻ yêu thích, tự tay lựa chọn nguyên liệu tươi ngon, sạch để chế biến, thực hiện các chiến lược marketing hấp dẫn,…

Sự cố gắng của cô gái đã được đền đáp xứng đáng. Nhiều khách hàng đến trải nghiệm sản phẩm và trở thành khách hàng thân thuộc. Đã 7 năm trôi qua, cô nàng đã mở được 4 cửa hàng chi nhánh ở Nhà Bè, Quận 4, Quận 7, Quận Tân Bình. Đó là những thành quả thật đáng tự hào.

Trung tâm tiếng Anh của Văn Lộc được nhiều học viên đăng ký tham gia 

Cùng chung câu chuyện, Văn Lộc từ An Giang lên thành phố học tập. Là một chàng trai bản lĩnh, cậu bạn tự lập trong tất cả mọi việc, vừa học vừa làm thêm để mưu sinh. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm Anh, cậu xin đi làm cho một trường học. Sau này, được sự mời cộng tác khởi nghiệp của một người bạn là cùng nhau mở một trung tâm Ngoại ngữ, Văn Lộc nhiều lần đắn đo suy nghĩ. Đứng trước nhiều ngã rẽ đi làm công cho ổn định hay một lần thử làm liều. Thế rồi cậu bạn nghĩ rằng mỗi người chỉ có một lần tuổi trẻ, hãy thử một lần để sau này không nuối tiếc, Văn Lộc quyết định nghỉ việc, bước ra khỏi vùng an toàn để cùng bạn khởi nghiệp.

Nhưng may mắn không mỉm cười với anh chàng, trung tâm hoạt động chưa lâu thì đại dịch Covid 19 bùng phát khiến tất cả mọi hoạt động đều tạm ngưng. Mọi chi phí đều dồn đến cùng một lúc: tiền thuê mặt bằng, tiền lương hỗ trợ giáo viên, công nhân viên và nhiều khoản phát sinh khác khiến cậu bạn kiệt sức. Suy nghĩ đóng cửa cứ hiện lên trong đầu nhưng chàng trai trẻ cảm thấy không cam tâm. Thế là cậu và bạn mình đã ngồi lại cùng nhau bàn bạc tìm cách gỡ rối. Cậu đã đến gặp chủ nhà để thương lượng và vay mượn khắp nơi để cầm cự vượt qua. Khi dịch Covid đã qua đi, Văn Lộc cùng những cộng sự của mình làm lại từ đầu, lên kế hoạch để mở lại trung tâm. Văn Lộc chia sẻ:

“Mình luôn cảm thấy biết ơn những người thân, bạn bè, đồng nghiệp, các bạn học viên đã ở bên cổ vũ, động viên mình trong những lúc khó khăn nhất. Và luôn biết ơn bản thân vì đã mạnh mẽ không bỏ cuộc. Đó là những nguồn động lực giúp mình phấn đấu hơn nữa để chạm đến ước mơ”.

Hiện tại Văn Lộc đã là giám đốc của trung tâm Ielts nổi tiếng ở Quận 7 và có nhiều chi nhánh ở các quận khác trên địa bàn TP.HCM. Anh bạn được rất nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ và yêu quý không chỉ vì tài năng, sự nhiệt huyết trong công việc mà còn là sự can đảm, dám đương đầu với thử thách để đạt đến thành công.

Nông trại của Thanh Tuấn vào mùa thu hoạch

Không ngại vượt khó để theo đuổi đam mê khởi nghiệp. Đó còn là câu chuyện của chàng trai trẻ Thanh Tuấn (Đắc Nông). Vì hoàn cảnh gia đình nên sau khi tốt nghiệp cấp 3 anh đã nghỉ học để lên thành phố mưu sinh. Anh có một quãng thời gian bôn ba vất vả, làm nhiều công việc khác nhau như phụ hồ, khuôn đồ, bốc vác cho người ta. Cuộc sống không ổn định, thu nhập thất thường và nỗi niềm lo lắng bố mẹ ở quê ngày càng trở nên già yếu thôi thúc chàng trai trẻ trở về quê hương.

Nhưng về quê thì phải làm gì? Đó là nỗi băn khoăn, trăn trở khiến anh nhiều đêm thức trắng, không ngủ được. Và sau nhiều lần suy tính, bàn bạc với bố mẹ, anh quyết định khởi nghiệp, mở một nông trại, biến những khu vườn bạc màu cằn cỗi thành những vườn trái cây ăn quả tươi ngon. Thế là từ đó anh bắt tay vào học tập và nghiên cứu, tìm các nguồn giống tốt, canh tác lại đất đai, mua sắm hệ thống tưới tiêu vun trồng,... Anh kể thời gian đầu do chưa có kinh nghiệm nên gặp nhiều thất bại, bao nhiêu công sức tiền bạc đổ ra nhưng các vụ thu hoạch đều không đạt chất lượng. Mất mấy năm liền, nhờ sự cố gắng kiên trì, không bỏ cuộc, anh đã trở thành ông chủ nhỏ của nhiều nông trại, cung cấp nguồn trái cây tươi ngon cho các cửa hàng, siêu thị,  tạo công ăn việc làm cho người dân ở quê hương.

Từ câu chuyện khởi nghiệp của mình, Thanh Tuấn gửi lời khuyên đến các bạn trẻ  hãy luôn luôn nuôi dưỡng đam mê và ước mơ. Đừng sợ thất bại, dám thử thách bản thân vì nếu bạn không thử bạn sẽ chẳng bao giờ biết được bản thân mình sẽ làm được những gì. Hãy cố gắng vượt qua mọi khó khăn và tự tin vào chính bản thân mình, thành công sẽ mỉm cười với mỗi chúng ta. Câu nói mà anh tâm đắc và muốn gửi gắm đến mọi người:

“Rất nhiều người trong chúng ta sợ phải theo đuổi đam mê, sợ phải theo đuổi những gì bản thân luôn ao ước nhất vì điều đó có nghĩa với việc phải chấp nhận rủi ro, thậm chí là đối mặt với thất bại. Nhưng chỉ riêng việc theo đuổi đam mê bằng cả con tim đã là một thành công rồi. Và thất bại lớn nhất chính là khi bạn chưa thật sự cố gắng” (Robyn Allan).

Câu chuyện của các bạn trẻ khởi nghiệp khơi gợi trong tôi nhiều cảm xúc. Là sự yêu quý, cảm mến và trân trọng. Ngày nay, ngoài xã hội cũng có rất nhiều bạn trẻ ôm ấp trong mình những ước mơ, những khát vọng nhưng còn đang chùn chân do dự, lo lắng. Hi vọng các bạn sẽ có một trái tim dũng cảm, một tinh thần mạnh mẽ, một đôi chân vững chắc để sải bước trên con đường mình đã chọn, đi đến thành công.


Tag: