GIẢI TRÍ

Nguyễn Phi Hùng phong độ ngời ngời, nhan sắc vẫn đỉnh cao dù đã U.50

Bảo An Nguyễn • 09-12-2022 • Lượt xem: 455
Nguyễn Phi Hùng phong độ ngời ngời, nhan sắc vẫn đỉnh cao dù đã U.50

Nguyễn Phi Hùng khiến nhiều người không khỏi trầm trồ, ngỡ ngàng vì vẻ ngoài vẫn phong độ ngời ngời dù đã ở độ tuổi 50. 

Xem thêm:

Nguyễn Phi Hùng mong tìm được người phụ nữ thấu hiểu mình

Nguyễn Phi Hùng “tạm hoãn yêu” dù có nhiều rung động

Nguyễn Phi Hùng sinh năm 1977. Trước khi bén duyên với nghiệp ca hát và diễn xuất, anh là một vũ công múa ba-lê. Sở hữu ngoại hình sáng sân khấu và năng khiếu ca hát, anh nhanh chóng được đông đảo khán giả biết đến và tỏa sáng với những ca khúc nhạc Hoa lời Việt như: Dáng em, Mưa tuyệt vọng,... Sự nghiệp của anh càng nở rộ khi lấn sân sang màn ảnh và trở thành gương mặt ăn khách lúc bấy giờ với các bộ phim như: Mặt nạ máu, Lọ lem thời @, Khi đàn ông có bầu,... 

Sở hữu gương mặt điển trai, nụ cười tỏa nắng và vóc dáng chuẩn chỉnh, Nguyễn Phi Hùng nhanh chóng thu về một lượng fans đông đảo ngay từ những ngày đầu làm quen với nghệ thuật. Tại thời điểm đó, anh trở thành hoàng tử mà nhiều cô gái 8x, 9x đem lòng mến mộ. So với thời điểm hiện tại, nhiều người vẫn không khỏi ngỡ ngàng vì suốt hơn hai thập kỉ vừa qua, nam nghệ sĩ vẫn không có thay đổi nhiều về ngoại hình. 

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Nguyễn Phi Hùng vừa cho đăng tải loạt hình ảnh khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng vì nhan sắc trẻ trung và ngày càng phong độ. Khoác bộ vest trắng trên người, nam nghệ sĩ vẫn toát lên khí chất ngời ngời ở tuổi 45. 

Xuất thân từ một vũ công múa ba-lê, không khó hiểu khi nam nghệ sĩ vẫn giữ được vóc dáng chuẩn chỉnh và phong độ như hiện tại. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều khán giả được dịp chiêm ngưỡng những khoảnh khắc tập luyện cũng như “thả dáng” để anh sở hữu được vẻ ngoại như hiện tại. 


Mặc dù đã ở tuổi 45 thế nhưng độ dẻo dai của nam nghệ sĩ vấn khiến nhiều người bất ngờ.

Sở hữu cơ ngơi đồ sộ, sự nghiệp thăng hạng cùng nhan sắc thăng hoa, là thế, nhưng hiện tại giọng ca “Dáng em” vẫn “một mình lẻ bóng”. Chia sẻ về việc này, anh cho biết đây là một cái duyên, nếu duyên đến thì bản thân sẽ đón nhận: “Tôi bị chậm trong chuyện tình cảm. Nếu tôi tìm được người đồng cảm, hiểu được đặc thù công việc của nghệ sĩ thì sẽ tránh được giận hờn, đổ vỡ trong tình yêu. Chuyện đổ vỡ trong tình yêu, mọi thứ đều do duyên số, tìm được người phù hợp, đúng thời điểm là một sự may mắn”.