ĐỜI SỐNG

Nhà mới trong vườn cũ

Bài và ảnh: Hà Thành • 06-09-2023 • Lượt xem: 1375
Nhà mới trong vườn cũ

Nhà mới, nhưng trong vườn cũ. Đó không phải là tính nửa vời trong câu chuyện thiết kế xây dựng, hay sự mâu thuẫn nào cả. Đó là sự hợp lý và là giá trị hiện hữu. Bởi, trong vườn cũ ấy còn chứa đựng cả thời gian.

 

Men theo con ngõ nhỏ của ngôi làng cổ ven sông Hồng (mà nay đã thành phường) theo lời chỉ dẫn, tôi dễ dàng nhận ra ngôi nhà mình cần tìm. Một hàng rào rực rỡ hoa, một khoảng sân rộng xanh um cây cối, cởi mở và thân thiện. Làng lên phố đã lâu rồi, nhà cửa san sát, đất đai mua đi bán lại, chia năm xẻ bảy; một nơi còn tương đối rộng rãi thế này (khuôn viên 500m2) đất vẫn còn nguyên thổ, nguyên thửa, chưa bị xẻ bán) cũng là hiếm. Và quý hơn nữa là khoảng vườn nhiều cây…

Ngôi nhà nằm trong ngõ nhỏ ở làng cổ ven sông Hồng

Ngôi nhà 3 tầng khá xinh xắn và trang nhã, không gây một ấn tượng quá đặc biệt về hình thức kiến trúc; nhưng vẫn lôi cuốn một cách dịu dàng. Nhà mới, nằm trong vườn cũ, dẫu sao cũng là một điểm nhấn mới mẻ, thú vị. Một cấu trúc nhà - vườn của nông thôn vẫn còn đang hiện hữu. Còn đó ngôi nhà 3 gian hai chái mái ngói kia, còn đó khu vườn, còn đó lối đi uốn cong cong từ cổng vào sân nhà cũ. Nhà mới là một sự ra riêng theo đúng nghĩa đen. Mảnh vườn có bị chật đi, và cũng có thay đổi chút ít, nhưng đó vẫn là vườn cũ; một kiểu vườn nông thôn bắc bộ điển hình với những ngọn cau vút cao, với rất nhiều các loại cây ăn quả, với những luống rau… rất tự nhiên và dân dã; chứ không phải là vườn kiểng, vườn đẹp chỉn chu ở những ngôi nhà mới xây thường thấy. Tất nhiên ở đây không có hồ cá, không có thác nước chảy róc rách, không có cỏ Nhật, không có những ngọn đèn vườn trang trí… Chỉ có những sắc hoa rực rỡ mới như tô điểm cho ngôi nhà mới.

Công trình có mặt tiền nhẹ nhàng có nét hiện đại pha lẫn cổ điển.

Lối vào đi dưới những tán cây.

Ngôi nhà mới kế bên ngôi nhà cũ, vươn cao hơn. Có thể và có nên đặt ra một sự so sánh nào đó không? Hay lại ngậm ngùi bâng khuâng tiếc nuối? Dẫu sao đó vẫn là một sự thật, một tiến trình không thể cưỡng lại được. Vẫn phải ra riêng, vẫn phải rộng hơn và cao hơn. Những vẫn ấm lòng lắm chứ! Hai ngôi nhà, ba thế hệ vẫn bên nhau, vẫn chung một cổng, chung khoảng sân vườn xanh ngắt. Nhìn vào đã thấy tình cảm yêu thương! Tôi cứ nghĩ, đấy là một giải pháp thông minh, nhân văn, thấu hiểu và tôn trọng. Giả sử, nếu phá ngôi nhà mái ngói cũ kia đi, xây một ngôi nhà mới to hơn, và ở chung tất cả; thì chắc gì đã là hay?!

Nhà cũ - nhà mới bên nhau, chung sân, chung vườn.

Ngôi nhà mới, dường như cũng khiêm nhường trong một tổng thể chung ấy, không nhô quá về phía trước ngôi nhà cũ, không quá cao rộng; tất cả vừa phải, vừa đủ cho một gia đình trẻ. Hình thức có một chút hiện đại pha lẫn cổ điển, nhưng toát lên sự trang nhã, nhẹ nhàng, thân thiện. Tất cả hài hòa với khung cảnh xung quanh, với cả con ngõ nhỏ hẹp của không gian làng cũ. Nhà mới dành cho người trẻ, tất nhiên là không gian hiện đại, ứng dụng nhiều vật liệu mới, trang thiết bị tiện nghi. Nhưng đó chưa phải là điều giá trị nhất! Điều tuyệt vời ấy là ngôi nhà nằm trong… vườn cũ, với thênh thang nắng gió, tràn ngập ánh sáng, từ ô cửa nào ra cũng thấy bóng cây xanh.

Điều đó, thời buổi bây giờ, chẳng quý lắm sao???

Phòng khách với ô cửa sổ lớn nhìn ra sân trước

Góc nhìn toàn bộ tầng trệt từ phía cửa sổ

Lưng chừng cầu thang có… một lối ra vườn sau

Không gian bếp và bàn ăn tràn ngập ánh sáng từ các ô cửa sổ

Góc bàn ăn xinh xắn và gần gũi với bộ bàn ghế gỗ

Tầng trệt nhìn từ cầu thang

Phòng ngủ chính, nơi có ban công – hoa duyên dáng ở mặt tiền

Khi nắng lên…

Mảnh sân phía trước nhìn từ ban công phòng ngủ chính. Vườn cũ có ít nhiều thay đổi khi xây ngôi nhà mới; nhưng vẫn là một khu vườn… kiểu cũ.

Bàn làm việc trong phòng ngủ chính kề bên ô cửa sổ nhìn ra vườn phía sau nhà cũ…

Khi kéo rèm lên sẽ thấy mái ngói rêu phong

Phòng ngủ con gái rượu, rất thích màu hồng và những trang trí nữ tính

Phòng vệ sinh thoáng đãng, rộng rãi, và cũng tràn ngập ánh sáng, đầy đủ tiện nghi của cuộc sống hiện đại

Góc nhìn từ ngoài ngõ – khá nhỏ, ngôi nhà với diện tích mặt bằng xây dựng 80m2 có màu hình dáng, màu sắc nhã nhặn và hàng rào thoáng - rực rỡ sắc hoa mang tới một cảm giác cởi mở, thân thiện.