GIẢI TRÍ

Nhạc sĩ Xuân Phương qua đời ở tuổi 50, nhiều người xúc động nhớ về những ca khúc nổi tiếng của ông

Bảo An • 30-11-2023 • Lượt xem: 1193
Nhạc sĩ Xuân Phương qua đời ở tuổi 50, nhiều người xúc động nhớ về những ca khúc nổi tiếng của ông

Thông tin về tác giả ca khúc “Mong ước kỷ niệm xưa” qua đời ở tuổi 50 khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, xót xa. 

Xem thêm: 

Ngọc Sơn xây biệt thự rộng 500m2 làm nhà từ đường, nơi tránh lũ cho người dân Quảng Nam 

Sau khoảng thời gian điều trị bệnh ung thư, nhạc sĩ Xuân Phương trút hơi thở cuối cùng vào sáng ngày 29/11. Thông tin nhanh chóng khiến bạn bè đồng nghiệp, sao Việt và khán giả không giấu được sự xúc động, xót xa. 

Nhạc sĩ Xuân Phương qua đời tuổi 50 sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư. 

Nhạc sĩ Xuân Phương sinh năm 1973, quê Hưng Yên. Nhạc sĩ tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Từ năm 2000, ông đảm nhận công việc giảng dạy tại trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội (hiện là Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội). Ông gây ấn tượng qua các sáng tác nổi đình đám như: Mong ước kỷ niệm xưa, Anh, Lời ru cho con, Nếu phải xa nhau,... 

Trong đó, nổi bật nhất có thể kể đến “Mong ước kỷ niệm xưa” - ca khúc do nhóm nhạc Tam ca 3A thể hiện trong bộ phim “Xin hãy tin em” của đạo diễn Đỗ Thanh Hải được sóng năm 1997 từng vang dội một thời và có sức sống bền bỉ cho đến mãi về sau. Với giai điệu du dương, hoài niệm, “Mong ước kỷ niệm xưa” gắn liền với thế hệ 8X, 9X và trở thành một trong những ca khúc bất hủ của học sinh, sinh viên. 

Thuở sinh thời, nhạc sĩ 7X cũng cho biết, “Mong ước kỷ niệm xưa” là một trong số những ca khúc mà ông ấn tượng nhất trong sự nghiệp sáng tác của mình.

Rất đông bạn bè đồng nghiệp, nghệ sĩ bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của chủ nhân ca khúc "Mong ước kỷ niệm xưa". 

Ngoài sở hữu loạt ca khúc đình đám, lúc sinh thời nhạc sĩ Xuân Phương còn được bạn bè, đồng nghiệp và học trò kính nể với phong thái làm nghề chỉn chu, tâm huyết. Sự ra đi của ông để lại nhiều tiếc nuối, mất mát của nền âm nhạc nước nhà. 

NSƯT Chiều Xuân bày tỏ: “Nghẹn ngào quá, xin tiễn biệt em nhạc sĩ Xuân Phương, tin buồn đến quá đột ngột. Em đã viết cho mình, cho cuộc đời và viết cho biết bao thế hệ học trò. Giờ đúng thật là giây phút ‘Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào’. Tiễn biệt em về nơi khung trời cực lạc”. 

Ca sĩ Bằng Kiều không khỏi nghẹn ngào trước sự ra đi của người bạn, người đồng nghiệp thân thiết: “Bàng hoàng… Thương mày quá Xuân Phương ơi. Thành viên ban nhạc Chìa Khóa Vàng của tôi, nhạc sĩ của Mong ước kỷ niệm xưa, Lời ru cho con… và hàng chục ca khúc nhạc phim truyền hình. Thay mặt ban nhạc Chìa Khóa Vàng, xin thành kính chia buồn cùng gia đình Xuân Phương”. 

Nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương - chủ nhân của bản hit “Anh” do nhạc sĩ Xuân Phương sáng tác xúc động bày tỏ: “Ôi trời, thật sự bối rối và sốc khi biết tin. Là thật sao? Ôi cuộc sống ở trân gian thật chóng vánh và mong manh quá… Chẳng biết nói gì, nghĩ gì vào lúc này, thật tiếc nuối. Cảm ơn anh, nhạc sĩ Xuân Phương đã để lại cho đời những ca khúc thật hay. Em Hồ Quỳnh Hương đặc biệt biết ơn anh đã cho em được bén duyên với ca khúc ‘Anh’ của anh, đó là một may mắn với cuộc đời nghệ thuật của em”.