GIẢI TRÍ

Nhan sắc 'lão hoá ngược' của Hiền Thục

Hân Lê • 20-01-2023 • Lượt xem: 478
Nhan sắc 'lão hoá ngược' của Hiền Thục

Dù đã ở tuổi tứ tuần, Hiền Thục vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Hiền Thục là một trong những "mỹ nhân không tuổi", sở hữu nhan sắc đẹp bền vững theo thời gian của showbiz Việt. Ở tuổi 41, Hiền Thục vẫn sợ hữu làn da căng mịn, vóc dáng mảnh mai. So với hình ảnh nhiều năm trước, nữ ca sĩ không thay đổi quá nhiều, thậm chí còn nhuận sắc hơn xưa. 


Hiền Thục khoe nhan sắc rạng rỡ ở tuổi 41.

Vì quá đỗi trẻ trung, nhiều khán giả còn nhận nhầm Hiền Thục là chị gái của con. Trong cuộc sống đời thường, Hiền Thục ưa chuộng phong cách trẻ trung, năng động không thua kém cô gái trẻ nào. Bên cạnh chế độ ăn uống, tập luyện phù hợp, tinh thần lạc quan là bí quyết để Hiền Thục giữ gìn nhan sắc không tuổi như hiện tại. 


Hiền Thục thường bị nhận nhầm là chị gái con vì quá trẻ trung. 

Hiền Thục từng gây sốc khi tiết lộ vòng eo chỉ 56 cm. Để duy trì được chỉ số cơ thể như hiện tại, Hiền Thục phải tuân thủ chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt. Mỗi năm, cô sẽ ăn chay từ một đến ba tháng để thanh lọc cơ thể. Hiền Thục chia sẻ: "Tôi thích uống trà sữa, biết hết những món ngon ở tiệm. Nếu thèm quá, tôi sẽ mua một cốc nhưng chỉ uống 1 phần 10". Ngoài ra, Hiền Thục còn duy trì tập yoga kết hợp đánh cầu lông, đi xe đạp đều đặn. 


Hiền Thục không quá quan tâm chuyện tuổi tác.

Nhìn nhan sắc "lão hoá ngược" của Hiền Thục, ít ai đoán được cô từng gặp nhiều biến cố, làm mẹ đơn thân ở tuổi đôi mươi. Hiền Thục từng có một chuyện tình đẹp với nhạc sĩ Tuấn Thăng. Tuy nhiên, lúc hai người đổ vỡ cũng chính là lúc Hiện Thục mang thai con đầu lòng. Năm 21 tuổi, Hiền Thục hạ sinh Gia Bảo, quyết định vừa làm bố, vừa làm mẹ chăm sóc con. Nuôi dạy con gái 20 năm, Hiền Thục đã trở thành người bạn thân nhất của Gia Bảo. Nữ ca sĩ tiết lộ, con gái là người khó tính nên không cho mẹ theo đuổi hình tượng phóng khoáng, sốc nổi. 

Chia sẻ về chuyện tình cảm hiện tại, Hiền Thục bày tỏ: "Đến một thời điểm nào đó, cũng chả còn muốn yêu. Cảm xúc, dù chỉ thoáng qua hay mơ hồ hoặc chỉ ở lại với ta vài tích tắc, ta sẽ rất trân trọng nó vì đời cơ bản là vui. Tình yêu viển vông , nhỏ tựa giọt nước mắt hay vĩ mô như một linh hồn rồi cũng nhoè đi theo năm tháng...".