GIẢI TRÍ

Nhật Cường bị lấy cắp toàn bộ vali ở Ý

Phạm Lữ • 05-08-2019 • Lượt xem: 1648
Nhật Cường bị lấy cắp toàn bộ vali ở Ý

Trong chuyến du lịch 10 nước ở châu Âu vừa qua, Nhật Cường bị mất toàn bộ vali trong 2 chiếc xe hơi của mình và những người bạn. Nam diễn viên vừa chia sẻ chuyện “xui xẻo” khi về Việt Nam.

Tin, bài liên quan:

Xót trước cảnh Nhật Kim Anh bất lực vì mất 5 tỷ đồng

Bạn sẽ làm gì khi bị mất đồ tại nước ngoài?

Với anh đây là một chuyện đáng buồn, đáng nhớ và rất cần chia sẻ để cho nhiều người khi đi du lịch sẽ không bị như anh nữa.

Theo lời anh tâm sự: “Lúc đầu, tôi không định chia sẻ việc này vì sợ người ta cho rằng mình tạo scandal, nhưng sau nhiều đêm suy nghĩ tôi quyết định làm clip để mọi người biết được những ma thuật của những tên cướp trắng trợn ở vùng văn minh như Ý".

Anh lên đường du lịch vào ngày 25/7 và đi qua các nước: Áo, Đức, Thuỵ Sĩ và Ý. Anh thuê 2 chiếc xe, 9 chỗ và 5 chỗ. Điểm đầu tiên anh đến là tháp nghiêng Pisa, đây là một kiến trúc kỳ lạ của Ý nổi danh trên toàn thế giới.

Đến nơi, anh vào bãi xe, vừa tính bấm thẻ và tìm chỗ đậu xe thì đã thấy một anh Tây da trắng đứng ngay bục bấm thẻ, anh ta dường như cố tình bấm rất lâu. Sau đó có thêm một người đi tới, gợi ý tặng Nhật Cường một cái thẻ gửi xe miễn phí 2 tiếng đồng hồ. Lúc này cũng xuất hiện một phụ nữ bồng con giống như một gia đình đi du lịch, và thêm một người cứ hối thúc anh vào đậu xe ở bên trong. Toàn bộ câu chuyện như một kịch bản hoàn hảo được sắp sẵn, và anh như một con mồi ngon bị đưa vào tròng.

Khi gửi xe xong, mọi việc như bình thường, anh cùng gia đình và những người bạn đi ăn, trong lúc ăn, anh cảm thấy có gì bất an, nên quyết định đi xuống bãi xe rà soát lại. Vừa đến đầu bãi đã thấy một người đàn ông ôm 3 cái vali đang bỏ chạy, anh la lớn nhưng tất cả đều vô vọng.

Đến bãi đậu xe, một cảnh tượng hãi hùng diễn ra, kính xe bị đập bể nát, toàn bộ các vali lớn nhỏ trên xe đều bị mất, nhưng may mắn là một cái giỏ đồng màu với yên xe có đựng các passport vẫn còn nguyên vì cái ghế đã che khuất. Đây cũng là điều vô cùng may mắn, vì nếu mất Passport sẽ rất rắc rối.

Mọi việc được anh quay lại toàn bộ để làm bằng chứng. Khi điện thoại cảnh sát thì họ yêu cầu đến trụ sở, lập biên bản như để làm bằng chứng cho bảo hiểm đền, chứ họ không cần phải ra hiện trường. Anh chia sẻ: “Họ rất thờ ơ, lạnh lùng như chưa có điều gì xảy ra, bởi vì tại khu du lịch Tháp nghiêng này, việc mất cắp diễn ra như cơm bữa, trung bình mỗi ngày mất 10 vụ là bình thường, và ngay trong lúc tôi trình báo, cũng đã có vài nhóm người đang khai báo bị mất. Theo tôi đây là điều bất bình thường, nếu ở trụ sở công an các nước khác họ sẽ nhiệt tình hơn rất nhiều. Một số người dân ở đây còn cho biết thêm: “Chuyện này xảy ra lâu rồi, nhưng không ai dám báo vì sợ bọn chúng trả thù”.

Tổng cộng vụ mất cắp của Nhật Cường và hai gia đình người bạn khoảng 50 ngàn USD (gần 1,2 tỷ đồng). Trong đó, có một đôi giày hiệu mà Nhật Cường rất thích, dù chưa mang lần nào. Anh bộc bạch: “Lúc đó cứ nhìn cái tháp nghiêng mà mình cũng muốn nghiêng theo”. Nhưng có điều may mắn nhất là trước khi đi anh đã mua bảo hiểm hai chiều nên sự mất mát này được đền bù cũng thoả đáng.

Đau nhất là đồ đã mất hết, mà chiếc xe còn bị đập vỡ tan hoang, điều này cho thấy bọn cướp này chưa chuyên nghiệp lắm. Xe bể, lại gặp trời mưa, nước văng vào xe liên tục, anh và nhóm bạn đành phải tấp vào cây xăng, chờ hết mưa mới dám đi tiếp.

Anh cho biết thêm: “Không chỉ ở bãi xe của chúng tôi, mà xung quanh khu du lịch này tất cả các hầm xe đều có mặt bọn chúng. Mất đồ khiến tôi rất mệt mỏi, khó chịu, phải đi mua sắm lại quần áo, vật dụng cá nhân".

Một người em Nhật Cường thông báo: “Không chỉ ở Ý mà ngay ở Pháp cũng từng xảy ra chuyện móc túi, giật đồ”. Người em này từng mất cái đồng hồ trị giá 50 ngàn USD chỉ trong tích tắc. Có một đoàn Việt Nam khi sang Pháp đi mua sắm, dù có tài xế giữ xe nhưng khi đi về mới phát hiện toàn bộ đồ trên xe trị giá 10 tỷ đồng đều mất hết. Điều này chứng tỏ công ty du lịch của hai bên đều không đủ uy tín. “Tôi lên tiếng lần này như một lời khuyên với các bạn, khi đi du lịch không tin ai hết, người đâu, của ở đó mới an toàn. Rất  mong quý vị đừng giống như Nhật Cường để lâm vào cảnh dở khóc dở cười”.