GIẢI TRÍ

Nhộn nhịp trở lại sau dịch Covid-19: Giới V-pop thi nhau ‘tựu trường’

Tuấn Tuấn • 01-10-2020 • Lượt xem: 7564
Nhộn nhịp trở lại sau dịch Covid-19: Giới V-pop thi nhau ‘tựu trường’

Hơn 10 sản phẩm lần lượt được ra mắt, nhiều sự trở lại bất ngờ từ những ngôi sao tên tuổi đến các tân binh, … Chưa bao giờ đường đua V-Pop trong năm nay trở nên nhộn nhịp như tháng 9 vừa qua.

Khác xa với mọi năm trước, thời điểm tháng 9 năm nay giới V-Pop vô cùng rộn ràng khi ai nấy cũng đều tất bật chăm lo, trình làng những sản phẩm mới nhất của mình. Trong số đó, có nhiều ca khúc lẫn MV đều đã được lên lịch ra mắt từ trước nhưng không may đụng độ phải “bé Vy” nên mọi kế hoạch đành “phá sản”. 

Do vậy, khi tình hình bắt đầu “sóng yên biển lặng”, các sao Việt nhà ta đã không chần chừ, ngay lặp tức xuất xưởng “hàng nóng”, liên tiếp mang đến cho khán giả những bữa tiệc âm nhạc hoành tráng, rực rỡ sắc màu cùng nhiều điều thú vị trong tháng 9 năm nay. Chính sự kiện đặc biệt này, đã góp phần khởi sắc thị trường nhạc Việt trở nên sôi động hơn cũng như những cuộc chiến căng não giữa các ca sĩ lẫn fan hâm mộ trên đường đua V-Pop đang ngày một “chật chội”. 

Cùng Duyendangvietnam.net.vn nhìn lại dòng chảy của V-pop trong tháng 9 vừa qua:

03/09: Chi Pu, Trung Quân

Mở hàng tháng 9, Chi Pu tiếp tục mang đến cho người hâm mộ tập 3 của “Chi Pu’s Greatest Show”. Bên cạnh những ca khúc cũ được phối mới, nữ ca sĩ “Anh ơi ở lại” khuyến mãi thêm cho khán giả một ca khúc mới toanh mang tựa đề “Mơ anh”, do nhạc sĩ Mew Amazing sáng tác. 

Ca khúc “Mơ anh” mang đậm phong cách mùa hè với thể loại Tropical House khiến người nghe không ngừng nhún nhảy. Đặc biệt, MV “Mơ anh” được thực hiện dưới dạng phông nền xanh, giúp khán giả thỏa sức sáng tạo theo trí tưởng tượng của riêng mình. 


Với “Mơ anh”, Chi Pu tiếp tục khẳng định sự độc đáo của mình trong mỗi lần trở lại khi sử dụng format MV mới lạ và đầy sáng tạo.

Trở lại sau 3 năm vắng bóng, Trung Quân gây thương nhớ cho người hâm mộ qua ca khúc mới “Tình nào không như tình đầu” do nhạc sĩ Vương Anh Tú chắp bút. Với “Tình nào không như tình đầu”, sức hút trong giọng hát của “thánh mưa” tiếp tục là vũ khí lợi hại đốn tim người nghe. 

Không những thế, Trung Quân còn mang đến cho khán giả một MV hấp dẫn với câu chuyện tình yêu đam mỹ thời thanh xuân, để lại cho người xem nhiều cảm xúc. Chính điều này đã giúp cho sự trở lại của “thánh mưa” nhận về nhiều sự chú ý cũng như nam ca sĩ lần đầu tiên có sản phẩm lọt top trending trong sự nghiệp ca hát của mình. 

04/09: K-ICM x APJ

Cơn sốt “Ai mang cô đơn đi” chưa hạ nhiệt, K-ICM tiếp tục cùng APJ tung ra sản mới “Mình đi cùng nhau” vào những ngày đầu tháng 9. So với bản hit trước đó, “Mình đi cùng nhau” là một nước đi thụt lùi của cả hai khi không mang đến sự mới mẻ về mặt ý tưởng lẫn âm nhạc. 

Ngoài ra, với concept học đường cùng những bộ đồng phục học sinh, K-ICM làm người ta hồi tưởng về sản phẩm “Sao em vô tình” mà anh từng làm với Jack một năm trước đó. Dẫu vậy, sản phẩm mới này vẫn không có gì nổi bật, khá nhạt nhòa, phần nào làm giảm sút đi hiệu ứng “Ai mang cô đơn đi” đã tạo ra trước đó.

06/09: Lou Hoàng, Amee

Chọn thời điểm tháng 9 để trở lại, Lou Hoàng cho ra mắt “Bạn cấp ba”, một ca khúc anh đồng sáng tác cùng nhạc sĩ Kan. “Bạn cấp ba” là một sản phẩm đậm chất học sinh khi Lou Hoàng mang đến cho khán giả một bầu trời thanh xuân cùng những kỷ niệm một thời áo trắng đến trường với mối tình đơn phương vụng dại. 

Đây không chỉ là một sản phẩm mang tính trở lại mà với Lou Hoàng, anh xem đây là một món quà kỷ niệm khi thời điểm 2020 cũng chính thức tròn 10 năm nam ca sĩ rời khỏi ghế nhà trường.

Thành công của album đầu tay “dreAmee” đã trở thành động lực cho nữ ca sĩ Amee cho ra mắt MV mới “Mama boy”. Dù chỉ là một sản phẩm được thực hiện bằng hình thức vũ đạo nhưng “Mama boy” không hề làm khán giả thất vọng khi mang đến một MV đầy màu sắc qua những động tác vô cùng sinh động và ấn tượng. 

Bên cạnh đó, “Mama boy” còn chinh phục người nghe bởi nội dung ca khúc đề cập đến chủ đề “con trai cưng của mẹ” rất thực tế nhưng không kém phần hài hước cùng những câu ca dao, tục ngữ Việt Nam được lồng ghép vào trong bài hát.


Sau “Mama boy”, ca khúc duy nhất còn lại trong album “dreAmee”, “Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân” cũng đang được nhiều người trông ngóng khi đây là track duy nhất chưa được thực hiện MV.

07/09: Quân A.P

“Bông hoa đẹp nhất” chính là sản phẩm mới nhất của Quân A.P sau hơn 8 tháng nam ca sĩ “im hơi lặng tiếng”. Trong lần trở lại này, Quân A.P tiếp tục khẳng định thế mạnh của mình trong dòng nhạc ballad vốn là sở trường của nam ca sĩ. 


Theo như kế hoạch trước đó, “Bông hoa đẹp nhất” sẽ được ra mắt sau dịp Tết Nguyên đán nhưng vì tình hình dịch bệnh nên Quân A.P đã phải lùi lại đến tháng 9.

“Bông hoa đẹp nhất” kể về chuyện tình của một chàng trai hết lòng với người mình yêu nhưng không hề nhận được sự hồi đáp mà vốn dĩ cô gái ấy chỉ xem anh là bóng hình thay thế cho người yêu cũ. Qua đó, nam ca sĩ đem đến một MV tình cảm nhẹ nhàng nhưng cũng rất sâu lắng với sự trợ diễn của hotboy Trần Nhậm và hotgirl Dương Minh Ngọc.

08/09: CARA

Nhận được sự chú ý của người hâm mộ sau chương trình “Người ấy là ai”, cặp đôi CaNo (Cara và NoWay) tung ra sản phẩm âm nhạc “This way” do chính hit-maker đình đám Khắc Hưng sáng tác. Ca khúc thuộc thể loại nhạc pop với màu sắc tươi sáng, dễ dàng làm người nghe xiêu lòng ngay từ lần nghe đầu tiên. MV cho ca khúc cũng được nhiều người yêu thích khi đem đến những góc quay đẹp mắt, nhiều màu sắc, hiện đại bên cạnh màn vũ đạo “kéo lưới bắt cua” của cặp đôi CaNo.

09/09: Noo Phước Thịnh

Hóa thân thành anh chàng cảnh sát chìm trong “Em đã thương người ta hơn anh”, Noo Phước Thịnh có màn tái xuất làng nhạc Việt đầy ấn tượng. Trong lần trở lại này, anh hợp tác cùng ekip nước ngoài gồm đạo diễn điện ảnh du học ở Nga - Quản Phương Thanh, giám đốc sáng tạo người Hàn - Zoo Young Jeoung đã góp phần tạo nên một sản phẩm âm nhạc vô cùng chất lượng. 


“Em đã thương người ta hơn anh” là một ca khúc ballad  được “đo ni đóng giày”  cho giọng hát của Noo Phước Thịnh do nhạc sĩ Vương Anh Tú sáng tác. 

MV như một bộ phim ngắn kể về mối quan hệ phức tạp giữa 3 con người với nhau là anh chàng cảnh sát chìm Noo Phước Thịnh, nữ tội phạm bị truy lùng Hồ Thu Anh và Ji Hyuk Lim, một nhân tố quan trọng đan xen trong mối quan hệ trên. Tuy đi theo xu hướng làm MV dramma nhưng “Em đã thương người ta hơn anh” không đi theo lối mòn của các kịch bản cũ khi đem đến cho người xem những cú twist đầy nghẹt thở đến cả những bất ngờ. Kèm theo đó, nam ca sĩ cũng để lại cho khán giả nhiều sự tò mò bằng câu hỏi “Do you want to continue…?” ở những giây cuối cùng kết thúc MV.

11/09: Hoài Lâm

Lội ngược dòng ngoạn mục cùng “Hoa nở không màu”, Hoài Lâm bất ngờ trở lại trong ca khúc mới “Cô đơn trong nhà mình”, do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác nằm trong bộ phim truyền hình “Vua bánh mì” phiên bản Việt. Dù chỉ là ca khúc lót đường cho bộ phim, MV được quay đơn giản với bối cảnh phòng thu nhưng sức hút từ chính giọng hát của nam ca sĩ đã giúp sản phẩm này nhận về nhiều phản hồi tốt từ phía khán giả. 

13/09: Gil Lê, Liz Kim Cương x Trịnh Thăng Bình, Min x Trọng Hiếu

Không hẹn mà gặp, Gil Lê, Liz Kim Cương cùng Trịnh Thăng Bình, Min cùng Trọng Hiếu đều cho ra mắt sản phẩm mới trong cùng một ngày.

Với Gil Lê, ca khúc “Sao người ta nỡ làm mình đau” đánh dấu sự trở lại sau một năm Gil không phát hành sản phẩm mới. Không uổng công người hâm mộ chờ đợi, ca khúc lần này Gil Lê đã hoàn toàn lột xác so với các sản phẩm trước đó cũng như cho thấy sự tiến bộ trong giọng hát của mình. “Sao người ta nỡ làm mình đau” được chắp bút bởi nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, thuộc thể loại ChillHip, ca khúc mang âm hưởng Lo-fi nhẹ nhàng, sâu lắng làm người nghe bồi hồi, xúc động. Ngoài ra, MV “Sao người ta nỡ làm mình đau” còn gây sự chú ý cho người xem bởi concept độc đáo, ấn tượng khi Gil Lê hóa thân thành robot với các trang thiết bị máy móc xung quanh trong một số cảnh quay đậm màu sắc fantasy kỳ bí.

Thành công của “Khác biệt to lớn” đã giúp Liz Kim Cương và Trịnh Thăng Bình tiếp tục kết hợp cho ra mắt “Em cần một người quan tâm”. Với thể loại nhạc R&B, giọng hát của Liz Kim Cương được tỏa sáng, để lại cho khán giả nhiều cảm xúc qua tâm trạng u buồn của nhân vật nữ chính trong lời bài hát. 

Riêng Trịnh Thăng Bình, dù tham gia góp giọng nhưng khán giả tìm mãi cũng chẳng thấy anh xuất hiện trong MV. Ngược lại, chỉ duy nhất Liz Kim Cương xuất hiện từ đầu đến cuối nhưng cô nàng cũng lẻ bóng một mình cùng chú gấu bông đi khắp trời Tây đúng như tên gọi của ca khúc “Em cần một người quan tâm”.


“Em cần một người quan tâm” tiếp tục giữ vững phong độ sau thành công của “Khác biệt to lớn” với giai điệu bắt tai, phần lời ý nghĩa nhưng MV lại vắng mặt Trịnh Thăng Bình.

Tiếp tục là một sự kết hợp mới, Min cùng Trọng Hiếu cho ra mắt “Love DNA” do Rhymastic và Touliver “nhào nặn”. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên, quán quân “Vietnam Idol 2015” và nữ ca sĩ “Có em chờ” cùng hòa giọng trong một bài hát. Chính điều này đã tạo nên sự phấn khích cho người hâm mộ khi “Love DNA” mang đến những giai điệu EDM sôi động cùng những màn vũ đạo đẹp mắt, tràn đầy năng lượng. 

14/09: Thu Thủy

Dù gần đến ngày “lâm bồn” nhưng Thu Thủy vẫn gửi tặng khán giả ca khúc mới “Nào em có khóc” được sáng tác bởi Duy Anh, nhạc sĩ “ruột” của nữ ca sĩ. Thu Thủy dự định sẽ tung ca khúc này sau khi hạ sinh em bé nhằm đánh dấu sự trở lại nhưng chính tình cảm của người hâm mộ dành cho cô quá nhiều nên nữ ca sĩ đã quyết định “phá luật”. Vì thời gian gấp rút nên “Nào có em khóc” được thực hiện dưới dạng lyric MV. Dẫu vậy, qua giọng hát của Thu Thủy, người nghe vẫn cảm nhận trọn vẹn nội dung mà ca khúc truyền tải.

15/09: Huy R, UNI5

Sau “Cô gái M52”, Huy R tiếp tục làm mọi người lóa mắt với “Cô gái vàng”, kếp hợp cùng rapper Tùng Viu. Dù không có nhiều thay đổi trong âm nhạc nhưng “Cô gái vàng” vẫn được nhiều khán giả yêu thích. Đến thời điểm hiện tại, sản phẩm này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vẫn giữ vị trí an toàn trong bảng xếp hạng top trending Youtube Việt Nam với hơn 12 triệu lượt xem.

Là nhóm nhạc nam đầu tiên tham gia đường đua V-Pop tháng 9, nhóm UNI5 mang đến sản phẩm mới “Nói dối cả thế giới vì em”. Ca khúc được sáng tác bởi thành viên Lục Huy, thuộc thể loại Rap/Hip-hop đang rất được mọi người ưa chuộng. 

Dù được đầu tư với mức kinh phí lên đến 2 tỷ đồng cũng như chiến dịch truyền thông quảng bá rầm rộ. Nhưng so với “Cô gái vàng” của Huy R, ra mắt cùng thời điểm, sản phẩm mới của gà cưng nhà Đông Nhi hoàn toàn lép vế khi lượt tương tác chỉ dừng lại ở con số rất khiêm tốn. Có lẽ trong thời gian sắp tới, UNI5 cần nhiều hơn những chiến lược hiệu quả thay vì dốc tiền nhiều nhưng kết quả chẳng được bao nhiêu.
16/09 : Trúc Nhân

Sau Miu Lê, thương hiệu mì gói quốc dân “Hảo Hảo” tìm đến Trúc Nhân và cùng nhau kết hợp, thực hiện, cho ra mắt “Làm gói đỡ thèm”. Vẫn là những giai điệu dí dỏm, thông qua “Làm gói đỡ thèm”, Trúc Nhân mang đến cho người nghe lẫn người xem những câu chuyện xa xưa đến hiện đại quanh gói mì huyền thoại “Hảo Hảo”. Từ chuyện học sinh hay giấu mì gói trong hộc bàn đến việc mì gói luôn là người bạn đồng hành trong những ngày chạy deadline sấp mặt đã góp phần đánh trúng tim đen của khán giả, giúp “Làm gói đỡ thèm” trở nên phổ biến đến mọi người nhiều hơn.

20/09 : Amee x Karik

Ra mắt “Mama boy” cách đó không lâu, Amee kết hợp cùng huấn luyện viên “Rap Việt” – Karik qua sản phẩm mới mang tựa đề “Em bé”. Dù đây chỉ là sản phẩm nằm trong một chiến dịch quảng cáo của một ứng dụng ẩm thực nhưng “Em bé” không hề “bé” như cái tên. Ngược lại, sản phẩm này nhanh chóng “viral” trên khắp các trang mạng xã hội, không chỉ bởi nội dung ca khúc hay mà phần MV cũng được rất nhiều người yêu thích. 

21/09: Dương Hoàng Yến

Sự trở lại thầm lặng nhất trên đường đua V-Pop tháng 9 này thuộc về nữ ca sĩ Dương Hoàng Yến. Cô cho ra mắt ca khúc “Hoa nào hoa trắng”, một ca khúc nhạc Hoa được viết lại lời Việt bởi Tô Chấn Phong. 

Dù ra mắt “không kèn không trống” nhưng Dương Hoàng Yến vẫn mang đến một sản phẩm chỉn chu từ giọng hát cho đến MV. Nếu đã yêu thích những ca khúc trước đó của nữ ca sĩ như “Không phải em đúng không?”, “Em một mình quen rồi”, ... thì với “Hoa nào hoa trắng”, nhất định bạn không thể bỏ qua.

22/09: Jack, Erik

Những ngày cuối tháng 9, đường đua V-Pop trở nên sôi động hơn khi nam ca sĩ Jack chính quay trở lại qua ca khúc mới “Hoa hải đường”. Với sự yểm trợ của DTAP, “Hoa hải đường” của Jack như hổ mọc thêm cánh, chặn đứng các đối thủ còn lại. Hiện tại, “Hoa hải đường” đang giữ ngôi vương đầu bảng top trending Youtube Việt Nam với lượt xem gần 40 triệu và sẽ còn gia tăng thêm trong thời gian sắp tới.

Đối đầu trực diện cùng Jack, Erik cho ra mắt “Bao giờ đủ lớn”, một sáng tác đến từ nhạc sĩ Khắc Hưng. Khác xa với những ca khúc trước đó, “Bao giờ đủ lớn” nói về tình cảm gia đình, cụ thể là giữa người bố và cậu con trai. 

Bên cạnh đó, ca khúc cũng gửi gắm đến người nghe thông điệp về ý nghĩa của sự đủ lớn. Đủ lớn không chỉ để làm những gì mình thích mà đủ lớn còn có nghĩa đủ hiểu được gia đình đã làm những điều tốt nhất dành cho chúng ta. Sau “Bao giờ đủ lớn”, Erik sẽ triển khai kế hoạch cho ra mắt sản phẩm mới mà theo nam ca sĩ đây là một dự án rất đặc biệt khép lại hoạt động âm nhạc của Erik trong năm 2020.

23/09: Trương Thế Vinh

Sau một thời gian hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau, cuối cùng Trương Thế Vinh cũng quay trở lại với âm nhạc qua ca khúc “Happy”. Tuy nhiên, anh không hề đơn độc trong lần trở lại lần này mà thành lập hẳn một Voi Biển Band với 5 thành viên, mỗi người sẽ đảm nhận một vai trò khác nhau bên cạnh Trương Thế Vinh là người hát chính. 


Ngoài Trương Thế Vinh, 4 thành viên còn lại của Voi Biển Band gồm Riki Daddy, D.Y.N, BANG và Kraken.

“Happy” mang đậm không khí mùa hè với giai điệu funky sôi động, tràn đầy năng lượng cùng một MV ngập tràn hình ảnh nắng vàng biển xanh. Đặc biệt, bộ sậu nhà “7 nụ cười xuân” gồm Trường Giang, Tiến Luật, Lâm Vỹ Dạ, Ninh Dương Lan Ngọc và Thúy Ngân cũng tham gia góp mặt trợ trong MV của anh Voi Biển. Chính điều này không chỉ hâm nóng sự trở lại cho Trương Thế Vinh mà còn tiếp thêm cho anh nguồn năng lượng mạnh mẽ khi luôn có những người bạn đồng hành trên con đường âm nhạc sắp tới.

24/09: Mlee

Hòa mình cùng dòng chảy V-Pop tháng 9, “bông hồng lai” Mlee cũng gia nhập đường đua khi cho ra mắt sản phẩm “Cá cắn câu” hợp tác cùng DTAP. Với ca khúc mới, Mlee tiếp tục mang đến hình ảnh ngọt ngào nhưng không kém phần quyến rũ khi hóa thân thành một cô gái tinh nghịch liên tục tìm cách “thả thính” nam thần Isaac. 

25/09: Giang Hồng Ngọc

Trong khi các đồng nghiệp chỉ phát hành sản phẩm mới bằng hình thức đĩa đơn hay MV thì Giang Hồng Ngọc “chơi trội” khi thông báo dự án album mới “Một cuốn tự tình”. Album “Một cuốn tự tình” bao gồm 6 ca khúc: “Bây giờ tháng mấy”, “Nhớ về em”, “Mưa trên biển vắng”, “Lệ đá”, “Linh hồn tượng đá” và “Niệm khúc cuối” được nữ ca sĩ thực hiện hơn một năm qua. 


Sau dự án âm nhạc “Một cuốn tự tình”, Giang Hồng Ngọc cũng sẽ phát triển cái tên này thành thương hiệu cá nhân với những phần 2, 3, … trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Giang Hồng Ngọc cũng sẽ cho ra mắt 6 MV tương ứng với 6 ca khúc trong album. Các MV cũng sẽ lần lượt lên sóng trên kênh Youtube cá nhân của nữ ca sĩ vào mỗi tối thứ 6 hằng tuần. Được biết, chi phí thực hiện của của 6 MV này chỉ với khoảng 200 triệu đồng, được quay trong phim trường với hình ảnh, góc máy, màu sắc rất đa dạng và phong phú. 

Đến khi hết 6 MV được lên sóng, Giang Hồng Ngọc cũng sẽ cho ra mắt album “Một cuốn tự tình” trên các nền tảng nhạc số. Cũng trong ngày này, ca khúc “Bây giờ tháng mấy” sẽ là phát súng đầu tiên khởi động dự án âm nhạc mới này của nữ ca sĩ đến đông đảo người hâm mộ.

27/09: Đức Phúc, Ngô Kiến Huy
 
“Người ơi người ở đừng về” là sản phẩm mới nhất của Đức Phúc sau thành công của “Hơn cả yêu” vào đầu năm nay. Ca khúc thuộc thể loại World Music, tiếp tục là một sản phẩm đến từ bộ ba DTAP khi mang đến một màu sắc mới trong âm nhạc của giọng ca “Ánh nắng của anh”. 

Đặc biệt, trong “Người ơi người ở đừng về” còn có sự góp giọng của nữ rapper Suboi cùng sự trợ diễn đặc biệt của “vũ trụ Táo Quân” gồm NSND Minh Hằng, NSƯT Thu Hương, NSƯT Xuân Bắc, NSND Công Lý, NSND Tự Long cùng những người bạn trong gia đình “Hoa dâm bụt” khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên.

Bên cạnh những nhân tố trên, MV cho ca khúc còn gây ấn tượng cho người xem bởi màn vũ đạo bắn tơ cùng một dàn vũ công hùng hậu với slogan “Đức Phúc đang ở ngay bên bạn” làm khán giả liên tưởng đến nhóm nhạc Blackpink. Không những thế, giọng ca “Ánh nắng của anh” còn triệu hồi hàng loạt nhân vật nổi tiếng như Hoa hậu H’Hen Niê, Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh, Trúc Nhân, Chi Pu, cô Minh Hiếu, … cùng góp mặt trong MV mới của mình.


“Người ơi người ở đừng về” đánh dấu sự thay đổi mới trong âm nhạc của Đức Phúc.

Ra mắt sản phẩm mới cùng ngày với Đức Phúc còn có nam ca sĩ Ngô Kiến Huy. Trở lại cùng ca khúc mới, “Chẳng thể giữ lấy, chẳng đành buông tay”, chàng Bắp mang đến cho khán giả một bản ballad giàu cảm xúc, đầy chất tự sự do nhạc sĩ Nguyễn Công Thành sáng tác. 

Trong khi đó, phần MV được thực hiện bởi đạo diễn “triệu views” Kawaii Tuấn Anh đã mang đến cho người xem những thước phim hấp dẫn qua mối tình đầy ngang trái giữa Ngô Kiến Huy, cô gái tiệm giặt ủi và anh chàng người yêu đi lính trở về của nữ chính. Ngoài ra, trong “Chẳng thể giữ lấy, chẳng đành buông tay” còn có sự tham gia đặc biệt của Đông Nhi, Khả Như và Huỳnh Lập. Cả ba đều hoàn thành tốt vai diễn và để lại nhiều ấn tượng cho người xem dù chỉ xuất hiện vài giây ngắn ngủi.

28/09: OSAD, Da LAB

Sau phát ngôn có phần tạo “sóng” với đàn anh trong nghề, rapper OSAD cũng đã nhanh chóng tung ra sản phẩm mới đang là đề tài gây tranh cãi trong xã hội – “Sugar baby”. Trong MV, OSAD hóa thân thành một anh chàng gia sư cho một cô tiểu thư giàu có nhưng chính OSAD lại bị học trò làm mình trở nên lúng túng vì cô gái luôn có những hành động khiếm nhã với vị gia sư của mình. Tuy nhiên, sống cùng cô tiểu thư còn có một người bố luôn theo sát hành tung của hai người. Nhưng rồi OSAD cảm thấy nghi ngờ, anh phát hiện ra họ không phải là mối quan hệ cha con mà ông bố chính là người tình bí mật của cô tiểu thư xinh đẹp.

Trở lại cùng thời điểm với OSAD, nhóm nhạc Da LAB tiếp bước UNI5 là boyband thứ hai gia nhập đường đua tháng này bằng một sáng tác mới nhất của nhóm, “Có em mỗi bước anh đi”. So với sản phẩm trước đó, “Có em mỗi bước em đi” không thực sự nổi bật, thậm chí là một sản phẩm “im hơi lặng tiếng”, không nhận được nhiều sự chú ý từ phía người hâm mộ.

29/09: Mỹ Tâm

Tưởng chừng như V-Pop những ngày cuối tháng 9 sẽ trở nên yên ắng hơn nhưng bất ngờ thay “họa mi” Mỹ Tâm đánh úp trở lại và chiếm trọn spotlight tháng này. Với tên gọi cho ca khúc mới “Đúng cũng thành sai”, chị Đẹp khiến dân tình khắp nơi chao đảo, ai nấy cũng đều trong tư thế sẵn sàng tác chiến mong ngóng đến ngày sản phẩm lên sóng. 


“Đúng cũng thành sai” là một sản phẩm rất đậm chất Mỹ Tâm. Nữ ca sĩ cũng chính là đạo diễn của MV với nghệ danh Mira Dương.

Tiếp tục hợp tác cùng nhạc sĩ Khắc Hưng, “Đúng cũng thành sai” là một ca khúc pop ballad làm người nghe thổn thức, say mê theo giai điệu bài hát từ những ca từ đầu tiên. 

Riêng MV cho ca khúc, Mỹ Tâm liên tục xuất hiện trong những bộ cánh thời thượng đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Hermès, Saint Laurent, Kenzo, Moschino, Panda, … vô cùng xinh đẹp và sang chảnh. Bên cạnh đó, background trong MV cũng được xử lý rất đẹp mắt nhưng về mặt nội dung, nhìn trên tổng thể thì “Đúng cũng thành sai” còn hơi lỏng lẻo, chưa mấy rõ ràng. 

Tuy nhiên, những phân cảnh như Mỹ Tâm cởi bỏ tóc giả, Mỹ Tâm song sinh tâm sự hay Mỹ Tâm váy đỏ vứt hết cả bó hồng, hoa tai có hình chiếc chìa khóa đã để lại cho người xem nhiều điều thú vị. Nhưng đặc sắc nhất phải kể đến đoạn dance break của chị Đẹp ở những cảnh cuối MV đã đẩy bài hát trở nên cao trào hơn cũng như đã rất lâu rồi khán giả mới được thấy Mỹ Tâm thể hiện khả năng vũ đạo. “Đúng cũng thành sai” sẽ là một đối thủ cực kỳ nguy hiểm trên đường đua V-Pop nên những đối thủ còn lại hãy dè chừng bởi sức hút của chị Đẹp luôn luôn là vô đối.
 

30/09: Han Sara và K-ICM và APJ


Chốt sổ tháng 9, nữ ca sĩ Han Sara sẽ kết hợp cùng Tùng Maru (UNI5) trong một ca khúc mới với tựa đề “Thế là không xanh chín rồi”.

Trong khi đó, K-ICM và APJ cũng sẽ tiếp tục cho lên sóng sản phẩm mới, “Ai mang em đi” sau “Mình đi cùng nhau” được ra mắt hồi đầu tháng.