ĐỜI SỐNG

Những con hẻm sợ... đón khách

Thúy Vy • 18-02-2023 • Lượt xem: 1684
Những con hẻm sợ... đón khách

TP.HCM có nhiều con hẻm, cung đường, nhà cổ cho các bạn trẻ thỏa sức sáng tạo những bức ảnh "sống ảo" cực chất. Nhưng việc "sống ảo" quá đà của giới trẻ cũng gây ra không ít phiền phức, ảnh hưởng đến cuộc sống của những người dân sinh sống ở đó.

Con hẻm Hàn Quốc… sợ du khách

Mới đây, người dùng mạng xã hội chia sẻ những khoảnh khắc ghi lại hình ảnh một con hẻm nhỏ tại Sài Gòn mỗi ngày đều tấp nập người qua kẻ lại, chủ yếu là các bạn trẻ đến đây để “sống ảo”. Cụ thể, đó là hẻm 139 Lý Chính Thắng nằm trong Khu cư xá, thuộc phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM. Ban đầu, con hẻm cũng chỉ là khu vực sinh sống bình thường của cư dân như bao con hẻm khác. Thế nhưng bỗng chốc thời gian gần đây, nơi này bỗng trở thành một địa điểm “gây sốt”, thu hút rất nhiều giới trẻ đến check-in.

Sở dĩ con hẻm này được chú ý bởi nó có không gian mà nhiều người cho rằng rất giống Hàn Quốc như những tòa nhà cổ kính, con đường trải nhựa với vạch trắng. Đây cũng chính là lý do nơi đây được mệnh danh là “hẻm Hàn Quốc” giữa lòng Sài Gòn. 

Kể từ khi nổi tiếng, con hẻm đã đón vô số người từ nhiều nơi đến chụp ảnh "sống ảo", từ các bạn trẻ, những KOL, người nổi tiếng cho đến các thương hiệu quần áo cũng đến "tác nghiệp". Lên hình đẹp là thế nhưng sự ghé thăm bất ngờ của nhiều bạn trẻ đã làm xáo trộn cuộc sống yên bình của người dân trong con hẻm này bởi quá ồn ào, đông đúc. Người dân nơi đây chia sẻ, nhiều thanh niên đến đây vô tư chặn xe trước cửa nhà dân, vứt rác bừa bãi, biến gốc cây thành nơi đổ rác. 

Việc đông đảo các bạn trẻ kéo đến con hẻm để chụp ảnh, hết nhóm này đến nhóm khác khiến cho không gian sinh hoạt của cư dân, đặc biệt là các em nhỏ đang bị ảnh hưởng, không có chỗ vui chơi những ngày  cuối tuần. Theo cô Tâm, cư dân sống tại hẻm, trước đây con hẻm này rất yên bình, người dân cũng e ngại về vấn đề an ninh trật tự khi có quá nhiều người lạ lui tới, kẻ xấu dễ trà trộn. 

Nhiều con hẻm trên địa bàn thành phố phải treo biển cấm chụp hình

Trước đây, dư luận đã từng xôn xao trước câu chuyện hẻm Hào Sĩ Phường, con hẻm cổ kính có tuổi đời gần thế kỷ của người Hoa bỗng dưng treo biển "cấm" chụp ảnh. Đây xuất phát từ sự bức xúc của người dân nơi đây trước sự ồn ào, hỗn loạn của người dân đến chụp ảnh sống ảo, làm xáo trộn cuộc sống bình yên của cư dân.

Hẻm Hào Sĩ Phường, tức 206 Trần Hưng Đạo B, Q.5, TP.HCM là con hẻm của cộng đồng người Hoa sinh sống lâu năm. Hơn 100 năm có mặt giữa lòng Sài Gòn đông đúc, con hẻm mang một vẻ đẹp vừa cổ kính vừa hiện đại mà ít nơi nào có được.

Con hẻm khá dài với hai dãy nhà song song, ban công các tầng đều giống nhau tạo thành một bố cục vô cùng cân đối. Kiến trúc của những ngôi nhà mang vẻ đẹp cổ điển đặc trưng của người Hoa ở Sài Gòn xưa với tường gạch cũ, cửa gỗ xanh… Nơi đây là điểm đến quen thuộc của các đoàn làm phim, chụp ảnh cưới, các bạn trẻ thích nhiếp ảnh.


Hàng ngày có rất nhiều bạn trẻ đến đây quay phim, chụp ảnh. Điều đáng nói là nhiều bạn còn chạy lung tung, đùa giỡn ầm ĩ, tự ý di chuyển đồ của mọi người ra chỗ khác như di dời các chậu hoa, giày dép để có góc chụp đẹp hơn. Thậm chí, khi ra về, bạn còn vứt rác khắp nơi, buộc cư dân phải thường xuyên dọn dẹp.

Trước tình hình trên, cũng như để đảm bảo an toàn trong mùa dịch, BQL KDC đã họp và ra quyết định “cấm” quay phim, chụp ảnh nhằm hạn chế lượng người kéo đến. Biển yêu cầu không chụp ảnh cũng được treo ở nhiều nơi, từ cổng nhà, ban công cho đến góc cầu thang. Ngoài ra, mọi người cũng thường xuyên nhắc nhở khi bắt gặp khách cố tình chụp ảnh.

Ngoài hẻm 139 Lý Chính Thắng, hẻm Hào Sĩ Phương, ngay trung tâm quận 1 còn có hẻm Lê Thánh Tôn mang phong cách Nhật vừa yên tĩnh vừa sâu lắng, hẻm Bích Họa nằm trên đường Nguyễn Khoái, quận 1, vừa uyên dáng và thơ mộng, chung cư 288 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3 với những hình vẽ vô cùng độc đáo… cũng rất sợ phải chịu cảnh nhiều người tìm đến để “mượn chỗ sống ảo”

Ý thức “check-in” vẫn còn hạn chế

Sài Gòn có hàng trăm điểm đến đẹp để có những bức ảnh "ảo diệu". Đáng tiếc, một bộ phận giới trẻ khi đến những nơi này đều “thoải mái như ở nhà”, vừa lộn xộn, vừa gây ồn ào, náo nhiệt, không giữ gìn vệ sinh môi trường, gây bức xúc cho những người xung quanh.

Như ở Bảo tàng Mỹ thuật thành phố, một tòa nhà cổ kính, đẹp đẽ, nơi lưu giữ nhiều tác phẩm nghệ thuật có giá trị, có quy định khách vào phải giữ trật tự, nhưng nhiều thanh niên ăn mặc hở hang, chạy tới chạy lui để chụp ảnh, nói chuyện, thậm chí chạy ra chạy vào nhà vệ sinh để liên tục thay quần áo mới để chụp cả một  “album ảnh”, có tác động rất lớn đến khách đến bảo tàng thưởng thức nghệ thuật. 

Dân mê "sống ảo" thiếu ý thức không chỉ ở Sài Gòn. Nhiều di tích, danh thắng, khu dân cư trên cả nước cũng bị “đội quân sống ảo” gây mệt mỏi. Còn nhớ, ở Hội An, có người phải giăng lưới, kẽm gai trên mái nhà vì hàng loạt du khách trẻ từ các homestay gần đó trèo lên mái nhà chụp ảnh. Ngay tại Hàn Quốc, ở một ngôi làng cổ kính gần trung tâm Seoul, người dân đã phải biểu tình để du khách giữ trật tự, không ảnh hưởng đến quyền riêng tư của họ. 

Nhu cầu chụp hình và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp là một nhu cầu chính đáng của mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ thích “khám phá”. Nhưng một khi nhu cầu này đi kèm với sự hạn chế về ý thức, xâm phạm đời tư của người khác thì không những là thiếu văn minh trong cách hành xử mà còn tiến tới ranh giới của việc vi phạm pháp luật.