ĐỜI SỐNG

Những địa điểm check-in 12 mùa hoa ở Hà Nội (P.1)

Nguyễn Hậu • 11-03-2023 • Lượt xem: 4540
Những địa điểm check-in 12 mùa hoa ở Hà Nội (P.1)

Nhắc đến Hà Nội, người ta sẽ nghĩ đến những điểm như lăng Bác Hồ, Hồ Gươm, cầu Thê Húc, Văn Miếu Quốc Tử Giám, chùa Trấn Quốc... và bài hát 12 mùa hoa tượng trưng cho 4 mùa.

Tháng 1 mùa hoa đào

“Tháng giêng hoa đào bừng nở, đón xuân khoe sắc hồng tươi”

Nếu như Thành phố Hồ Chí Minh là những cây mai vàng tượng trưng cho ngày Tết thì tại Hà Nội là những cành đào đỏ thắm hay phớt hồng nở rực rỡ trong tiết trời lành lạnh. Hoa đào không chỉ mang không khí xuân đến mọi nhà mà còn mang ý nghĩa niềm vui, may mắn cho gia đình trong năm mới.

Vườn đào Nhật Tân

Nhắc đến hoa đào không ai là không biết đến hoa đào Nhật Tân. Làng hoa Nhật Tân là làng trồng hoa nổi tiếng thuộc quận Tây Hồ, Hà Nội. Hoa đào Nhật Tân có màu sắc rực rỡ với cánh hoa dày, bông hoa to hơn và hình dáng cây uốn lượn vô cùng đẹp. Cứ mỗi dịp hoa đào nở là người dân Hà Nội và khách du lịch khắp nơi lại ùn ùn kéo đến thăm quan, chụp ảnh và mua đào để trưng tết.

Tháng 2 mùa hoa ban

“Tháng hai hoa ban ngập tràn, tím biếc những gương mặt phố”

Hàng hoa ban trên đường Hoàng Diệu

Tháng hai Hà Nội rực rỡ với hoa ban màu trắng phớt tím trên nhiều con phố. Địa điểm check-in đẹp nhất chính là ở con đường Bắc Sơn - Hoàng Diệu.  Hoa ban ở đây được mang từ tây bắc về trồng từ những năm 1960. Nếu hàng hoa ban ở đường Bắc Sơn có dáng thấp, cành tán uốn lượn, xèo rộng như cây bonsai thì hàng hoa ban trên đường Hoàng Diệu lại có dáng cao thẳng. Hoa ban ở đây nở rộ vào cuối tháng 2 đầu tháng 3. Hoa ban đã trở thành nét đặc trưng của Hà Nội vì vậy cứ mỗi mùa hoa là hàng triệu triệu người lại đổ về đây để chụp ảnh hoa ban.

Tháng 3 mùa hoa hoa sưa, phong linh

“Tháng ba bất chợt một ngày, trắng tinh hoa sưa về đây”

Những cây hoa sưa trắng muốt nở tưng bừng phủ kín cành cây dịu dàng tinh khiết trong tiết trời mưa phùn mùa xuân. Tại lăng Bác Hồ có hàng hoa sưa thu hút nhiều người đến chiêm ngưỡng. Những bức ảnh chụp hoa sưa ở đây phủ kín cõi mạng mỗi mùa hoa nở.

Hàng hoa sưa bên lăng Bác

Nếu hoa xưa với sắc trắng khiêm nhường thì hoa phong linh lại mang một màu vàng rực rỡ như ánh mặt trời. Địa điểm check-in hoa phong linh đẹp nhất chính là khu đô thị Park City. Từ đường Lê Trọng Tấn, Hà Đông, bạn sẽ nhìn thấy một hàng chữ Park City được đặt trên một quả đồi xung quanh là cây xanh. Rẽ vào khu đô thị bạn sẽ đi qua một con đường đèn lồng với đủ sắc màu rực rỡ, tiếp đến là con đường cây xanh với 4 hàng cây xanh mát thẳng tắp cuối con đường sẽ rẽ vào đường hoa phong linh vàng rực rỡ dài gần 1 km với 2 hàng cây phong linh hai bên, ở giải phân cách giữa đường được trồng một hàng hoa gạo.

Các cụ bà trăm tuổi đang chụp ảnh với con đường hoa phong linh

Đến đây bạn sẽ cảm thấy choáng ngợp, vui vẻ, hạnh phúc trước màu vàng tuyệt đẹp của hoa phong linh. Những cánh hoa mềm mại nhẹ nhàng bay trong gió. Mọi người từ khắp mọi nơi đều đổ về đây chụp hình từ những cụ bà trăm tuổi đến các em nhỏ, các thiếu nữ. Ai ai cũng đều xinh đẹp trong những bộ áo dài, hay bộ váy lộng lẫy để săn được những bức ảnh đẹp nhất. Đây là con đường bạn nhất định nên ghé đến một lần trong đời.

Tháng 4 mùa hoa loa kèn

Tháng tư loa kèn mỏng manh, những góc phố con đường quen

Cứ tháng tư về là hoa loa kèn lại nở rộ, loài hoa này chỉ nở duy nhất một lần trong năm vào tháng tư vì vậy còn được gọi với cái tên khác là “hoa tháng tư”.  Hoa loa kèn tuy không rực rỡ, thơm ngát như các loài hoa khác nhưng lại có sắc trắng giản dị tạo nên vẻ đẹp tinh khiết cuốn hút người yêu hoa. Vào tháng tư bạn có thể dễ dàng bắt gặp những chiếc xe chở đầy hoa loa kèn rong ruổi trên nhiều con phố ở Hà Nội.

Những chiếc xe chở đầy hoa loa kèn trên phố Phan Đình Phùng

Dừng chân nhiều nhất là trên con phố Phan Đình Phùng bởi nơi đây được phủ một màu xanh của 2 hàng cây cổ thụ kết hợp với tòa nhà cổ kính rêu phong. Giữa khung cảnh lãng mạn ấy hiện lên những xe hoa loa kèn trắng tinh khiết nổi bật tạo nên khung cảnh check in tuyệt đẹp thu hút nhiều người. Ngoài ra bạn có thể đến những vườn hoa như Tây Tựu, Phương Linh, vườn hoa ở chân cầu Long Biên...

Tháng năm mùa hoa phượng

“Mùa hoa tháng năm, cháy rực phượng đỏ”

Những ngày tháng 5, phố phường Hà Nội được tô điểm rực rỡ với màu đỏ của hoa phượng, màu tím của bằng lăng, màu vàng của hoa hoàng yến. Những màu sắc tượng trưng cho tuổi trẻ, sự khát khao, sự chia ly, nỗi nhớ. Tuổi học trò ai cũng từng đi qua những mùa hoa này.

Những con phố check-in hoa phượng thu hút nhiều người là phố Phúc La và đường Thanh Niên, một con đường nổi tiếng ở Hà Nội với một bên là hồ Tây, một bên là hồ Trúc Bạch. Nơi đây luôn thu hút đông khách du lịch vì có cảnh quan đẹp và nhiều địa điểm nổi tiếng như chùa Trấn Quốc, Chùa Quán sứ, phố ẩm thực đêm Đảo Ngọc- Ngũ Xã, các khách sạn view đẹp hướng ra hồ Tây và hồ Trúc Bạch.

Hàng hoa phượng trên đường Thanh Niên

Ngoài hoa phượng thì hoa bằng lăng cũng nở vào tháng 5, khoảnh khắc mà các cô cậu học sinh chuẩn bị nghỉ hè, đặc biệt là khi chuẩn bị thi tốt nghiệp.

Hàng cây bằng lăng tuyệt đẹp trên phố Kim Mã

Màu tím của hoa bằng lăng lại mang một sắc thái buồn man mác bởi vì phải chia tay với thầy cô và bạn bè. Đồng thời, hoa bằng lăng còn mang ý nghĩa tình cảm trong sáng, ngây thơ của lứa tuổi học trò bởi loài hoa thường được trồng ở trường học nên in đậm trong tâm trí của các cô cậu học trò tuổi mới lớn. Tại Hà Nội có các đường phố như Kim Mã, hồ Tây, Đào Tấn, Văn Phú, Đường Trần Thái Tông… trồng rất nhiều cây bằng lăng, khi vào hè hoa nở tím cả con đường.

Tháng 6 mùa hoa sen

“Hồ Tây ngát hương, mùa sen tháng sáu”

Tháng 6 về Hồ Tây lại chìm đắm trong mùi hương thơm ngát của hoa sen. Những bông hoa sen hồng, sen trắng đua nhau khoe sắc phủ kín một góc Hồ Tây tạo nên khung cảnh nên thơ thu hút hàng triệu người tới đây chụp hình. Đầm sen Hồ Tây nằm gần công viên nước Hồ Tây đường đi rất thuận tiện và dễ tìm. Tại đây bạn tha hồ tạo dáng trong những bộ trang phục truyền thống như áo dài hay áo bà ba, áo yếm...

Đầm sen Hồ Tây

Hàng hoa hoàng yến bên Hồ Tây

Ngoài ra vào tháng 6, những con đường ven Hồ Tây cũng trở nên nổi bật hơn bao giờ hết khi được tô điểm bởi những chùm hoa muồng hoàng yến rực rỡ, long lanh sắc vàng. Không biết từ bao giờ, hoa muồng hoàng yến với màu vàng rực rỡ đã trở thành một nét đẹp rất riêng của Hà Nội.