ĐỜI SỐNG

Những sạp báo vỉa hè Sài Gòn - Chuyện của người giữ lửa nghề

Bài và hình: L.U.A.N • 21-06-2023 • Lượt xem: 3351
Những sạp báo vỉa hè Sài Gòn - Chuyện của người giữ lửa nghề

Một ngày tháng sáu trời nóng như đổ lửa, bên vỉa hè quen thuộc của con đường Lý Chính Thắng, quận 3, hình ảnh bao năm quen thuộc như không hề phai mờ trước những biến đổi của thời gian là bà Đinh Thị Nga vẫn say mê với công việc bán báo của mình. Bà cho biết: "Tôi vẫn bám nghề, chừng nào còn báo giấy tôi còn bán ở đây".

Trên góc giao Lý Chính Thắng – Trần Quốc Thảo, quận 3, TP.HCM ngày xưa có đến cả chục sạp báo, mỗi sạp cách nhau chỉ vỏn vẹn vài chục mét. Nhưng giờ đây chỉ còn sạp báo của bà Nga còn bám trụ được với nghề.

Bà Nga đang bán báo cho một khách quen

Bà Đinh Thị Nga (chủ sạp báo quận 3, TP.HCM) chia sẻ: “Tôi bán ở đây cũng được 27 năm rồi, nếu mà nói về cuộc sống, tính toán về cơm áo gạo tiền thì nói thẳng chẳng được bao nhiêu cả. Thu nhập hằng ngày cũng ít ỏi lắm, nhưng quan trọng là nghề này khiến tôi rất yêu thích. Tôi nghĩ giờ kiếm nhiều ăn nhiều, kiếm ít ăn ít. Vì mình cũng lớn tuổi rồi cũng đâu ăn uống được bao nhiêu. Tôi cũng đâu còn tuổi trẻ mà đua đòi, chỉ mong cuộc sống ngày 2 bữa ăn có thịt, có cá, có rau, có tí dinh dưỡng cung cấp hằng ngày là quý rồi”.

Giữa nhịp sống Sài Gòn hối hả, nhộn nhịp của thời đại công nghệ, nhưng bà Nga vẫn chọn cho mình lối đi riêng, chung thuỷ với nghề bán báo. Vì đó là niềm vui cũng như nguồn thu nhập chính ít ỏi an ủi tuổi già của bà Nga mỗi ngày.

Tôi biết được rằng, những người duy trì nghề này như bà Nga ở Sài Gòn không còn nhiều, họ vẫn tiếp tục đến hôm nay là vì niềm đam mê. Nhất là khi bà Nga vẫn lạc quan, vui vẻ cho hay: “Báo giấy vẫn còn sản xuất thì tôi vẫn còn bám trụ với nghề bán báo này”.

Câu chuyện đầy tâm tư của bà Nga đối với nghề này khiến chúng tôi hiểu được rằng, cho dù xã hội có tiến lên thay da đổi thịt trước sự "công phá" của công nghệ thì vẫn còn những góc đủng đỉnh, chậm rãi đọc báo của người già. Họ là những bạn đọc trung thành với báo giấy. Mặc dù người bán báo họ bán một tờ báo lời một ngàn đồng nhưng với cách tính giản đơn mười tờ thì cũng mua được một kí gạo, nên vẫn vui vẻ bám nghề. Với cách tỉnh giản dị như vậy mà những cô chú bán báo như bà Nga đã đeo đẳng với hành trình này suốt một chặng đường đời.

Đằng sau những sạp báo vỉa hè trưng bày đẹp mắt, hoành tráng, đâu ai biết bên trong là những câu chuyện đời, chuyện nghề xen lẫn những niềm vui, nỗi buồn và cả những tâm tư của người bán báo.

Theo bà Nga cho biết, một ngày trung bình bà bán được  35 tờ báo Thanh Niên, 30 tờ Tuổi Trẻ, 8 tờ báo Tuổi Trẻ, 15 tờ báo Phụ nữ, Pháp Luật đôi ba tờ... Riêng báo về bóng đá thì tùy vào mùa giải, lượng báo bán được lên lên xuống xuống thất thường.

Bà Nga chạnh lòng chia sẻ thêm: “Thời bán buôn được tôi cũng kiếm kha khá để nuôi con ăn học tới nơi tới chốn. Giờ đây con tôi đã lập gia đình, cũng tự nuôi sống được bản thân. Trong nhà chỉ còn tôi và ông xã tự làm kiếm sống để nuôi nhau. Đối với tôi, bán ở đây cũng đã quen, có khách quen hay những người trí thức đến mua sẵn tiện trao đổi, học hỏi thêm kinh nghiệm, kiến thức từ họ. Có những lúc như vậy cứ thôi thúc tôi có thêm làm động lực trong việc buôn bán này. Đôi lúc họ không mua nhưng chạy ngang cũng chào nhau cái như một niềm vui cho một ngày".