ĐỜI SỐNG

Niềm vui sướng của phụ nữ Saudi Arabia khi được chính thức lái ô tô

Linh • 25-06-2018 • Lượt xem: 689
Niềm vui sướng của phụ nữ Saudi Arabia khi được chính thức lái ô tô

Từ ngày 24/6, phụ nữ Saudi Arabia được lái xe ô tô một cách hoàn toàn hợp pháp. Họ rất vui sướng trước bước ngoặt lịch sử này.

Phụ nữ tại vương quốc Hồi giáo Saudi Arabia đổ ra đường vào đầu ngày 24/6, khi nước này chính thức dỡ bỏ lệnh cấm lái xe ô tô đối với phụ nữ. Lệnh cấm này cũng là lệnh cấm lái xe nữ cuối cùng trên thế giới được bãi bỏ. Lệnh cấm lái xe ô tô đối với phụ nữ ở Saudi Arabia đã từ lâu bị coi là biểu tượng cho việc đè nén nữ quyền.

niem vui suong tot do cua phu nu saudi arabia duoc chinh thuc lai o to hinh 1
Một phụ nữ Saudi Arabia phấn khích giơ ngón tay trong gương chiếu hậu của xe ô tô sau khi nước này chính thức dỡ bỏ lệnh cấm lái xe ô tô đối với phụ nữ. Ảnh: Reuters.

Phút giây lịch sử

Sau 0h sáng, nữ doanh nhân Samah al-Qusaibi vừa lái xe vi vu dọc theo các con phố ở thành phố Khobar vừa nói: “Đây là một ngày đẹp. Chúng tôi giờ ngồi đây. Hôm qua chúng tôi ở hàng ghế sau”.

Nhà tâm lý học Samira al-Ghamdi, 47 tuổi đến từ Jeddah, chia sẻ: “Đây là quyền của chúng tôi và cuối cùng chúng tôi đã có được quyền đó. Nói chung, việc xã hội này chấp nhận chuyện nữ giới lái xe chỉ là vấn đề thời gian”.

Samira là một trong số ít các phụ nữ Saudi đã kịp học lấy bằng lái xe trước đó.

Tỷ phú Saudi Hoàng tử Alwaleed bin Talal, một người cổ xúy cho quyền của phụ nữ được lái xe, đã đăng lên mạng xã hội Twitter đoạn video con gái của ông đang lái xe ô tô. Trong đoạn video này, ông nói với các cháu ngoại mình đang ở hàng ghế sau của ô tô: “Saudi Arabia mới bước vào thế kỷ 21”.

Vào tháng 9/2017, Quốc vương Saudi Arabia đã ra lệnh bãi bỏ lệnh cấm nữ giới lái xe ô tô và lệnh hủy bỏ đó có hiệu lực vào tháng 6/2018. Lệnh hủy bỏ nói trên là một phần trong các cải cách sâu rộng do người con trai của ông, Thái tử Mohammed bin Salman, thực hiện nhằm chuyển đổi nền kinh tế Saudi phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ và mở cửa xã hội Saudi vốn có nhiều quy định khép kín và hà khắc.

Lệnh cấm phụ nữ lái ô tô đã bị dư luận thế giới chỉ trích và so sánh với chế độ Taliban ở Afghanistan trong nhiều năm qua. Nay việc hủy bỏ lệnh cấm này đã nhận được sự hoan nghênh của các đồng minh phương Tây của Saudi Arabia, coi đó là bằng chứng về sự tiến bộ ở Saudi Arabia.

Quyết định dỡ bở lệnh cấm này cũng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nền kinh tế Saudi Arabia, khi phụ nữ có thể tích cực tham gia vào lực lượng lao động. Ngoài ra, các ngành như bán ô tô hay bảo hiểm ô tô đều hy vọng sẽ có sự tăng trưởng mới.

Thực tế, thị trường chứng khoán Saudi đã tăng 1% trong ngày 24/6.

Đối với nhiều gia đình, lệnh dỡ bỏ này đồng nghĩa với việc tiết kiệm được một khoản lớn tiền dành cho việc thuê tài xế riêng.

Lệnh cấm ở Saudi là dựa trên các “lý do” về tôn giáo và văn hóa. Theo đó, nữ giới phải dựa vào người thân là nam giới hoặc tái xế thuê để có thể đi lại bằng ô tô con.

Đột phá so với 28 năm trước

Khi Fawzia al-Bakr lái xe ô tô qua các con phố ở thủ đô Riyadh vào năm 1990 để thách thức lệnh cấm phụ nữ lái xe ở vương quốc Hồi giáo này, cô đã mất việc và bị đe dọa giết chết. Bakr sau đó đã phải chuyển nhà.

Đúng 28 năm sau, vào rạng sáng ngày 24/6, cháu gái của bà bước vào một chiếc xe Lexus màu đen, thoải mái hạ kính xe ô tô xuống và hít hà cơn gió ấm áp khi cô lần đầu tiên lái xe ô tô một cách hợp pháp ở Saudi Arabia.

Cô gái Majdooleen al-Ateeq, 23 tuổi, mới tốt nghiệp đại học ở Mỹ, phấn khích nói: “Cảm giác rất khác so với khi ngồi ở ghế sau. Tôi rất vui sướng. Mắt tôi như được rọi khắp mọi nơi. Tôi hơi bị ngợp trước khung cảnh mới này”.

Hồi tháng 9 năm ngoái, Ateeq đang trên đường tới lớp học thì nhận được tin Quốc vương Salman đã ra lệnh bãi bỏ lệnh cấm lái xe.

Ateeq nhớ lại: “Tôi đã phải gọi cho gia đình tôi ở Riyadh để xác nhận xem liệu thông tin này có đúng không. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ: Giờ thì mình có thể tự làm được rồi, mình không phải nhờ ai đèo bằng ô tô đi mọi nơi nữa”. 

niem vui suong tot do cua phu nu saudi arabia duoc chinh thuc lai o to hinh 2
Cô gái Ateeq ngồi sau vô lăng ô tô hôm 24/6. Ảnh: Reuters.

Cuộc biểu tình đầu tiên về chuyện đi lại đó diễn ra vào ngày 6/11/1990. Khi đó 47 phụ nữ lái xe quanh trung tâm Riyadh trong gần 1 tiếng đồng hồ, cho tới khi họ bị cảnh sát tôn giáo bắt giữ. Trong số phụ nữ đó, có Bakr – dì của Ateeq, và mẹ của cô.

Khi thấy cháu gái lái ô tô đến thăm mình vào hôm 24/6, Bakr chia sẻ: “Tôi thật lòng ghen tị với con bé. Giờ thì con bé có thể thoải mái lái xe ô tô, được bảo hiểm, trong khi thời chúng tôi thì vô cùng khó khăn”.

Ateeq đã nhập chiếc ô tô từ California (Mỹ) vào đầu năm nay.

Bakr nói tiếp: “Tôi rất xúc động và vui sướng là xã hội chúng tôi và các lãnh đạo của chúng tôi đã tiến tới được mức này. Về khoản lái xe, giờ thì phụ nữ chúng tôi cũng như bao phụ nữ khác trên thế giới”. Bakr dự định sẽ bắt đầu lái xe vào ngày 6/11 để kỷ niệm cuộc biểu tình lịch sử của bà cách đây 28 năm.