GIẢI TRÍ

Nỗi đau của mỹ nhân Hồng Kông mất chồng sau 13 ngày cưới

DDVN • 22-06-2022 • Lượt xem: 393
Nỗi đau của mỹ nhân Hồng Kông mất chồng sau 13 ngày cưới

Trong cuộc trò chuyện mới đây, Ngũ Vịnh Vy thừa nhận bản thân đau đớn tột cùng khi người chồng đầu tiên đột ngột qua đời chỉ sau 13 ngày kết hôn. Trở thành góa phụ ở tuổi 21 là điều kinh khủng đối với cô.


Ngũ Vịnh Vy không kìm được cảm xúc khi nhắc đến sự ra đi đột ngột của người chồng đầu tiên. Sau hơn 30 năm, cô vẫn chưa thể quên nỗi đau năm xưa

Theo HK01, trong chương trình Bong Bong, Amigo! vừa phát sóng, Ngũ Vịnh Vy chia sẻ cái chết của người chồng đầu tiên - doanh nhân Ông Giang Bồi, khiến cô đau đớn tột cùng. Năm 1990, họ kết hôn sau 2 năm hẹn hò, khi ấy người đẹp này mới ngoài 20 còn bạn đời hơn cô tới 31 tuổi. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân hạnh phúc này chỉ kéo dài 13 ngày do đại gia họ Ông đột ngột qua đời vì một cơn đau tim.

Sao phim Thiên địa nam nhi kể cô được thông báo về tình trạng nguy kịch của ông xã khi đang biểu diễn trên sân khấu ở Thâm Quyến (Trung Quốc) và lập tức được đưa đến bệnh viện. Minh tinh 6X thừa nhận bản thân đã rất sợ hãi khi thấy các nhân viên y tế tiến hành hồi sức tim phổi cho chồng mình. Khi biết bạn đời không thể vượt qua, cô đưa tay vuốt mắt ông xã và bất lực nhìn ông ra đi. Đến nay, ngôi sao xứ Cảng thơm vẫn biết ơn và dành tình cảm đặc biệt với Ông Giang Bồi. “Tôi rất biết ơn vì anh ấy đã xuất hiện trong cuộc đời mình. Người đàn ông như vậy rất hiếm”, nữ nghệ sĩ bộc bạch.


Ngũ Vịnh Vy và người chồng đầu tiên - Ông Giang Bồi

Cùng với nỗi đau mất chồng, cái chết của Ông Giang Bồi khởi đầu cho những rắc rối mà Ngũ Vịnh Vy phải chịu đựng trong nhiều năm sau đó. “Thời điểm ấy, nhiều người nói tôi mang lại xui xẻo cho chồng. Có rất nhiều lời bàn tán khó chịu và họ thi nhau trút toàn bộ năng lượng tiêu cực vào tôi”, nữ diễn viên kỳ cựu chia sẻ. Sau đó, người đẹp phim Hào môn dậy sóng nghỉ làm trong nửa năm, suốt ngày náu mình trong những quán bar và uống rượu để xoa dịu nỗi đau. Tệ hơn, gia đình của Ông Giang Bồi không cho cô thừa kế gia sản của người chồng đã khuất.

Ngũ Vịnh Vy kể trong khi phần còn lại của thế giới tin rằng cô được thừa kế 170 triệu HKD thì thực sự cô không nhận được bất cứ thứ gì, thậm chí là cây bút mà chồng thường sử dụng khi còn sống. Theo lời nữ diễn viên 53 tuổi, thời điểm đó một luật sư đại diện của gia đình doanh nhân họ Ông nhiều lần yêu cầu người đẹp giao lại toàn bộ tài sản và xe hơi mà chồng quá cố đã mua cho cô. “Anh ta hỏi tôi nhiều lần và tôi nói tôi không có. Thậm chí, anh ta còn vặn vẹo rằng tôi cần nói sự thật”, sao phim Mẹ chồng khó tính nhớ lại. Cô cũng nhấn mạnh bản thân thực sự không sở hữu bất kỳ tài sản hay chiếc xe hơi nào để giao cho người kia. Cô tiếp tục: “Tôi cảm thấy rất đau đớn. Thật khủng khiếp khi bị người khác vu oan giá họa”.

Ngũ Vịnh Vy đã quen biết với Ông Giang Bồi ngay cả trước khi nổi tiếng. Chính đại gia này là người đã khuyến khích cô tham gia cuộc thi Hoa hậu châu Á 1989 rồi giành giải Hoa hậu ăn ảnh sau đó bước chân vào làng giải trí. Cô chia sẻ mình thực sự yêu Giang Bồi, muốn kết hôn và sinh con với ông. Năm 2000, người đẹp thoát khỏi vụ kiện kéo dài cả thập niên với gia đình người chồng quá cố và nhận khoản bồi thường 9 triệu HKD.


Nữ diễn viên 53 tuổi hạnh phúc bên người bạn đời hiện tại

Ngũ Vịnh Vy sinh năm 1969, cô trải qua tuổi trẻ sống nổi loạn, phóng túng trước khi nổi tiếng nhờ cuộc thi Hoa hậu châu Á 1989 và gia nhập làng giải trí. Người đẹp từng ký hợp đồng với cả đài ATV lẫn TVB và ghi dấu ấn với các bộ phim: Thiên địa nam nhi, Đội tình báo CIB, Hào môn dậy sóng, Thâm cung nội chiến 2… Mới đây nhất, nghệ sĩ kỳ cựu tham gia bộ phim Tòa nhà Kim Tiêu 2 của TVB.

Sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi với Ông Giang Bồi, Ngũ Vịnh Vy gặp doanh nhân Luyện Hải Đường và kết hôn hồi tháng 7.1999. Qua 23 năm chung sống, họ vẫn gắn bó bên nhau. Nhắc đến hai người đàn ông trong đời mình, cô nói Ông Giang Bồi dạy mình cách đối nhân xử thế, cách làm phụ nữ còn người chồng hiện tại là tri kỷ, là người mà mình muốn ở bên trọn đời mà không quá bận tâm đến những điều khác.

Theo Thanh Chi/Thanhnien.vn