GIẢI TRÍ

Nối tiếp 'Duyên kiếp', 'Rồi 30 năm sau' chính thức lên màn ảnh nhỏ

Hoài Việt • 25-09-2022 • Lượt xem: 542
Nối tiếp 'Duyên kiếp', 'Rồi 30 năm sau' chính thức lên màn ảnh nhỏ

Sau cái kết nức lòng khán giả của phim Duyên kiếp vừa kết thúc vào ngày 18/9 vừa đây, Rồi 30 năm sau sẽ là bộ phim tiếp theo nối tiếp khung giờ vàng 20h từ thứ 2 đến thứ 7 trên sóng THVL1. Được chuyển thể từ vở kịch cải lương kinh điển cùng tên, đây hứa hẹn là một bộ phim truyện Việt Nam đem lại những phút giây vô cùng kịch tính cho khán giả. Hơn nữa, diễn xuất của phim còn được bảo chứng bởi sự góp mặt của dàn diễn viên tên tuổi đình đám.

Bộ phim Rồi 30 năm sau thuộc thể loại tâm lý xã hội, được chuyển thể từ vở cải lương cùng tên của Hà Triều – Hoa Phượng và kết hợp cùng khả năng dẫn dắt của đạo diễn Nguyễn Quang Minh. Bên cạnh đó dàn cast tên tuổi không đâu xa mà chính là những gương mặt rất đỗi thân thuộc, luôn chiếm trọn sự yêu mến của khán giả như: Trương Minh Quốc Thái, Thanh Trúc, Yeye Nhật Hạ, Quang Tuấn, Thanh Bình, Dương Cường… Mặt khác, phim còn sở hữu lối kể chuyện hấp dẫn, cách bố trí tình tiết thắt mở nút dẫn đến cao trào vô cùng kịch tính xoay quanh bí mật về chiếc hộp sọ, hứa hẹn đưa người xem hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Mang câu chuyện về một vụ án ly kỳ xảy ra tại Long Xuyên vào những năm 1940, nội dung của Rồi 30 năm sau mang gam màu của dòng bi kịch tự tạo, định mệnh éo le của những người con không có quyền lựa chọn. Vòng tròn luẩn quẩn không lối thoát của tội ác tạo nên chính từ những mù quáng trong tình yêu và lòng đố kỵ. Khi ấy, con người dường như mất đi lý trí, bất chấp mọi thủ đoạn, chỉ biết chìm đắm trong những hư vinh mình mong muốn. Lúc này, chỗ đứng của luân thường đạo lý bị thế chỗ bởi lòng tham.

Mọi chuyện bắt nguồn từ thói tiêu xài phung phí của mẹ Hải – bà Đại đã dẫn gia đình đến tình cảnh phá sản. Không những thế, vì không đủ tiền để trả món nợ khổng lồ nên bọn côn đồ bắt Hải (Thanh Trúc) làm con tin để dễ dàng siết nợ. May mắn thay, một thanh niên trong làng tên là ba Thành (Minh Đăng) đã đứng ra gánh hết hậu quả thay cho gia đình ông bà Đại. Anh bán hết tất cả số tài sản ruộng vườn, nhà cửa mà mình có để trả hết món nợ cho gia đình này. Hành động nghĩa hiệp này đã khiến Hải vô cùng biết ơn và bằng lòng cưới Ba Thành làm chồng. Họ chung sống với nhau và có một đứa con trai tên là Chẩm.

Thế nhưng mọi việc không dừng lại ở đó bởi lòng tham vô đáy của bà Đại. Bà đã trót đưa vào tầm ngắm một thiếu gia con nhà quyền thế trong làng, vô cùng giàu có là Thức (Trương Minh Quốc Thái) với mong muốn ép gả con gái được cho anh ta. Tuy nhiên, thứ họ nhận lại chỉ là sự hờ hững của Thức bởi anh nhận thấy được sự sa cơ thất thế của ông bà Đại. Nhưng sau đó 3 năm, trong chuyến công tác về quê, chính anh tiếc nuối vì quyết định của mình khi xưa nhờ vào sự việc tình cờ gặp lại Hải. Đây cũng chính là lúc Thức quyết định giành lại thứ vốn dĩ phải là của mình. Anh bắt đầu lên kế hoạch để mua chuộc bà Đại hòng có lại Hải. Như cá gặp nước, bà Đại và Thức cùng dựng lên một vở kịch thâm độc.

Tại một ngôi miếu hoang, người ta vô tình phát hiện xác của Ba Thành cùng theo một vết thương lớn ở cổ nhưng chưa tìm ra được nguyên nhân. Mọi chuyển biến lại càng trở nên kịch tính hơn khi thi thể của Ba Thành tiếp tục bị kẻ thù lấy mất đầu khi chưa kịp vạch trần chân tướng.

Sau đó 30 năm, Chẩm năm xưa giờ đã trở thành một nhà văn vô cùng nổi tiếng – Duy Long. Về Thức thì đổi lại tên là ông Lâm. Ông Lâm và bà Hải giờ đây đã là một gia đình hạnh phúc với cuộc sống vương giả và có hai người con là Thiện Sĩ và Ngọc Hân. Trớ trêu thay, Ngọc Hân trót đem lòng say đắm Duy Long và những tiểu thuyết của anh nhưng Duy Long lại mang tình cảm với Trúc Huỳnh và nhận lại sự ngăn cản từ mẹ cô.

Đúng vài ngày cải táng mộ Ba Thành, Duy Long trở về Vĩnh Long và tìm gặp Hai Nhẫn. Đây cũng là lúc anh phát hiện được những sự thật đớn đau đằng sau cái chết thật sự của ba mình. Từ đó, anh viết nên tiểu thuyết mang tên “Ngôi miếu oan khóc” và nhận được sự đón nhận nhiệt tình của công chúng. Trong đó có Ngọc Hân.

Tội ác năm xưa giờ đây lật lại, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra và mọi chân tướng dần được sáng tỏ…