GIẢI TRÍ

Noo Phước Thịnh của năm 2020: Đã thôi 'mộng mơ'

Tuấn Tuấn • 08-10-2020 • Lượt xem: 4411
Noo Phước Thịnh của năm 2020: Đã thôi 'mộng mơ'

Từ một “hot boy đi hát”, Noo Phước Thịnh nhanh chóng lột xác trở thành một ngôi sao được nhiều người săn đón. Sau một thời gian dài thử nghiệm ở nhiều dòng nhạc khác nhau, cuối cùng nam ca sĩ cũng chọn ballad là bến đỗ của mình trong sản phẩm âm nhạc mới nhất.

Cái tên chưa bao giờ hạ nhiệt

Gia nhập làng giải trí trong vai trò người mẫu, diễn viên, dưới sự phát hiện của nữ ca sĩ Thủy Tiên, Noo Phước Thịnh bắt đầu chuyển hướng sang con đường ca hát chuyên nghiệp vào năm 2009. Tuy chỉ mới là tân binh nhưng những bài hát đầu tiên của Noo nhanh chóng trở thành hits lớn trên thị trường như “Mất em”, “Stand by me”, “100% yêu em”, … được nhiều khán giả trẻ yêu thích và nhiệt tình đón nhận. Chẳng mấy chốc, cái tên Noo Phước Thịnh lên nhanh như diều gặp gió khi tạo dựng được thương hiệu cá nhân cũng như sở hữu một lượng lớn người hâm mộ cho riêng mình.


Bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp, Noo Phước Thịnh là một trong những ca sĩ tuổi teen thành công, được lòng công chúng khi đi lên bằng chính thực lực của bản thân.

Giai đoạn Teen Pop bắt đầu thoái trào, những ngôi sao tuổi teen bắt buộc phải trưởng thành nếu như không muốn chôn vùi sự nghiệp. Trong số đó, Noo Phước Thịnh là một minh chứng hoàn hảo cho sự thành công khi từ một teen star anh dần chuyển hướng sang hình ảnh pop star thực thụ. Mọi thứ từ âm nhạc, hình ảnh đến phong cách trình diễn được nam ca sĩ dần thay đổi thời gian. Không những là phù hợp với số đông mà còn cho thấy rõ cá tính lẫn tư duy âm nhạc của bản thân. 

Từ những ca khúc Teen Pop thưở ban đầu, Noo Phước Thịnh gây bất ngờ cho khán giả, anh quay ngoắt 180 độ với dòng nhạc chủ đạo Dance Pop với “Chờ ngày mưa tan”, “Cause I love you”, “Gạt đi nước mắt”, … với tiết tấu âm nhạc lôi cuốn người nghe, những màn vũ đạo đẹp mắt nhưng quan trọng hơn hết là một Noo Phước Thịnh trưởng thành, đàn ông, lịch lãm hơn nhưng không kém phần quyến rũ. Đây cũng chính thời điểm mang tính bức phá và nổi bật nhất trong sự nghiệp âm nhạc hơn một thập kỷ qua của Noo.


Chuyển hướng sang dòng nhạc Dance Pop, Noo Phước Thịnh nhanh chóng thay đổi hình ảnh “soái ca” lịch lãm chiếm trọn trái tim của người hâm mộ.

Con đường sự nghiệp âm nhạc của Noo Phước Thịnh có thể nói là khá an toàn nhưng không vì thế mà nhạt nhòa hay trống rỗng. Trái lại, anh nhanh chóng vươn lên hàng ngũ ngôi sao hạng A chỉ trong vòng một vài năm cũng như sớm khẳng định là ngôi sao nam hàng đầu tại thị trường V-Pop. So với những nam ca sĩ cùng thời, Noo Phước Thịnh tuy không có sự hậu thuẫn ở giai đoạn đầu nhưng những gì anh đạt được cho đến hiện tại sẽ khiến nhiều người rất ghen tị. 

Sớm có album đầu tay và liveshow cá nhân, cứ ra bài mới lại thành hits, là quán quân của “The Remix 2016”, là huấn luyện viên của “Giọng hát Việt” có thí sinh chiến thắng, đại diện Việt Nam tham gia các lễ hội âm nhạc trên thế giới, là ca sĩ Việt Nam đầu tiên đảm nhiệm vai trò Đại sứ Thiện chí Du lịch Nhật Bản, đoạt nhiều giải thưởng danh giá trong và ngoài nước, ... bấy nhiêu đấy thôi cũng đã đủ để người ta biết Noo Phước Thịnh là ai thay vì những tin đồn, thị phi cứ bủa vây anh.


Noo Phước Thịnh là nam ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận giải “Nghệ châu Á xuất sắc nhất tại Việt Nam” trong khuôn khổ MAMA 2016 sau một thời gian dài thống trị bởi các nghệ sĩ nữ.

Sau ngần ấy những thành công trong sự nghiệp âm nhạc của mình, Noo Phước Thịnh dần chuyển hướng nhẹ nhàng sang Ballad mà vốn dĩ đó nơi anh xưng vương ngay từ những ngày đầu tiên. Những ca khúc lần lượt được ra mắt như “Chạm khẽ tim anh một chút thôi”, “Những kẻ mộng mơ”, “Thương em là điều anh không thể ngờ”, … đưa hình ảnh của một Noo Phước Thịnh trước đó trở lại nhưng hiện đại hơn đến trái tim khán giả. 

Sau những ca khúc Dance Pop dần rập khuôn đi theo một công thức nhất định, trở về với Ballad, Noo Phước Thịnh tiếp tục chứng tỏ mình là một nam ca sĩ đa dạng trong phong cách âm nhạc. Với những ca khúc Ballad được ra mắt trong giai đoạn này, người ta cảm nhận như Noo có rất nhiều tâm tư lẫn những câu chuyện mà anh muốn chia sẻ với tất cả mọi người thông qua những sản phẩm âm nhạc.


Với những ca khúc Ballad được ra mắt sau này như “Chạm khẽ tim anh một chút thôi”, “Những kẻ mộng mơ”, … đều là những ca khúc được giới chuyên môn đánh giá cao. Tuy nhiên, hiệu ứng tạo ra vẫn chưa đạt kỳ vọng như Noo Phước Thịnh mong đợi.

Trải qua bao cuộc đổi thay, trên đường đua V-Pop năm nào, Noo Phước Thịnh chậm rãi tiến từng bước một trong khi các đối thủ còn lại tăng tốc nhanh đến mức lạc tay lái và mất tích khỏi đường đua. Duy nhất chỉ còn mỗi mình Noo, một nam ca sĩ sáng giá còn sót lại nhận trọng trách làm cán cân ngang bằng trước sự tấn công ồ ạt của những nhân tố mới. 

Dẫu sau đó, thị trường có thêm nhiều anh tài hội tụ, kẻ tám lạng người nửa cân nhưng với khán giả cái tên Noo Phước Thịnh luôn có một vị trí đặc biệt, khó ai có thể thay thế được. Có những lúc nam ca sĩ ở tận trên đỉnh vinh quang, cũng có những lúc anh mất tích không một ai hay biết. Nhưng một điều có thể chắc chắn rằng, khi Noo Phước Thịnh trở lại thì ắt hẳn phải là một cơn bão lớn, do đó việc chờ đợi Noo tái xuất với khán giả không gì là không thể.

“Em đã thương người ta hơn anh” – Phiên bản remake được nâng cấp

Trở lại sau 10 tháng vắng bóng kể từ sản phẩm âm nhạc “I’m still loving you”, trong tháng 9 vừa qua, Noo Phước Thịnh cho ra mắt “Em đã thương người ta hơn anh”, một ca khúc do nhạc sĩ Vương Anh Tú chắp bút. Lựa chọn dòng nhạc Ballad sở trường làm màu sắc chủ đạo, Noo Phước Thịnh cho thấy sự trải đời trong giọng hát của chính mình khi mang đến sự ấm áp, tình cảm đặc trưng lẫn những day dứt của một chàng trai nhận ra sự thay lòng của người con gái trong ca khúc mới. 

Sau nhiều lần “duyên mình lỡ” cùng nhạc sĩ Vương Anh Tú, Noo Phước Thịnh đã để hụt mất rất nhiều bài hit vào tay các ca sĩ khác. Với “Em đã thương người ta hơn anh”, đánh dấu sự kết hợp giữa nam ca sĩ và hit-marker đang gây bão trên thị trường. 

Tuy nhiên, nhạc của Vương Anh Tú khi kết hợp với Noo Phước Thịnh là một màu sắc mới lạ hoàn toàn so với những ca khúc Ballad trước đây của Noo. Không có nhiều điểm nhấn hay chuyển tone đột ngột mà thay vào đó là sự nhẹ nhàng, trầm lắng, đầy day dứt mang đậm dấu ấn của Vương Anh Tú. Nếu để nói là mới trong âm nhạc của Noo thì cũng không hẳn là hoàn toàn mới nhưng cũng chưa phải sự mạo hiểm, chỉ dừng lại ở mức an toàn, đo ni đóng giày cho giọng hát của nam ca sĩ “Gạt đi nước mắt”.


“Em đã thương người ta hơn anh” là một sản phẩm mang tính trở lại của Noo Phước Thịnh với sự hỗ trợ từ nhạc sĩ Vương Anh Tú, giám đốc sáng tạo người Hàn Quốc - Zoo Young Jeong, … nhưng vẫn là một nước đi an toàn của Noo Phước Thịnh.

Dẫu vậy, điểm cộng lớn nhất của Noo Phước Thịnh lại nằm ở mặt nội dung MV, anh đã mạnh dạn hợp tác cùng ekip nước ngoài thay vì vũ trụ các đạo diễn trong nước, xem phát biết ngay tên. Với bàn tay của giám đốc sáng tạo người Hàn Quốc - Zoo Young Jeong, MV “Em đã thương người ta hơn anh” tràn ngập dramma cùng những cú “plot twist” gây nghẹt thở cho người xem đến những giây phút cuối cùng. 

Trong MV, Noo Phước Thịnh cùng bạn diễn Hồ Thu Anh là những kẻ sát thủ thuộc băng đản của một thế giới ngầm, chuyên thực hiện các phi vụ lên đến cả triệu đô. Tuy nhiên, Noo sớm phát hiện bạn gái mình đã dành tình cảm cho một người con trai khác là Ji Huyk Lim. Anh tìm đến tình địch, định hành cho một trận nhớ đời nhưng vì quá say rượu anh đưa tình địch về nhà mình lúc nào không hay. Trong cơn say chếch choáng, Noo biết được một điều gì đó sẽ xảy ra khi môi nhân tình của bạn gái mình suýt chút nữa đã hôn anh. Anh lẵng lặng nhắn tin cho Thu Anh đến phòng mình nhưng khi cô vừa mở cửa bước vào, ập vào mắt là hình ảnh Noo Phước Thịnh ôm chầm lấy Ji Huyk Lim. 

Kẻ phản bội nhận lấy sự phản bội, Hồ Thu Anh liền bóp còi súng kết thúc cho tất cả nhưng nào ngờ Ji Huyk Lim quay ra bảo vệ cho Noo và nằm gục chết. Cũng ngay trong lúc này, sự thật câu chuyện được hé lộ, nhân tình của Hồ Thu Anh đã từng là bạn học chung với Noo Phước Thịnh. Anh đem lòng yêu Noo nhưng đó vốn dĩ chỉ là tình yêu từ một phía. Ngay lúc này Ji Huyk Lim tìm đến Hồ Thu Anh như một cách chọc tức Noo Phước Thịnh khiến anh nổi cơn ghen và tìm đến mình. 

Chưa dừng lại, thân phận của Noo Phước Thịnh cũng được hé lộ hoàn toàn khác xa với hình ảnh ban đầu. Thực ra, anh chính là cảnh sát chìm được phái đi bắt tên trùm tội phạm khét tiếng, không ai khác đó chính là Hồ Thu Anh và câu chuyện cũng kết thúc với câu hỏi bỏ ngỏ “Do you want to continute …”. 


Với sự bỏ ngỏ ở phần kết thúc MV, phần 2 cho “Em đã thương người ta hơn anh” là một điều hoàn toàn có thể xảy ra trong thời gian sắp tới.

Nhìn ở mặt bằng chung, “Em đã thương người ta hơn anh” như một phiên bản remake Noo Phước Thịnh 2020 của những năm trước đó. Thay vì lựa chọn Dance Pop, Noo quyết định quay trở về vùng đất Ballad màu mỡ, nơi đã giúp tên tuổi của nam ca sĩ trở thành thương hiệu. Tuy nhiên, với “Em đã thương người ta hơn anh”, Noo Phước Thịnh chỉ mới phần nào thỏa lấp được một chút những kỳ vọng của khán giả mà chưa thực sự đẩy mình bật xa như những sản phẩm trước đó. Có thể thời điểm này với mọi người sản phẩm này chưa thực sự tạo hiệu ứng tốt nhưng có lẽ với Noo Phước Thịnh, anh đã cố gắng làm tốt hết mức có thể trong khả năng của mình.


Theo như chia sẻ của Noo Phước Thịnh, anh đang sở hữu trong tay số lượng ca khúc Ballad từ 20 đến 30 ca khúc, đủ để làm album. Nhưng thời điểm ra mắt chắc phải chờ đến cái “duyên” mới thực sự đến tai người nghe.

Trong năm 2020, Noo Phước Thịnh cũng sẽ mang đến một dự án âm nhạc hoành tráng được mang tên “Noo's Chill Night”. Đây là một series âm nhạc đặc biệt, thực hiện định kỳ vào hàng tháng tại các địa điểm độc đáo, mang đến không gian âm nhạc vô cùng “chill” như đúng tên gọi “Noo’s Chill Night”. Bên cạnh đó, ở mỗi đêm diễn đều có sự tham gia của một vị khách mời đặc biệt.


Với chủ đề “Thương” cho đêm diễn đầu tiên trong tháng 9 vừa qua, vị khách mời đặc biệt xuất hiện là nữ ca sĩ Đông Nhi, người bạn đã gắn bó cùng Noo Phước Thịnh từ những ngày đầu tiên trên con đường ca hát. 

Với “Noo’s Chill Night”, Noo Phước Thịnh hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một không gian âm nhạc hoành tráng, được đầu tư bài bản cùng những bản tình ca da diết được chính nam ca sĩ chọn lọc và biên tập. Không những thế, đây còn được xem là một món quà mà Noo Phước Thịnh dành tặng cho những người hâm mộ đã đồng hành cùng nam ca sĩ trong hơn một thập kỷ qua.