GIẢI TRÍ

NSƯT Hoài Linh và scandal từ thiện: Một lần bất tín, trăm lần bất tin?

Tuấn Tuấn • 28-06-2021 • Lượt xem: 2939
NSƯT Hoài Linh và scandal từ thiện: Một lần bất tín, trăm lần bất tin?

Thời gian gần đây, lùm xùm từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh xoay quanh con số 14 tỷ đồng vẫn đang ngày một nóng dần trên các mặt báo. Sự việc bất ngờ này đã khiến hình ảnh của nam nghệ sĩ đứng trước bờ vực sụp đổ. Gầy dựng sự nghiệp ròng rã hơn 30 năm chỉ vì nghĩa cử cao đẹp, Hoài Linh đã tự đưa mình vào ván bài nghiệt ngã mà chẳng thể nào thoát ra.

Khi đúng cũng thành sai

Đã nhiều năm nay, nghệ sĩ Hoài Linh lui về ở ẩn sau một thời gian dài phủ sóng dày đặc. Anh trở về cuộc sống như bao người bình thường bên cạnh việc tâm huyết chăm lo Đền thờ tổ nghiệp. Lần gần nhất khán giả được nhìn thấy anh là tại lễ tiễn đưa người bạn quá cố Chí Tài. 

Lúc ấy, Hoài Linh nhìn rất tiều tụy, nỗi buồn hiện rõ trên đôi mắt thất thần. Đó cũng là khoảng thời gian dồn dập nam nghệ sĩ với đầy đủ trăm công nghìn việc bắt buộc anh phải xử lý. Có lẽ, anh cũng không dự đoán được hệ quả việc mình đang làm lại bất ngờ đẩy anh vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.


Sau khi hoàn thành ước nguyện xây dựng Đền thờ tổ nghiệp, nghệ sĩ Hoài Linh lui về ở ẩn và mới bắt đầu có động thái trở lại trong thời gian gần đây.

Vào thời điểm tháng 10/2020, tình hình mưa lũ tại miền Trung bắt đầu tiến triển vô cùng phức tạp. Giữa sự khó khăn, vất vả của bà con, nhiều nghệ sĩ mượn sự ảnh hưởng cá nhân đứng lên kêu gọi đồng bào cùng chung tay giúp đỡ. Không riêng gì mọi người, Hoài Linh đã đứng ra kêu gọi quyên góp từ thiện thông qua tài khoản mạng xã hội cá nhân. 

Việc một ngôi sao tên tuổi hàng đầu như anh lên tiếng trong thời điểm này vô cùng có giá trị. Trong lòng công chúng, anh là một ngôi sao quốc dân, một người nghệ sĩ không khoảng cách với khán giả. Chỉ trong một thời gian ngắn, số tiền nhanh chóng tăng vọt từ hàng trăm cho đến hàng tỷ. Con số cuối cùng chốt hạ là 14 tỷ đồng, anh Linh cũng ngừng tiếp nhận. Nhưng trách nhiệm “cứu người như cứu hỏa” có được thực hiện hay không thì phải dựa vào nam nghệ sĩ.


Ngoài việc nổi tiếng là một nghệ sĩ hài đình đám, Hoài Linh còn gây thiện cảm với công chúng qua các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.

Bẵng đi hơn nửa năm trời, cứ ngỡ số tiền trên đã được chuyển đến tận tay bà con. Dân tình ai ai cũng trong tâm thế tin tưởng tuyệt đối, không chút hoài nghi về nghĩa cử cao đẹp của Hoài Linh. Đột nhiên, sự xuất hiện của một người phụ nữ quyền lực từ xứ sở Đại Nam đã bắt đầu dấy lên hồi chuông báo động. 

Thông qua một buổi livestream trực tuyến, nữ đại gia tiết lộ số tiền 14 tỷ kia vẫn “án binh bất động” trong tài khoản của nam nghệ sĩ. Trước giấc mơ có thật này, cộng đồng mạng đổ xô điều tra quyết tìm ra bằng chứng sự thật. Từ trang cá nhân của Hoài Linh đến cả các hội nhóm lẫn các trang tin đều liên tục “vạch lá tìm sâu”, chia phe đấu đá.

Giữa rất nhiều nguồn thông tin lẫn lộn, cách tốt nhất để kiểm chứng tính xác thực vẫn là người trong cuộc. Không để mọi người chờ lâu, tối 24/05, nghệ sĩ Hoài Linh lần đầu chính thức lên tiếng về sự việc ồn ào trên. Theo như anh xác nhận, số tiền quyên góp của các mạnh thường quân vẫn còn nằm trong tài khoản ngân hàng của anh. 

Con số chính xác đến hiện tại sau khi trừ các khoản chi và số tiền lãi là 13,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, anh cũng đưa một số văn bản, hình ảnh chứng thực cho lời mình nói. Về mặt nguyên nhân chậm trễ, Hoài Linh chia sẻ do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên kế hoạch thực hiện của anh đành hoãn lại. Đồng thời, anh cũng hứa sẽ sớm thực hiện lời hứa và trao tiền đến đúng người, đúng đối tượng kèm lời xin lỗi đến người dân miền Trung.


Sự việc tiền từ thiện miền Trung vào tháng 10/2020, vẫn còn trong tài khoản ngân hàng của Hoài Linh đã khiến công chúng vô cùng bất ngờ và phẫn nộ.

Tưởng chừng câu chuyện sẽ kết thúc khi Hoài Linh lên tiếng giải trình. Ngược lại, tình hình có vẻ căng thẳng hơn trước rất nhiều. Vô số những phần ngoại truyện được xây dựng từ các chi tiết khá vụn về, có phần chắp vá từ người ngoại cuộc. Từ việc cho rằng anh cố tình không minh bạch, biển thủ tiền từ thiện hay tin đồn về các sở thích chơi bài, đánh bạc, … liên tục bủa vây Hoài Linh.

Mặt khác, một bộ phận công chúng không hài lòng vì việc chậm giải ngân của anh. Họ cũng không đồng tình việc Hoài Linh lấy lý do tình hình dịch bệnh làm lá chắn. Bên cạnh đó, một công cuộc ví von là “thanh lọc showbiz” bắt đầu trỗi dậy. Và không ai khác, Hoài Linh là người đầu tiên mà hội nhóm này nhắm đến.

Tìm hiểu về nguyên chậm giải ngân, đối chiếu lại bài đăng cận thời gian tiếp nhận số tiền từ thiện vào cuối tháng 10/2020, Hoài Linh cũng đã đưa ra lý do rất chính đáng. Qua bài post, anh chỉ ra mục đích của số tiền trên sẽ dùng để khắc phục hậu quả sau lũ lụt và hỗ trợ các em học sinh trở lại trường học. 

Ngoài ra, anh cũng xin phép mọi người chưa đi vội do còn xin thêm sự đồng hành của các đối tác anh đang làm việc cùng nhau hỗ trợ bà con. Do đó, việc chậm giải ngân có thể dễ hiểu là ngay từ ban đầu giữa anh Linh và các mạnh thường quân đã thống nhất với nhau khắc phục hậu quả sau lũ chứ chưa hẳn là ngay trong tình thế cấp bách. Điều này đã được anh Linh công khai thông báo trên trang cá nhân, xét ra là hoàn toàn hợp lý.


Qua hai bài post vào thời điểm sau khi đứng lên kêu gọi quyên góp, Hoài Linh cũng đã đề cập đến mục đích sử dụng số tiền ủng hộ cũng như xin phép mọi người thay đổi về lịch trình thực hiện.

Cũng trong thời điểm dư luận ồn ào, thông tin về tình hình sức khỏe của Hoài Linh được tiết lộ gây bất ngờ cho nhiều người. Theo đó, trong thời gian kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung, nam diễn viên đã phát hiện bản thân mắc phải ung thư tuyến giáp. Sau đó, anh bắt đầu tiến hành xạ trị và cách ly sức khỏe theo như chỉ định của bác sĩ. 

Khi sức khỏe có dấu hiệu hồi phục, anh đã lên kế hoạch đến những vùng có thiên tai thực hiện công tác khắc phục hậu quả sau lũ. Tuy nhiên, đến khi mọi thứ xong xuôi thì Nhà nước có công văn thắt chặt người dân đi lại, hạn chế dịch bệnh lây lan. Và như mọi người cũng đã biết, một thời gian sau đó, anh Linh đã suy sụp tinh thần khi người bạn thân và dì ruột qua đời. Anh cũng đã chịu nhiều đau đớn suốt một thời gian dài trước khi sự việc này nổ ra, gây ồn ào dư luận.


Trong quá trình dự định lên đường đến với người dân miền Trung, Hoài Linh liên tục gặp nhiều biến cố từ sức khỏe, người thân ra đi, … Và khi mọi thứ đã sẵn sàng, dịch bệnh lại tiếp tục làm vật chắn cản đường anh.

Để thực hiện đúng như lời đã hứa, Hoài Linh đã nhanh chóng tiến hành giải ngân số tiền 13,4 tỷ đồng còn lại trong tài khoản. Trong ngày 05/06, anh thông báo đến công chúng số tiền từ thiện đã được anh trao hết đến đồng bào miền Trung. Con số 13,4 tỷ đồng được nâng lên thành 15,2 do nam diễn viên tự bỏ tiền ủng hộ riêng. Nam nghệ sĩ đã trao hơn 14,2 tỷ đồng cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, … 

Đại diện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng chính thức lên tiếng xác nhận đã nhận tiền từ người đại diện của Hoài Linh. Đồng thời, hơn 1 tỷ đồng còn lại đã được nam nghệ sĩ giúp đỡ xây nhà, mua nhu yếu phẩm cho bà con vùng lũ vào dịp trước Tết 2021. Bên cạnh đó, Hoài Linh cho đăng tải video clip dài hơn 40 phút giải trình thêm về sự việc vừa qua kèm công khai các văn bản sao kê từ ngân hàng, giấy xác nhận của chính quyền địa phương về các khoản tiền giải ngân. Cuối video, anh tiếp tục gửi lời xin lỗi, thừa nhận sai sót của bản thân. 

Về phía dư luận, mặc dù số tiền từ thiện đã được giải ngân hoàn toàn nhưng đâu đó sự việc này vẫn còn chưa thỏa đáng. Đối với người hâm mộ, hình ảnh Hoài Linh đang dần suy sụp trong lòng họ rất nhiều. Đó sự tiếc nuối khi họ mất đi một người nghệ sĩ tận tâm với nghề, với công chúng vì hành động chậm trễ của nam nghệ sĩ. Còn với Hoài Linh, hơn 30 năm gầy dựng sự nghiệp vẻ vang chỉ vì nghĩa cử cao đẹp anh đã phải chấp nhận điều tiếng, tự đưa mình vào tình thế khó giãi bày. Bây giờ cứ nhắc về Hoài Linh, người ta chỉ còn biết thở dài xót xa cho một người nghệ sĩ đáng ra đã từng đẹp đẽ trong mắt họ nhiều năm về trước thay vì điều tiếng như hiện tại.

Người hâm mộ có đang lạm dụng quyền lực?

Có thể nhận định, lùm xùm từ thiện của Hoài Linh là một scandal ầm ĩ nhất showbiz Việt năm nay. Đồng thời, đây cũng là scandal lớn nhất trong sự nghiệp hơn cả chục năm trời của nam nghệ sĩ. Trong đoạn video clip trần tình đầu tiên, anh đã đề cập đến vấn đề sự nghiệp 30 năm có nên đem ra để đánh đổi 13 tỷ đã khiến nhiều người suy ngẫm khá nhiều. 

Ở một nghệ sĩ có tên tuổi lớn như Hoài Linh, chắc chắn rằng anh hiểu rõ việc mình nên làm và không nên làm khi đã bắt đầu dự định thực hiện một điều gì đó. Việc đứng lên kêu gọi sự ủng hộ dành cho đồng bào miền Trung với anh Linh là một hành động rất cần thiết và có giá trị. Anh hiểu rõ được sức ảnh hưởng của bản thân sẽ giúp ích nhiều cho cộng đồng bằng số tiền tỷ chỉ trong một thời gian ngắn. Anh có mục đích rõ ràng, sử dụng số tiền trên khắc phục tình hình sau thiên tai. Đó là những cái anh đúng mà không ai chối cãi nhưng anh lại có nhiều hơn một lỗi sai mà không phải ai cũng chấp nhận.


Sau hơn 2 tuần xảy ra ồn ào từ thiện, cuối cùng nghệ sĩ Hoài Linh cũng đã giải ngân thành công số tiền hơn 13,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, anh cũng lên tiếng lần thứ 2 giải trình các vấn đề liên quan xoay quanh sự việc này.

Khi một cá nhân đứng ra kêu gọi đồng nghĩa với việc họ phải có trách nhiệm với việc mình đang làm. Hành động kêu gọi của Hoài Linh xuất phát từ tâm nhưng anh chưa có một ekip phụ trách, theo dõi sát sao các công tác từ thiện. Thay vì lập nên một tài khoản mới, nam nghệ sĩ lại mượn số tài khoản cá nhân để công khai kêu gọi. 

Sau khi ồn ào xảy ra, số tiền hơn 13,4 tỷ vẫn còn nằm trong tài khoản đã dấy lên sự không minh bạch trong cách làm của Hoài Linh. Từ đây, mọi người bắt đầu nghi ngờ về lòng tốt của nam nghệ sĩ có thực sự chính đáng khi tiền cứu trợ vẫn còn đầy ngân sách. Do đó, nếu ngay từ đầu, anh sử dụng một tài khoản mới thì chắc chắn khi sự việc xảy ra dư luận phần nào sẽ bớt hoài nghi.

Cái sai tiếp theo của Hoài Linh là việc không thực hiện đúng lời hứa khi đứng lên kêu gọi. Sau hơn nửa năm trời, số tiền vẫn nằm nguyên và Hoài Linh cũng không hề lên tiếng. Mặc dù, anh có lý do để trì hoãn kế hoạch này nhưng anh lại giữ thái độ im lặng trong suốt một thời gian dài. Điều đó rất sai lầm dù cho anh đã kịp thời giải trình, đưa ra các bằng chứng pháp lý nhưng cũng đã quá trễ trước cơn thịnh nộ đến từ cư dân mạng. 


Hoài Linh có lý do chính đáng để trì hoãn việc thực hiện. Thay vì lên tiếng ngay vào thời điểm xảy ra các sự cố, anh lại chọn cách im lặng để khi lùm xùm xảy ra thì đã quá muộn màng.

Tự đẩy bản thân vào thế khó, Hoài Linh chẳng còn lựa chọn nào hợp lý cho riêng mình. Tiếp tục giữ tiền hay giải ngân nhanh chóng đều là những ván bài mạo hiểm cần có sự tính toán kỹ lưỡng. Thế nhưng nam nghệ sĩ tiếp tục khiến mọi người phẫn nộ trước hành động giải ngân hết sức vội vàng. Chỉ vọn vẹn trong gần 1 tuần, số tiền hơn 13,4 tỷ đồng được đến tay người dân một cách vội vã. 

Nhưng điều này có hợp lý không khi lũ lụt đã rút, nắng hè đang lên đến đỉnh điểm? Như vậy giá trị cốt lõi ban đầu của số tiền này có được sử dụng đúng mục đích hay không hầu như ai cũng đã rõ. Đó không phải là cách giải quyết đúng tinh thần cứu trợ mà chính xác nhất là Hoài Linh đang cứu cánh lại hình ảnh của mình. Có thể thấy, giải pháp này đang muốn dập tắt scandal hiện tại càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, nó không phải là điều mà dư luận muốn thấy và cũng không phải là mục đích mà các mạnh thường quân góp tiền vào. 

Trước bờ vực hình ảnh sụp đổ, Hoài Linh đã không đưa ra hướng giải quyết hợp về đường lý lẫn cả đường tình. Ngược lại, nam nghệ sĩ cho thấy sự vội vàng, thiếu trách nhiệm trong việc đứng lên kêu gọi quyên góp. Điều này đã đẩy làn sóng chỉ trích về phía nam nghệ sĩ tiếp tục ngày một nóng lên trên các phương tiện truyền thông. Song song đó, người hâm mộ đang dần có thiện cảm xấu xí khi nghệ sĩ đi làm từ thiện.


Với hành động chậm trễ tiền từ thiện, nghệ sĩ Hoài Linh đã sai. Nhưng nhìn ở một góc độ khác, anh cũng là một người đáng thương khi là nạn nhân của làn sóng chỉ trích kém văn hóa và phản cảm.

Đối mặt với scandal này, Hoài Linh đã mất rất nhiều thứ. Anh mất hình ảnh được gầy dựng trong 30 năm qua, mất niềm tin, mất sự tin tượng, mất hợp đồng, mất cả những đối tác lâu năm, … Suy cho cùng, anh cũng là người đáng thương nhất thay vì đáng trách. Anh trở thành tâm điểm của làn sóng chỉ trích đến từ cư dân mạng. 

Họ lên án anh gay gắt, dùng nhiều lời lẽ thô tục đối với bậc cha chú, kể cả việc vu khống những thông tin sai sự thật về anh. Với một bộ phận khán giả không thiện cảm với Hoài Linh ngay từ đầu, đây là một thời điểm đắc địa để họ tung chiêu. Nhưng đối với những người đã đồng hành với anh suốt thời gian qua, đó là một nốt nhạc trầm buồn, đau đáu chẳng ai có thể nói nên lời.

Là một nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn, việc phải nhận những tranh cãi trái chiều là một lẽ đương nhiên. Danh tiếng càng cao thì chỉ cần sai một li đã thành một dặm, yêu thương càng lớn thì tổn thương lại càng nhiều. Họ bắt buộc phải chấp nhận để tồn tại trong môi trường giải trí khắc nghiệt. 

Nhưng với tình hình hiện tại, cộng đồng mạng đang cho thấy sự cư xử hơi quá lố với scandal của nam nghệ sĩ. Bạn có quyền ủng hộ hoặc loại bỏ nhưng không đồng nghĩa với việc xúc phạm quá đáng danh dự người khác. Điều đó không hề giải quyết vấn đề đang xảy ra và chẳng điều hướng đám đông theo hướng của bạn. Mặt khác, hành động này thể hiện sự thiếu hiểu biết và thỏa mãn sự hả hê của một bộ phận gây chiến hiện nay. 

Đây một lối suy nghĩ cực kỳ nguy hiểm, ảnh hưởng rất lớn đến các nạn nhân như một “lưỡi dao chí mạng” vô hình. Do đó, chúng ta hãy là một cư dân mạng thông minh, đưa ra những góp ý thẳng thắn mang hướng tích cực, đừng tiêu cực quá lố mang lại hiểm họa cho người khác.


Đây là scandal có thể nói lớn nhất trong sự nghiệp của nghệ sĩ Hoài Linh. Nhưng cũng đã đến lúc nên khép lại để chúng ta nhìn về tương lai sắp tới cũng như giúp nam nghệ sĩ được nghỉ ngơi, hồi phục lại sức khỏe.

Đến thời điểm hiện tài, lùm xùm từ thiện của Hoài Linh đã được giải quyết theo hướng giải ngân toàn bộ số tiền đến người dân miền Trung. Đồng thời, nam nghệ sĩ cũng đã lên tiếng giải trình cụ thể các chứng từ lẫn những thắc mắc của người hâm mộ. Với những hành động thiết thực trên, hy vọng trong thời gian sắp tới công chúng sẽ có cái nhìn thấu đáo về cách sửa sai của Hoài Linh. 

Riêng đối với người hâm mộ, “một lần bất vạn, trăm lần bất tin” nhưng người xưa cũng có câu “đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lai”. Thay vì ra tay phong sát thì xin hãy rộng lòng cho họ cơ hội được đứng dậy. Đứng dậy để sửa sai, đứng dậy để bước tiếp và đứng dậy một Hoài Linh trong hàng triệu trái tim người hâm mộ.