GIẢI TRÍ

NSƯT Ngọc Đáng đi xa, để lại sự tử tế trong lòng người ở lại

DDVN • 27-02-2022 • Lượt xem: 540
NSƯT Ngọc Đáng đi xa, để lại sự tử tế trong lòng người ở lại

NSƯT Ngọc Đáng qua đời tối 23/2 (theo giờ Mỹ). Sự ra đi của bà khiến nhiều đồng nghiệp, hậu bối thương tiếc.

Nghệ sĩ Thanh Loan - một trong những cô đào cùng thời với NSƯT Ngọc Đáng hay tin đồng nghiệp qua đời khi được con gái thông báo. Bà biết NSƯT Ngọc Đáng khi cả hai còn trẻ. Vì không hoạt động chung đoàn nên họ ít có cơ hội gặp nhau. Tuy nhiên, trong những lần hiếm hoi đi diễn chung, nghệ sĩ Thanh Loan luôn ấn tượng về sự vui vẻ, hoạt bát của NSƯT Ngọc Đáng.

"Nghệ sĩ Ngọc Đáng hát hay, diễn loại vai nào cũng được. Đặc biệt, nghệ sĩ Ngọc Đáng diễn vai nào sẽ ra tính chất vai đó, không bị lẫn lộn. Giọng ca lại hay, có màu sắc riêng. Thời đó, hoàn cảnh có khó khăn nhưng ai trong chúng tôi cũng yêu, mê sân khấu cuồng nhiệt. Thời gian cứ trôi không ai níu lại được. Ai cũng già đi, rồi ra đi theo quy luật cuộc đời. Nhìn đồng nghiệp ra đi xót xa lắm nhưng cũng không thể làm gì được ngoài cầu nguyện cho họ thanh thản ở thế giới bên kia", bà tâm sự.

Nghệ sĩ Chí Tâm nói NSƯT Ngọc Đáng ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn với hầu hết đồng nghiệp. Sinh thời bà sống giản dị, khiêm nhường nên ai cũng quý mến. Vai diễn, sân khấu nhỏ hay lớn không quan trọng, bà đều tham gia mỗi khi có lời mời. Không chỉ làm tròn vai diễn, bà còn giúp đồng nghiệp, đặc biệt hậu bối trong khâu vũ đạo, mặc phục trang. Theo lời nghệ sĩ Chí Tâm, hầu như bất kỳ ai khi tiếp xúc đều yêu mến NSƯT Ngọc Đáng, còn bà thì hầu như không giận ai, ghét ai hay để bụng việc gì. Ông nói NSƯT Ngọc Đáng đã sống xứng đáng một kiếp người, luôn biết cho đi nhiều hơn nhận về.


NSƯT Ngọc Đáng là một trong những tên tuổi kỳ cựu của nghệ thuật cải lương

NSƯT Thoại Mỹ kết thân với NSƯT Ngọc Đáng khi cả hai hoạt động tại đoàn cải lương Sông Bé 2, đến nay đã vài chục năm. Chị cho biết vào đầu tháng 1/2022, sau suất diễn cuối cùng trước khi chị về nước, anh chị em nghệ sĩ có tổ chức tiệc tiễn chị, có cả NSƯT Ngọc Đáng tham gia. Lúc này bà than mệt, bị sốt, nhưng nghĩ do tác dụng phụ của thuốc. Đến dịp Tết Nguyên đán, bà được đưa vào bệnh viện vì sức khoẻ ngày một sa sút, sụt cân nghiêm trọng. Bà được chẩn đoán mắc ung thư, cộng thêm các vấn đề về gan, thận. Từ đó đến nay, NSƯT Thoại Mỹ và các đồng nghiệp luôn theo dõi tin tức từ bệnh viện, nhưng phép màu không xảy ra. 

"Về chuyên môn, có lẽ không cần nói nhiều nữa về cô. Cô ca hay, diễn tốt, vai nào cũng rất tròn. Cô nhiệt tình giúp đỡ nghệ sĩ trẻ với mong muốn duy trì sức sống của cải lương. Ai hỏi gì cô cũng nhiệt tình chỉ bảo đến nơi, đến chốn. Có những chương trình, cô sẵn sàng nhường vai cho nghệ sĩ trẻ, còn mình ở hậu trường lo quần áo, tóc tai, trang phục, nhắc tuồng... Điều gì gắn liền với sân khấu đều mang lại niềm hạnh phúc rất lớn cho cô. Niềm đam mê nghề trong cô rất lớn, khó thể diễn tả được. Ai cũng yêu quý cô cả, vì cô hiền, lành tính, chan hòa với mọi người. Cuộc vui nào không có cô Ngọc Đáng là kém vui đi mấy phần. Cô kể chuyện rất duyên, hài hước nên luôn mang tiếng cười cho mọi người. Cứ mỗi lần sang Mỹ biểu diễn, tôi lại ghé thăm cô vì cô sống ở đây một mình. Biết rằng ai cũng sẽ ra đi nhưng với một nghệ sĩ đang khoẻ mạnh, lại tràn đầy tâm huyết với cải lương như thế thì sao tránh khỏi được cảm giác đau xót", NSƯT Thoại Mỹ chia sẻ.


NSƯT Thoại Mỹ và NSƯT Ngọc Đáng trong hậu trường một show diễn

NSƯT Hữu Quốc có duyên gặp và làm việc nhiều cùng NSƯT Ngọc Đáng khi bà còn ở Việt Nam. Từ thuở còn trẻ, giọng ca của NSƯT Ngọc Đáng đã in sâu vào lòng anh bởi chất giọng rất đặc trưng, không cao nhưng đầy tình cảm. "Cô Đáng diễn đào thương, đào độc, đào võ đều được, thậm chí làm kép. Sự biến hoá đa dạng của cô trên sân khấu khiến anh chị em nghệ sĩ đi sau rất ngưỡng mộ. Mỗi lần làm việc chung cô đều chỉ bảo tận tình đến những chi tiết nhỏ nhất. Điều đó rất đáng quý. Có một câu chuyện về cô vẫn được nghệ sĩ kể nhau nghe. Trước đây, khi được đề nghị làm đào chánh trong một vở tuồng, cô từ chối và đề nghị diễn vai phụ, làm dàn bao để nhường cơ hội cho những cô đào trẻ. Việc nghĩ cho người như thế, thật đáng trân trọng. Nghe tin cô mất tôi cũng bàng hoàng vì cách đây không lâu vẫn còn thấy cô biểu diễn cùng anh chị em nghệ sĩ tại Mỹ. Cô đã sống trọn một đời nghệ sĩ, cống hiến hết mình cho khán giả. Chắc chắn người ở lại sẽ luôn nhớ thương cô", anh bộc bạch.

NSƯT Hữu Châu vẫn nhớ dịp đến Mỹ năm 2016 nhờ người thân chở đi tìm NSƯT Ngọc Đáng. Cả hai ôm chầm lấy nhau vui mừng hội ngộ. Bà thường trò chuyện với NSƯT Hữu Châu qua mạng xã hội. Anh nói vẫn luôn ấn tượng về bà bởi tài năng, sự hiền lành, nhân hậu, được lòng hầu hết đồng nghiệp.

Nghệ sĩ Linh Tâm nói ông cố gắng cầu nguyện nhưng phép màu đã không đến với đàn chị. Ông mong nếu có kiếp sau sẽ tiếp tục được gặp lại NSƯT Ngọc Đáng với những vai diễn tuyệt vời trên sân khấu. Ca sĩ Chung Tử Lưu bàng hoàng không tin lần gặp gỡ trong một talkshow gần đây là lần cuối cùng được hội ngộ NSƯT Ngọc Đáng. Ông thương mến bà bởi tài năng, tính tình hiền lành, dễ thương, luôn biết quan tâm mọi người xung quanh. 

Ca sĩ Lưu Việt Hùng bày tỏ sự thương tiếc trên trang cá nhân: “Con chào tạm biệt má Đáng. Thôi thì coi như má đã trả hết nợ trần gian. Phật quốc chào đón má về nha má ơi. Nghe tin má đi mà con bàng hoàng chưa tin cho đến khi chấm dứt cuộc gọi với anh Tuấn Châu thì con mới thật chấp nhận. Má mất rồi. Má ra đi bình an nha. Mọi người sẽ mãi yêu thương và nhớ về má - người nghệ sĩ tài danh và tâm đức. Chúng con, những nghệ sĩ trẻ mãi yêu má”.

Nghệ sĩ Tấn Beo, diễn viên Bạch Công Khanh, diễn viên Khắc Huy... cũng gửi lời chia buồn, động viên đến gia đình NSƯT Ngọc Đáng.


Sinh thời, nghệ sĩ Ngọc Đáng được nhiều người yêu mến vì tính tình vui vẻ, hòa đồng, luôn giúp đỡ mọi người xung quanh

Theo Trung Sơn/Phunuonline.com.vn