ĐỜI SỐNG

Núi Kéo Lạn, 'tiểu Hà Giang' ở Quảng Ninh với hàng trăm hình dáng kỳ lạ

Thành Nhân • 04-06-2023 • Lượt xem: 769
Núi Kéo Lạn, 'tiểu Hà Giang' ở Quảng Ninh với hàng trăm hình dáng kỳ lạ

Tới thôn Phật Chỉ, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, nhiều người sẽ trầm trồ trước núi Kéo Lạn, là một nơi nổi tiếng với nhiều điểm hấp dẫn, độc lạ.

Tin bài khác:

Khám phá vẻ đẹp mê hoặc của xứ sở vạn ngôi đền
Đẹp mê hồn Đak Na mùa lúa chín tháng Năm

Núi này nằm ở độ cao 1200m so với mực nước biển. Tới được nơi này, chúng ta phải đi theo hướng của chợ Đồng Văn, sau đó lên cung đường mốc 1327. Rồi khi đến khu bảo tổn dược liệu, rẽ phía tay phải đi hơn một cây số nữa, phải gửi xe nhà người Dao để đi bộ khoảng 1 tiếng mới tới được núi. Dù quãng đường gập ghềnh khó khăn là thế nhưng lại khơi gợi cho nhiều người cảm hứng muốn thám hiểm non cao. Tuy nhiên nhiều người đã chỉ cho nhau đi con đường mới từ bản Sông Mooc sẽ rút ngắn được quãng đường.

Điều ấn tượng đặc biệt với du khách khi lần đầu tới nơi này có lẽ chính là khung cảnh nên thơ, kỳ vĩ. Những bông hoa sim tím lịm trời, hay rừng thông ngút ngàn như bao phủ lấy dấu chân của khách bộ hành. Khi bạn đi hết rừng thông, lại hiển hiện tiếp những vạt hoa mua trải dài như bất tận, nằm đan xen bên những phiến đá to bản nhiều hình dáng bên đường đi. Và từ đó, mỗi một bước chân là thêm một sự bất ngờ từ khung cảnh thiên nhiên.

Không chỉ vậy, du khách còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ mà mơ màng từ những cây thanh mai cổ thụ. Đây cũng là loại cây mang tính chất đặc trưng, bản sắc của vùng rừng núi nơi đây. Đặc điểm của thanh mai là màu xanh quanh năm, có trái như trái mận, màu đỏ sẫm, đậm khi chín có múi nhỏ, vị chua. Loại quả này cũng như một thứ dược liệu trong việc chữa bệnh về tiêu hóa hay bệnh lý về da. Người dân địa phương cho biết, họ thường dùng loại quả này để ngâm rượu hay làm ô mai.

Chân cứ đi như lạc vào "tiên cảnh", nhưng bất chợt núi non hùng vĩ đã hiện ra. Khi bạn đi đến hai phần ba của ngọn núi, những bãi đá lớn đá nhỏ bắt đầu hiện ra với vô vàn hình thù khác nhau. Những hình ảnh dị biệt này nằm đan xen vào nhau trong cảnh mây trời. Nhiều tảng đá chỉ cao 3 mét, du khách có thể chụp ảnh làm kỷ niệm hay tạo dáng cùng đá.

Nếu cố gắng phân định về quy luật hình thành hay tạo dáng của các hình thù đá nơi đây thì thật khó vì sự "bất đồng" của chúng lại tạo nên cảm xúc độc lạ cho du khách. Có những khoảng đá xếp như tường thành, lại có những khoảnh chỉ như một đóa sen, có khi lại như tấm phản chọc thẳng giữa núi đồi.

Ngọn núi này tọa lạc ở một vị trí cao, cho phép du khách ngắm nhìn cả hệ thống đường biên như một dải lụa đi qua những ngọn núi và dãy núi tạo hình như "sống lưng khủng long". Ngoài ra, du khách còn có thể ngắm nhìn ngọn núi Cao Ly ở xã Húc Động và một góc bản làng của người Dao ở Đồng Văn, với những ruộng bậc thang uốn lượn tạo nên một cảnh tượng thơ mộng và kỳ ảo. Vẻ đẹp của vùng đất này còn được thêm phần đặc biệt bởi các ngôi nhà đá và hàng rào bằng đá được người dân tộc địa phương xây dựng.

Một số hình ảnh thú vị ở Kéo Lạn:

Hình ảnh: Internet