GIẢI TRÍ

Ốc Thanh Vân viết về chồng: 'Cãi lộn rồi xin lỗi. Có khi oánh lộn nữa'

Ngô Tôn • 08-05-2019 • Lượt xem: 3852
Ốc Thanh Vân viết về chồng: 'Cãi lộn rồi xin lỗi. Có khi oánh lộn nữa'

20 năm bên nhau, họ có những xúc cảm đặc biệt trong tình yêu.

Ốc Thanh Vân và Trí Rùa cùng sinh ngày 18/2. Năm 1999, họ gặp nhau khi cùng là học sinh trường THPT Bùi Thị Xuân. Thanh Vân là người chủ động theo đuổi vì ấn tượng trước vẻ ngổ ngáo của Trí Rùa (tên thật Minh Trí). Từ đó, họ thành đôi bên nhau.

Năm 2007, Thanh Vân và Minh Trí tổ chức lễ đính hôn tại nhà gái ở Hải Phòng. Giữa họ tiếp tục mâu thuẫn đến mức chia tay lần hai. Tuy nhiên, một năm rưỡi sau, họ lại trở về bên nhau. Sau 10 năm yêu, cả hai kết hôn vào tháng 10/2008. 

Ốc Thanh Vân bên chồng

Mới đây Ốc Thanh Vân dành cho chồng "tâm thư" cảm động:

Viết một chút về thời thanh xuân.

Từ thời ngây thơ - nông nổi - bồng bột - rồi mắc lỗi - chọn lựa - cảm thông - thấu hiểu - hoàn thiện và đồng hành.

Quá nhiều năm tháng bên nhau. Khi viết những dòng này mình đang nhớ về ngày xưa, khi còn là học sinh. Những lá thư tay để đầy trong hộp, đi học với 2 chiếc xe Max xanh và đỏ giống nhau, chuyện em luôn học bài cho cả bàn và là chuyên gia dò bài cho anh. Chuyện hí hửng chui xuống bàn cuối ngồi cùng nhau (Trí rùa cao nên ngồi cuối) rồi giỡn kiểu gì mà ghế gãy cái rầm, em lọt xuống gầm bàn còn anh lòi đúng cái đầu lên mặt bàn. Cả lớp quay lại nhìn và thời gian như ngừng quay ngay khoảnh khắc ấy, ôi xấu hổ.

Trí rùa anh nhớ không thời trẻ trâu, lúc thì anh tặng bó hoa to giữa sân trường Bùi Thị Xuân, khi thì cãi lộn, xé thư vứt trong thùng rác để chúng bạn nó đọc được, nó ghẹo mà câm nín luôn. Rất nhiều người bạn ngày ấy vẫn liên lạc và mừng cho đôi ta.

Rồi những biến cố, những nụ cười xen lẫn nước mắt rơi suốt nhiều năm sau đó. Khi cả hai vẫn bên nhau nhưng chưa học được cách trân trọng nhau.

Chia tay rồi huề. Cãi lộn rồi xin lỗi. Có khi oánh lộn nữa. Làm những chuyện lố bịch không giống ai. Vậy rồi ngày tháng trôi, lần lượt từng biến cố qua đi, các con lần lượt ra đời. Những trận cãi vã thưa dần và hiểu mình nên làm gì. Đâu thể mãi trẻ con và vô tư. Dù rằng giờ đây gồng gánh trên vai là bao nhiêu áp lực và lo toan thì niềm vui lại thu bé vào những điều nhỏ nhặt và giản đơn. Những bữa cơm gia đình, những buổi sáng đưa con đi học, những buổi tối ôm nhau chơi đủ trò, những chuyến đi xa, những cái ôm khi đau đớn và những lời xin lỗi, cám ơn cần thiết. Tụi mình không ca ngợi hay huyễn hoặc về nhau, chỉ cố gắng tốt lên mỗi ngày.

Đã từ lâu em không còn tính thời gian. Cứ bên nhau vậy thôi. Cùng nhau già đi, cùng nhau trưởng thành và biết phải thay đổi điều gì vì nhau, vì gia đình này, vì các con.

Em không lí tưởng hoá cuộc sống hiện tại và cũng không mơ mộng. Nhưng em vẫn thích những điều ngọt ngào. Đừng nghĩ quá nhiều năm rồi cứ mặc kệ, tình yêu cần có tình thương, nhưng chỉ thương mà không yêu, chán! Em nghĩ làm được gì cho nhau thì nên làm. Và em muốn cả hai ta nên làm điều đó. Mình hạnh phúc thì các con mới hạnh phúc, gia đình mới ấm êm.

Cứ cho là một chút điên rồ của tuổi trẻ đang trở lại nên mới kéo nhau đi xa, mặc lại đồ Cưới cũ hay mặc đồ đôi như thế này. Cảm giác tung tăng không vướng bận sao mà thích thế, cho thời gian trôi chậm lại chút nhé, tại Seoul- nơi Hoàng Cung, Phố cổ, khu Myeongdong, khu Hong Dae, Công viên ngập sắc Hoa Anh Đào, hay nơi có dòng chữ ISeoul- U nổi tiếng. Trời lạnh và lộng gió và cảm giác chỉ có đôi ta. Kệ, sến chút cũng được, cũng đạp xe đạp và cùng ngắm sông cơ đấy. Nhưng cần ba ơi. Rõ ràng là về thật vui và được sạc pin tiếp tục lo cái chuồng thân yêu với cả tỉ việc mỗi ngày. KaLaKao nhìn thấy ba mẹ vầy tụi nó vui lắm, ahihi, đòi mặc đồ giống ba mẹ luôn. Và các con sẽ được toại nguyện sau khi anh hai thi Học kì 2 xong!

Thật có duyên sao khi tháng năm này lại quay lại Hàn Quốc - Đất nước mà mình vô cùng yêu mến và thân thuộc, cùng với bầy con thêm một lần nữa. Lần thứ 8 của Ốc. Sẽ đi đến vài điểm mà nhà mình chưa đến và sẽ lại có thêm hình để khoe. Cả nhà thông cảm nhé, dạo này hâm lắm nên ngôn tình thì tuôn trào và yêu đương không dấu diếm...".

Năm 2011, "Ốc" và "Rùa" chào đón con trai đầu lòng, tên ở nhà là Coca. Con gái thứ hai và con trai út của họ lần lượt chào đời năm 2013 và 2015. Thanh Vân cho biết cô đã lên kế hoạch sinh con thứ tư.