GIẢI TRÍ

Pha Lê chứng minh câu nói: 'Phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai'

Hoài Nhung • 28-05-2022 • Lượt xem: 2458
Pha Lê chứng minh câu nói: 'Phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai'

Mới đây, nữ ca sĩ Pha Lê xuất hiện rạng ngời tại thảm đỏ tại một sự kiện thời trang.

Thời gian gần đây, tại một sự kiện thời trang của NTK Võ Việt Chung đã có sự tham gia của nhiều người mẫu, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng. Tại sự kiện, ca sĩ Pha Lê thu hút sự quan tâm của công chúng khi xuất hiện với ngoại hình và vóc dáng rạng rỡ, tươi tắn.

Pha Lê sinh năm 1987, được mọi người biết đến với vai trò ca sĩ. Cô từng giành giải nhất Tiếng hát sinh viên, huy chương vàng cuộc thi tiếng hát thành phố Hải Phòng, huy chương trong cuộc thi Tiếng hát cộng đồng người nói tiếng Pháp.

Nữ ca sĩ Pha Lê sở hữu gương mặt xinh đẹp, vóc dáng gợi cảm. Cô được nhiều người ngưỡng mộ khi có lợi thế nhan sắc và thế mạng hình thể.

Nổi lên từ chương trình Vietnam Idol và Sao mai điểm hẹn, Pha Lê nhanh chóng được nhiều khán giả yêu mến. Cô gây ấn tượng với khán giả bằng chất giọng đặc trưng và đầy nội lực của mình. Ngoài việc sở hữu một giọng hát vô cùng ấn tượng và nội lực, cô cũng được chú ý bởi phong cách trình diễn gợi cảm và quyến rũ.


Ở tuổi ngoài 30, nữ ca sĩ vẫn giữ vóc dáng gợi cảm nhờ chế độ ăn uống, tập luyện thể dục phù hợp. Để giữ dáng, cô chăm chỉ tập yoga, gym, cầu lông.

Sau tuyên bố ly hôn, hiện nữ ca sĩ tập trung vào kinh doanh và chăm sóc đủ đầy cho con gái. Thi thoảng cô gây ấn tượng với khán giả khi xuất hiện tại các thảm đỏ thời trang với nhan sắc trẻ trung, rạng ngời.Minh chứng cho câu nói: “Phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai”, Pha Lê sau khi ly hôn đã rạng ngời, xinh đẹp và quyến rũ hơn rất nhiều.

Trước đó, Pha Lê bất ngờ tuyên bố ly hôn với doanh nhân Emmanuel Shin. Được biết, cả hai đăng ký kết hôn năm 2020 nhưng chưa tổ chức đám cưới. Dù rất tiếc cho cuộc tình vỏn vẹn 2 năm, nhưng netizen đều đồng loạt an ủi, động viên Pha Lê, đồng thời chúc cô sớm tìm được bến đỗ chân ái của cuộc đời. Chia sẻ về chuyện hôn nhân, cô nói: “Thời gian làm cho sự nhìn nhận đúng đắn hơn và tâm trạng cũng bình an hơn, khi tất cả đều đã qua rồi và vết thương lành dần thì mình mới lên tiếng, như vậy sẽ nhẹ nhàng đưa thông tin tới mọi người hơn”.