THỂ THAO

Pha truy cản kinh hoàng của thủ môn Man Utd khiến cầu thủ đối phương bị thủng phổi

Nhi Phan • 26-07-2023 • Lượt xem: 1326
Pha truy cản kinh hoàng của thủ môn Man Utd khiến cầu thủ đối phương bị thủng phổi

Tiền đạo Mullin của Wrexham bị thủng phổi sau khi va chạm với thủ môn Manchester United trong trận giao hữu trên đất Mỹ. 

Xem thêm:
Cầu thủ trị giá 1 triệu bảng Anh đầu tiên đột ngột qua đời
Huyền thoại vĩ đại của bóng đá Tây Ban Nha qua đời ở tuổi 88

Ngôi sao Wrexham bị thủng phổi trong trận giao hữu với Manchester United

Trong trận giao hữu tại sân vận động MetLife (Mỹ), tiền đạo Mullin có tỏ ra đau đớn sau pha xử lý bóng liều lĩnh của thủ môn Nathan Bishop (Manchester United). Cụ thể, Mullin băng xuống khung thành từ đường bóng dài của đồng đội, loại bỏ hậu vệ đối phương, trong khi đó Nathan lại lao ra khỏi khung gỗ và đâm thẳng vào tiền đạo Wrexham nên dẫn đến sự đau đớn của Mulin. 


Tình huống phá bóng liều lĩnh của thủ môn Manchester United.

Cầu thủ 28 tuổi được bác sĩ chăm sóc và cho thở oxy ngay trên sân. Thậm chí, cáng chuyên dụng cũng được đưa ra sân nhưng tiền đạo người Anh vẫn có thể đứng dậy sau thời gian dài được bác sĩ thể lực chăm sóc, cầu thủ Wrexham rời sân ngay phút 12 của trận đấu. 

Theo xác nhận của huấn luyện viên (HLV) Phil Parkinson (Wrexham), tiền đạo Mulin được chẩn đoán là thủng phổi với vết thủng dài sau khi được tiến hành các kiểm tra ở bệnh viện sau đó. Hiện tại, tình trạng của “chân sút” Wrexham đã dần ổn định. 


“Cảm ơn những lời hỏi thăm của các bạn. Mọi thứ ở đây đều tốt.” - Mullin gửi lời nhắn trên mạng xã hội

Đối với tình huống của thủ môn 23 tuổi, Nathan chỉ nhận 1 chiếc thẻ vàng từ trọng tài mà không có thêm xử phạt nào khác. Điều này khiến cho HLV Wrexham khá bức xúc. “Tôi thất vọng vì điều đó. Đáng lẽ đó phải là một thẻ đỏ trực tiếp. Nếu không từ chối một cơ hội ghi bàn, đó vẫn là một thử thách nguy hiểm. Vì vậy, nếu liên kết hai kịch bản với nhau, Nathan lẽ ra phải rời sân. Đó là một thử thách nguy hiểm, vụng về. Tôi chưa nhìn thấy thủ môn, anh ấy tốt nhất nên tránh xa chúng tôi vào lúc này vì chúng tôi không vui lắm. Paul Mullin là bùa hộ mệnh của chúng tôi” - HLV Parkinson nói.

Được biết, thủ môn Nathan Bishop cũng được HLV U21 của Manchester United thay ra ở hiệp một. Tuy nhiên, điều này đã nằm trong kế hoạch thi đấu trước đó của đội 2 “Quỷ đỏ”. 

Paul Mullin là một trong những ngôi sao sáng nhất hiện tại của Wrexham. Tiền đạo 28 tuổi đã ghi 47 bàn thắng tuyệt đẹp trong 51 trận ra sân ở mùa giải trước, giúp đội bóng thuộc quyền sở hữu của nam tài tử điện ảnh Ryan Reynolds thăng hạng sau 15 năm chờ đợi. Chấn thương của Mullin khiến HLV Parkinson lo lắng về đội hình hiện tại khi mùa giải League 2 (giải hạng tư nước Anh) sắp cận kề. 

Manchester United thua “nhục nhã” đội bóng chơi giải League 2

Manchester United đã nhận trái đắng trên đất Mỹ sau khi để thua đội bóng vừa lên hạng ở League 2. Kết quả “mất mặt” này đã chấm dứt chuỗi trận thắng liên tiếp trong loạt trận giao hữu mùa hè của đội bóng thành Manchester. Trước đó, “Quỷ đỏ” có chiến thắng tưng bừng ở trận gặp Arsenal và tại lượt đấu này, Man Utd chỉ dùng đội hình 2 gồm các cầu thủ trẻ để nghênh chiến, bảo toàn lực lượng cho trận đấu tiếp theo với Real Madrid sau đó 1 ngày.

Không như dự đoán, Wrexham là đội nhập cuộc tốt hơn, họ chủ động cầm bóng và gây không ít khó dễ cho hàng phòng ngự Man Utd. Đoàn quân của HLV Parkinson có bàn thắng mở tỉ số ở phút 29 từ tình huống dứt điểm cự ly gần của Elliott Lee. Kinh ngạc hơn, Wrexham tiếp tục có thêm bàn thắng nâng tỷ số lên 2 - 0 nhờ pha đánh đầu hiểm hóc của Aaron Hayden. 


Trận đấu ''rửa'' áo mới của Manchester United không mấy suôn sẻ.

Những tưởng hiệp 1 sẽ khép lại với chiến thắng cách biệt cho Wrexham nhưng các cầu thủ trẻ Man Utd đã gấp rút có được bàn thắng giảm tỉ lệ khoảng cách ở phút bù giờ 45+6. 

Sang hiệp 2, cuộc chiến trên sân MetLife vẫn nóng hơn bao giờ hết không chỉ với sự hòa nhịp của 80 nghìn khán giả mà còn là tinh thần thi đấu quyết liệt của hai đội bóng. Đáng chú ý, ngay đầu hiệp 2, đội trưởng Man Utd phải nhận thẻ đỏ, khó khăn chồng chất khó khăn cho thầy trò HLV Travis Binnion (người phụ trách đội trong trận đấu này). Tận dụng lợi thế hơn người, phút 69, Wrexham lại có thêm bàn thắng thứ 3 từ pha đánh đầu của Sam Dalby. 

Trận đấu kết thúc với kết quả ấn định 3 - 1 dành cho Wrexham, dù cố gắng nhưng đội trẻ Man Utd vẫn bất lực trước hàng thủ chặt chẽ của đội bóng chơi ở League 2.