GIẢI TRÍ
Phim chuyển thể truyện Nguyễn Ngọc Tư tranh giải tại Liên hoan phim Quốc tế
Minh Nhân • 30-10-2022 • Lượt xem: 1876
Sau hơn 7 năm chuẩn bị và thực hiện, "Tro tàn rực rỡ" - bộ phim mới của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã chính thức ra mắt khán giả quốc tế tại Liên hoan phim Quốc tế Tokyo 2022. Được chuyển thể từ truyện ngắn của nữ nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, bộ phim cũng là ứng cử viên Việt duy nhất góp mặt tại liên hoan phim năm nay.
Là bộ phim đầu tiên trong lịch sử điện ảnh Việt Nam được đề cử tại hạng mục chính thức (Main Section) tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo 22, "Tro tàn rực rỡ" (Glorious Ashes) sẽ phải tranh giải với 14 tác phẩm khác đến từ các quốc gia mạnh như Nhật Bản, Chile, Kazakhstan, Macedonia, Iran, Lebanon… Xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1985, đây được đánh giá là một trong các liên hoan phim lâu đời và có tính cạnh tranh nhất tại châu Á, bên cạnh liên hoan phim quốc tế Busan và liên hoan phim quốc tế Thượng Hải. Năm nay, liên hoan phim được diễn ra từ ngày 24/10 đến 3/11 và nhận được 1.695 phim dự thi từ 107 quốc gia.
Tranh giải chính thức tại liên hoan phim năm nay nên “Tro tàn rực rỡ” sở hữu rất nhiều suất chiếu tại TIFF 2022 vào các ngày 24/10, 26/10, 1/11... Xuất hiện trên thảm đỏ, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cùng dàn ekip diễn viên hùng hậu gồm Lê Công Hoàng, Juliet Bảo Ngọc Doling, Phương Anh Đào, Ngô Quang Tuấn đã có mặt tại Nhật Bản từ ngày 23/10 để hoàn thành các buổi giao lưu sau các suất công chiếu.
Được chuyển thể dựa trên hai truyện ngắn nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư là "Tro tàn rực rỡ" và "Củi mục về đâu'', bộ phim dài 116 phút được xây dựng với bối cảnh miền Tây sông nước, xoay quanh cuộc đời, tình yêu và khát khao được yêu thương của ba người phụ nữ Hậu (Bảo Ngọc Doling), Nhàn (Phương Anh Đào) và Loan "khùng" (Hạnh Thúy). Nam đạo diễn cho biết lý do anh lựa chọn những tác phẩm của Nguyễn Ngọc Tư để cải biên là do tuyến nhân vật có tiếng nói mạnh mẽ và trôi nổi trong nhiều cảnh đời khác nhau.
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyện cho biết: "Tôi rất yêu các nhân vật trong truyện của Tư. Tình yêu nằm rất sâu trong tâm khảm những người phụ nữ miền sông nước. Nơi ấy, mọi thứ giản đơn trong khi tình yêu của họ quá phức tạp". Được biết, trong quá trình xây dựng kịch bản, ekip làm phim được nữ nhà văn gốc Cà Mau hỗ trợ rất nhiều trong việc góp ý và chỉnh sửa lời thoại. Để hoàn thành trọn vẹn bộ phim, nam đ ạo diễn đã mất hơn 2 năm viết kịch bản và hơn 5 năm chuẩn bị.
Để đủ kinh phí thực hiện, nhà sản xuất bộ phim đã đưa dự án đi gọi vốn ở những liên hoan phim uy tín hàng đầu như Cannes, Busan và giải điện ảnh ở Singapore để tìm kiếm cơ hội hoàn thiện đứa con tinh thần của mình. May mắn, dự án đã đoạt giải Busan Award của chương trình Asian Project Market - thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Busan với mức tiền thưởng 15.000 USD (khoảng 340 triệu đồng).
Nam đ ạo diễn sinh năm 1968 tốt nghiệp khoa Diễn viên tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và từng có nhiều năm cộng tác tại Nhà hát kịch Việt Nam. Trước khi cho ra mắt "Tro tàn rực rỡ'', nam đạo diễn từng gây ấn tượng với khán giả Việt qua loạt tác phẩm gây được ấn tượng tốt như “Cuốc xe đêm”, “Sống trong sợ hãi”, “Chơi vơi”, “Lời nguyền huyết ngải”...