ĐỜI SỐNG

Phượng Hoàng cổ trấn vẹn nguyên nét đẹp hoài cổ và bình dị

Thanh Mai • 27-10-2018 • Lượt xem: 811
Phượng Hoàng cổ trấn vẹn nguyên nét đẹp hoài cổ và bình dị

Phượng Hoàng Cổ Trấn trở thành điểm du lịch mới như một trào lưu thôi thúc những ai có dự định đến Trung Quốc thời gian gần đây. Thật vậy, mỗi ngày đều có hàng chục ngàn khách du lịch ghé thăm địa danh nổi tiếng đẹp như tranh này.

Phượng Hoàng (Fenghuang) là tên một thị trấn cổ của Trung Quốc nằm tại huyện Phượng Hoàng, Châu tự trị người Thổ Gia, người Miêu Tương Tây ở phía tây tỉnh Hồ Nam. Phượng Hoàng Cổ Trấn thu hút khách du lịch bởi cảnh sắc hữu tình, hoài cổ, nét đẹp của kiến trúc Trung Hoa sau hàng nghìn năm lịch sử vẫn còn được lưu giữ đến đời nay.

Đặt chân đến Phượng Hoàng Cổ Trấn bạn sẽ vẫn cảm nhận vẻ đẹp lung linh ảo diệu của thị trấn nhỏ 1.300 tuổi. Những ngôi nhà cổ áp sát vào núi và soi bóng xuống dòng Đà Giang tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tình. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, bao biến động của thời gian, nét kiến trúc cổ kính cùng văn hóa dân tộc thị trấn nhỏ Phượng Hoàng vẫn vẹn nguyên nét đẹp hoài cổ và bình dị, khác xa với chốn phồn hoa đô thị.

Dọc sông Đà Giang chỉ khoảng 5 km có rất nhiều cây cầu, có cầu gỗ, cầu đá nhưng đặc biệt nhất có lẽ là Hồng Kiều duyên dáng với kiến trúc độc đáo có mái che. Đây là chiếc cầu được thiết kế theo phong cách “Phượng Hoàng” đặc trưng.

Đứng từ bên đây cầu nhìn sang phía bên kia cầu, bạn sẽ thấy thấp thoáng Phượng Hoàng cổ trấn trải dài với những ngõ sâu hun hút, những ngôi nhà rêu phong với mái ngói cổ âm dương dày đặc, màu xám như đá tai mèo. Những tượng phù điêu trên đầu mái cong vút một cách đầy kiêu hãnh. Bước chân vào cổ trấn có tuổi đời 1.300 năm này, du khách sẽ có cảm giác như mình đi lạc vào câu chuyện cổ tích.

Buổi sớm, cổ trấn mang vẻ đẹp huyền ảo, quyến rũ như thể không vướng bận những bon chen ồn ã của cuộc đời. Khi màn đêm buông xuống, Phượng Hoàng lại trở nên lung linh, huyền ảo như thể quay trở lại tìm thấy hào quang cách đây 1.300 năm. Những chiếc đèn lồng rực rỡ tạo nên một phần sông rực rỡ, tô màu những ngôi nhà dọc theo dòng sông, tô điểm cho không gian thơ mộng cổ xưa.

Nhiều người đã ví von vẻ đẹp của Phượng Hoàng Cổ Trấn như "xứ thiên đường", nơi mà ai cũng nhất định phải ghé thăm 1 lần trong đời. Vẻ đẹp của Phượng Hoàng Cổ Trấn còn lung linh và huyền bí hơn khi bạn trực tiếp ghé thăm nơi đây.