GIẢI TRÍ

Pom tung loạt ảnh 'bad boy' kèm lời nhắn: 'Tôi nhát lắm'

Ngô Tôn • 15-03-2019 • Lượt xem: 3630
Pom tung loạt ảnh 'bad boy' kèm lời nhắn: 'Tôi nhát lắm'

Dù xây dựng hình ảnh bad boy trong nghệ thuật, song anh thừa nhận mình rất... nhát.

Mới đây, diễn viên Pom vừa tung bộ ảnh mới đánh dấu hành trình hoạt động nghệ thuật của mình. Nam diễn viên cho biết loạt hình ảnh này là món quà anh dành tặng khán giả đã yêu mến, ủng hộ mình trong suốt thời gian qua, đặc biệt là vai diễn Thái tử trong “Thập Tứ cô nương”.

Trong bộ ảnh mới, Pom khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên” với vẻ lãng tử, điển trai trong hai trường phái đối lập. Nếu như ở những hình ảnh đầu tiên, nam diễn viên lựa chọn bộ vest sang trọng lịch lãm thì loạt hình ảnh phong cách bụi bặm với áo thun, quần jean kèm áo khoác da cho thấy sự linh hoạt, biến đổi của anh chàng. Tuy nhiên, dù là hình ảnh nào đi chăng nữa thì Pom vẫn giữ được vẻ ngoài chuẩn “bad boy” vốn đã trở thành thương hiệu của anh trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật. 

Pom cho biết lý do anh thực hiện bộ ảnh lần này là để cảm ơn người hâm mộ và đánh dấu hành trình hoạt động nghệ thuật của mình. Nam diễn viên cho biết anh muốn thử sức với nhiều loại vai diễn khác nhau bên cạnh hình ảnh một “bad boy” chính hiệu.

Anh chia sẻ: “Được khán giả yêu mến với hình ảnh “bad boy” là niềm vinh dự đối với tôi. Nhiều người hỏi tại sao có rất nhiều hình ảnh tôi lại xây dựng cho mình thương hiệu mà không ai muốn theo đuổi. Bản thân tôi nghĩ để trở thành một diễn viên mà được khán giả nhớ đến bằng một hình ảnh nào đó không phải là chuyện đơn giản. Thế nên tôi trân trọng và muốn xây dựng hình đó cho mình. Tuy nhiên, nó không đồng nghĩa với việc tôi bằng lòng với những gì mình đang có. Tôi đang nỗ lực rèn luyện và trau dồi, để có cơ hội thử sức với nhiều thể loại vai khác nhau, để bản thân không bị nhàm chán với chính mình”, anh bộc bạch.

Sở hữu ngoại hình điển trai, diễn xuất linh hoạt, Pom cho biết anh đang nổ lực đi lên từ khả năng thay vì những chiêu trò, scandal. Anh trải lòng: “Nhìn vậy chứ tôi nhát lắm. Tôi nghĩ một người nổi bằng scandal phải dám sống với dèm pha của dư luận. Tôi thì không chịu được nên thà chậm mà chắc, đi từ từ, từng bước cống hiến hết mình cho các dự án nghệ thuật. Tôi nghĩ rằng chỉ cần mình có lòng tin và sự kiên trì thì Tổ nghiệp sẽ phù hộ mình”.

Nếu ai theo dõi hành trình nghệ thuật của Pom sẽ thấy anh là người đi lên từ năng lực của bản thân, dẫu con đường đó có nhiều gian truân vất vả. Từ một designer, chính tình yêu với công việc diễn viên đã giúp anh chàng bén duyên với loại hình nghệ thuật này. Pom cho biết anh muốn chinh phục những cái mới, cái khó.

Anh kể: “Để có được ngày hôm nay, tôi đã phải vượt qua nhiều khó khăn, cám dỗ và cả những áp lực từ gia đình. Vì vậy, mỗi lần đứng trước một thách thức nào đó trong nghề, tôi tự dặn bản thân phải cố gắng hết mình chứ không cho phép mình bỏ cuộc. Càng khó tôi càng muốn chinh phục, bởi mình đã phải “trầy da tróc vẩy” như thế nào để có được hôm nay thì không vì bất kỳ lý do gì mình lại chối từ sự cố gắng của bản thân”.

Riêng về vai diễn trong “Thập Tứ cô nương”, anh cho biết bản thân rất hạnh phúc khi được khán giả yêu mến và đón nhận. Song song đó, vẫn có không ít lời chê bai, cho rằng Pom không hợp vai, diễn xuất mờ nhạt so với đang nghệ sĩ kỳ cựu. Pom không né tránh, thậm chí, anh còn đọc từng bình luận của người hâm mộ để rút kinh nghiệm và thay đổi bản thân phù hợp hơn.

“Một khi khán giả còn bình luận chê bai nghĩa là họ còn quan tâm mình. Vì vậy tôi rất trân trọng điều đó. Tôi sợ và áp lực nhất là khi một sản phẩm nghệ thuật mình tham gia ra mắt mà khán giả không đề cập gì về mình”, anh tâm sự.

“Tôi xem lời chê của khán giả là động lực để mình phấn đấu. Nhiều người khuyên tôi đừng đọc bình luận tiêu cực, vì nhiều khi nó xuất phát từ sự đố kỵ, ghen ghét. Tôi vẫn đón nhận mọi thứ với một thái độ tích cực và đủ sáng suốt để phân biệt đâu là góp ý, đâu là chỉ trích miệt thị. Tôi sẽ nỗ lực thay đổi để bản thân ngày càng hoàn thiện hơn, xứng đáng với sự tin yêu của người hâm mộ”.

Chia sẻ về kế hoạch sắp tới, Pom cho biết anh đang dành thời gian để cùng ê-kíp “Thập Tứ cô nương” quảng bá phim. Bên cạnh đó, nam diễn viên tập trung trau dồi khả năng diễn viên với mong muốn thoát khỏi danh xưng “hiện tượng mạng” và từng bước được công nhận là một diễn viên có thực lực.