GIẢI TRÍ

Quán quân 'Vietnam Idol' thất bại nhất là ai?

Ừng Nhi • 05-10-2022 • Lượt xem: 457
Quán quân 'Vietnam Idol' thất bại nhất là ai?

Đã qua 7 mùa của chương trình âm nhạc đình đám "Vietnam Idol", 7 quán quân cũng đã có một khoảng thời gian dài để khẳng định vị trí của mình trong lòng công chúng. Tuy nhiên trong số đó, Ya Suy là quán quân đã bị “lãng quên” và “biến mất” trên thị trường âm nhạc Việt Nam.

Từ năm 2007 đến nay, chương trình "Thần tượng âm nhạc - Vietnam Idol" là nơi đã tôn vinh rất nhiều tài năng âm nhạc ấn tượng. 7 vị quán quân lần lượt xuất hiện qua 7 mùa của chương trình là Phương Vy, Quốc Thiên, Uyên Linh, Ya Suy, Nhật Thủy, Trọng Hiếu và Janice Phương. 

Tưởng chừng, các vị quán quân sẽ "thuận buồm xuôi gió" trên con đường âm nhạc của mình. Dù không duy trì sự nổi tiếng thì tên tuổi của họ vẫn được nhiều người biết đến. Nhưng đáng tiếc, Ya Suy là trường hợp ngoại lệ, anh chàng đã "mất tích" khỏi biểu đồ âm nhạc Việt Nam chỉ sau 5 năm đăng quang. Anh được đáng giá là quán quân thất bại nhất cuộc thi “Vietnam Idol” và hiện tại, công chúng đã không còn nhớ Ya Suy là ai.

Ya Suy là người Chu Ru, sinh năm 1987 tại vùng quê nghèo thuộc vùng sâu của tỉnh Lâm Đồng. Anh từng theo học ngành Quản lý văn hóa của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Du lịch Nha Trang.

Cũng như các thí sinh khác, chàng trai 25 tuổi xuất thân từ vùng quê nghèo Lâm Đồng đã mang niềm đam mê âm nhạc đến cuộc thi "Vietnam Idol 2012". Với khởi đầu khó khăn, anh chàng đã suýt bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Nhưng nhờ vào sự nỗ lực và niềm đam mê ca hát cháy bỏng, anh đã giành được ngôi vị quán quân của cuộc thi dưới sự hướng dẫn của ca sĩ Mỹ Tâm. 

Có được vị trí quán quân của một chương trình "hot" lúc bấy giờ, nhiều khán giả đã dự đoán Ya Suy sẽ nhanh chóng trở thành ca sĩ nổi tiếng trong tương lai. Nhưng không ngờ, sự nghiệp âm nhạc của nam ca sĩ nhanh chóng "tan biến" và không để lại bất kỳ dấu ấn nào ngoài những vụ “lùm xùm”. Đặc biệt, anh chàng còn tuyên bố giải nghệ chỉ sau 5 năm đăng quang.


Sau khi đăng quan, anh chàng không có bất kỳ hoạt động âm nhạc nào mà chỉ tập trung vào việc học. Mãi đến đầu năm 2014, Ya Suy mới ra mắt MV đầu tay "Về với lúa". Bài hát mang phong cách nhẹ nhàng, tình cảm nhưng không nhận được phản hồi tích cực từ phía khán giả. 


Cũng trong năm 2014, nam ca sĩ đến từ Lâm Đồng bị người hâm mộ “quay lưng” khi bị tố phụ tình, bỏ rơi con. Sự việc này đã khiến anh nhận không ít chỉ trích từ công chúng. 


Năm 2017, quán quân "Vietnam Idol" mùa 4 tái xuất với ca khúc do anh tự sáng tác. Ca khúc được mang tên "Gửi người anh yêu dấu". Tuy nhiên, bài hát này vẫn không đủ sức hút giúp đưa tên tuổi của anh đến gần với khán giả. 


Năm 2018, quán quân sinh năm 1987 đã không may gặp vấn đề về sức khỏe. Anh đã tuyên bố dừng sự nghiệp ca hát vì "mất giọng".


Sau khi giải nghệ, Ya Suy đã có cuộc sống bình dị tại quê nhà vùng sâu Lâm Đồng. Anh trở về với công việc quen thuộc từ nhỏ của mình như trồng cà phê, nuôi gà, nuôi heo, cắt cỏ, ... 

Yêu mến giọng ca "Về với lúa", diễn viên Huy Khánh - MC của “Vietnam Idol 2012”, anh cho biết đã từng giới thiệu sô diễn cho Ya Suy nhưng nam ca sĩ này lại từ chối, thậm chí không nghe điện thoại và không dám trở lại sân khấu vì “sợ”.

Hiện tại, dù là quán quân được đánh giá là thất bại nhất cuộc thi "Vietnam Idol", nhưng Ya Suy đang rất hài lòng khi có một cuộc sống yên bình và tự tại. Anh chia sẻ: “Tôi không ngại lấm bùn đất, phân heo, gà. Được sống và làm việc theo những gì mình muốn và mình thích chính là niềm vui và hạnh phúc nhất đối với tôi. Vì cuộc sống đích thực nhất với tôi là tự do, làm việc vất vả nhưng ngủ yên và không lo nghĩ ngày mai ganh đua với ai, không bị ai la mắng, ngoại trừ bố mẹ mình".

Không còn là ca sĩ trong làng giải trí Việt Nam, Ya Suy vẫn duy trì tình yêu âm nhạc của mình bằng việc tham gia một số sự kiện văn nghệ tại địa phương. Anh chàng còn lập kênh YouTube riêng, cùng với cây đàn ghi-ta của mình, hát lại những ca khúc như "Ước gì", "Kiếp đỏ đen", "Hãy về đây bên anh", ... để dành tặng khán giả. Anh cũng nhận rất nhiều bình luận khen ngợi về giọng hát của mình.