ĐỜI SỐNG
Quốc tế phụ nữ 8.3: Giá trị thực sự của tình yêu thương
HaoKhanh • 07-03-2025 • Lượt xem: 72

Không phải những món quà đắt đỏ hay tốn kém tiền bạc, đâu mới là những giá trị thực sự mà người phụ nữ cần trong ngày Quốc tế phụ nữ 8.3 này?
Khi quà và hoa chỉ là “phương tiện”
Hình ảnh minh họa (Internet)
Cứ đến ngày 8.3 hằng năm, nhiều chàng trai đang trong mối quan hệ yêu đương, hay những ông chồng trong các gia đình thường cảm thấy lo lắng, băn khoăn không biết tặng hoa và quà gì hay không biết tổ chức sao cho long trọng để người ấy vui vẻ trong ngày lễ đặc biệt này. Thế rồi lại sốt sắng lo nghĩ đến mất ăn mất ngủ vì sợ tặng không đúng ý, khiến nàng không vui.
Còn nhiều anh thì lại cho rằng tặng hoa quà trong dịp lễ đó là một nghĩa vụ phải làm, nếu không thì về vợ sẽ giận dỗi. Thế là mỗi dịp 8.3, nhiều khi tối muộn vẫn có những anh chàng vội vàng tấp xe vào các cửa hàng bán hoa, giỏ quà để mua gấp một món gì đó cho người phụ nữ của mình.
Tôi từng chứng kiến nhiều cảnh các anh chàng mua hoa trong ngày lễ mà dở khóc dở cười. Có anh thì thắng xe cái kịch trước cửa tiệm hét lên “lấy cho bó hoa mang về”, khi được chủ cửa hàng hoa hỏi mua hoa gì, anh ta ngồi đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi chặc lưỡi bảo “lấy đại đi, hoa gì cũng được, có là được”. Có anh thì say ngất ngưởng cũng ghé tiệm, chân thấp chân cao, người nồng nặc mùi rượu, giọng ngắc ngứ “lấy cho bó hoa, hoa gì cũng được, nhanh nhanh lên”. Trông thật là ngán ngẩm. Chỉ có một ngày lễ mà sao cực khổ vất vả quá, khiến các anh chàng điêu đứng, không biết phải làm sao.
Thử hỏi, nếu những cô người yêu, những cô vợ thấy được cảnh này, chắc cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Những món quà “mua cho có”, để đối phó có thực sự là những món quà mà các nàng thích hay chỉ là phương tiện để các anh thể hiện sự yêu thương bên ngoài?
“Thứ phía sau món quà” là gì?
Ngày 8.3 có nhiều anh chàng vẫn tặng hoa, tặng quà đầy đủ cho vợ nhưng các cô nàng vẫn giận dỗi, đủng đỉnh, làm khó làm dễ. Nhưng ngược lại có những anh chàng cả đời chẳng tặng gì cho vợ nhưng vợ vẫn vui vẻ, ngập tràn hạnh phúc. Phải chăng mỗi cô nàng mỗi tính hay các cô cần gì?
Thực ra, điều người phụ nữ cần rất đơn giản, đó là sự yêu thương, quan tâm, sẻ chia của người chồng trong gia đình.
Hình ảnh minh họa (Internet)
Cô bạn tôi vẫn thường hay nói, lễ lạt cô chẳng thích quà gì, chỉ ước anh ấy bỏ những cuộc ăn chơi nhậu nhẹt bê tha với bạn bè để trở về nhà sớm với vợ con. Cả gia đình cùng quây quần bên căn bếp nhỏ, vợ nấu nướng, giặt giũ, chồng phụ rửa rau, chắm sóc con nhỏ. Thế rồi cả nhà cùng vào bếp, em làm cái này, anh làm cái kia, cùng nhau ăn bữa cơm gia đình, cùng nhau xem phim, cùng nhau sẻ chia những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống. Vậy là đủ vui rồi.
Tôi cũng từng đọc được những dòng chia sẻ của chị bạn khác. Bên cạnh những câu trách yêu, mắng yêu của mình, tôi cảm nhận được cô luôn tự hào khi nhắc đến người chồng của mình. “Ông chồng của tôi chẳng lãng mạn tẹo nào. Người thì khô khan, cộc tính chẳng bao giờ biết tặng hoa cho vợ là gì. Nhưng được cái dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái đến là chu đáo. Dù tôi có đi công tác xa nhà nhiều ngày, vẫn cảm thấy yên tâm vì đã có ông quán xuyến đâu ra đó”. Kể ra thì cô khen anh giỏi tháo vát, những khi đi làm về anh đều tự tay vào bếp nấu ăn cho gia đình. Rồi nhà có bóng đèn hư, ống nước rò rỉ, đèn đuốc chập chờn, anh chẳng bao giờ để vợ nhắc nhở hay đụng tới mà mày mò tự sửa chữa, rồi chuyện ăn uống, học hành của con cái cũng một tay anh chăm bẵm, đốc thúc. Vợ đi làm về, chỉ tắm rửa, ăn cơm rồi chơi với con. Chúng tôi vẫn cứ hay trêu, vậy là sướng nhất rồi, đốt bao nhiêu đèn mới tìm được ông chồng tốt như thế. Thế là cô bạn bẽn lẽn cười, trong ánh mắt đong đầy niềm tự hào và hạnh phúc.
Hình ảnh minh họa (Internet)
Tình cảm yêu thương đâu chỉ dành riêng ngày 8.3 mà nó còn thể hiện trong 365 ngày trong năm. Đó là khi các anh chàng quan tâm đến những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Hay còn là những thói quen thể hiện sự yêu chiều như thơm vợ một cái trước khi đi ngủ, một cái ôm trước khi đi làm, nhắn tin hỏi thăm trong công việc, quan tâm đến việc học hành của con cái,...Thế là các nàng sẽ xiêu lòng, cảm thấy ấm áp và luôn tự hào vì được chồng nâng niu.
Một người chồng tốt thì những cô vợ chẳng đòi hỏi hay khó khăn gì trong những món quà ngày 8.3 đâu. Chỉ cần những cử chỉ yêu thương dành cho nàng là nàng vui rồi. Một bông hoa hồng hay một món quà nhỏ bé xinh xinh là cô ấy cảm thấy thỏa mãn rồi.
Cứ mỗi năm đến dịp 8.3, trên các trang mạng xã hội lại nổ ra những tranh luận “Sao một năm lại có nhiều ngày lễ đến như thế, tháng nào cũng có ngày lễ, tháng nào cũng vắt óc suy nghĩ tặng quà?”, “Có nhất thiết phải tặng hoa, quà trong ngày này?”, “Không tặng thì cô ấy giận mà tặng thì cô ấy cũng không hài lòng, cô ấy cũng giận?”,... thế rồi chặc lưỡi phụ nữ thật khó hiểu, chẳng biết làm sao cho vừa lòng?
Phải chăng các anh đang không hiểu thực sự hay cố tỏ ra không hiểu, phụ nữ không phải đòi quà cho bằng được hay yêu cầu thứ cao sang hay quý báu gì cả. Cái họ cần sau những món quà là cảm giác được quan tâm, là sự yêu chiều từ phía các anh. Bởi lẽ họ cảm thấy mình đang thiếu hụt sự sẻ chia, ân cần, săn sóc từ phái mạnh trong gia đình. Thậm chí, đôi lúc họ cảm thấy lạc lõng, cô đơn, bị bỏ rơi. Và tất nhiên, nếu chàng cho nàng cảm giác được yêu thương đó trong cuộc sống hằng ngày thì những ngày lễ 8.3 này cũng chẳng phải là ngày gì đặc biệt cả, có quà cũng được mà không có cũng chẳng sao. Vì nàng đã cảm thấy đủ đầy, yên tâm và thỏa mãn vì nhận được “tấm lòng hoa” của các chàng rồi.