GIẢI TRÍ

Review phim ‘Kẻ thứ 3’: Kịch bản độc đáo bị ‘vùi dập’ vì kém may mắn

Tạ Doãn • 16-05-2022 • Lượt xem: 2233
Review phim ‘Kẻ thứ 3’: Kịch bản độc đáo bị ‘vùi dập’ vì kém may mắn

“Kẻ thứ 3” gây ấn tượng nhờ kịch bản mới lạ, tình tiết khó đoán và diễn xuất đầy cảm xúc của tài tử Han Jae Suk. Đáng tiếc, thời gian "ngâm" bộ phim 4 năm đã khiến phần lớn câu thoại và vài chi tiết trở nên lỗi thời. Diễn xuất của Lý Nhã Kỳ cũng thiếu thuyết phục.

Nhiều cú twsit bất ngờ

Sau gần 4 năm chật vật, “Kẻ thứ 3” cuối cùng đã chính thức ra mắt trong sự mong ngóng từ khán giả. Bộ phim xoay quanh đôi vợ chồng Quang Kha (Han Jae Suk đóng) và Thiên Di (Lý Nhã Kỳ) bất ngờ chịu cảnh “âm dương cách biệt” sau một vụ tai nạn giao thông. Đột ngột mất đi người vợ thương yêu, Quang Kha trở nên chán nản và mất đi mục đích sống.

Tuy nhiên, cuộc sống đau khổ của Quang Kha có chuyển biến lớn khi tình cờ mua được một chiếc laptop xuyên thời gian và quen biết được Kelly Đào (Kim Tuyến). Với sự giúp đỡ của Kelly Đào, Quang Kha quyết tâm tìm đủ mọi cách cứu bà xã Thiên Di. Mạch phim “Kẻ thứ 3” trở nên nhanh hơn và cuốn hút lúc Quang Kha và Kelly Đào lựa chọn cùng nhau thay đổi quá khứ cũng như kéo Thiên Di tránh khỏi cái chết.


“Kẻ thứ 3” có kịch bản sáng tạo và độc đáo

Từng tình tiết của “Kẻ thứ 3” được sắp xếp một cách gay cấn khi theo sát hành trình “nghịch thiên cải mệnh” Quang Kha và Kelly Đào. Bên cạnh đó, sự xáo trộn và màn lộ diện của các nhân vật trong phim được sắp xếp có chủ ý, không gây “lấn cấn”. Yếu tố xuyên thời gian không gian được diễn giải rõ ràng. Phim thể hiện rõ bối cảnh từng giai đoạn, không khiến khán giả bối rối.

Các cú twist được cài cắm ở từng hồi phim, không dồn hết tại đoạn kết, nên tác phẩm vẫn giữ được nhịp điệu cuốn hút suốt hơn 1 tiếng thời lượng. Cú lật bất ngờ gần cuối “Kẻ thứ 3” đủ để khiến khán giả sốc tột độ. Tuy nhiên, nền cốt truyện tốt nhưng ê kíp triển khai ý tưởng bị đuối, thiếu mạch lạc.


Người xem dễ bị cuốn vào nhịp phim nhanh và gay cấn

Đạo diễn là người Hàn Quốc Park Hee Jun, nên “Kẻ thứ 3” có một số chi tiết chưa thuần Việt hoàn toàn. Vài cảnh phim bi lại gây buồn cười vì kiểu lý giải không hợp, lời thoại gượng gạo. Do “Kẻ thứ 3”  đã hoàn thành từ 3 – 4 năm trước, vì thế, tác phẩm không tránh khỏi cảm giác cũ kỹ và lỗi thời. 


Lời giải đáp của phim khiến khán giả bất ngờ

Han Jae Suk diễn xuất điêu luyện

Ở tuổi 49, Han Jae Suk hoá thân trọn vẹn thành Quang Kha chung tình và tốt bụng, dù gương mặt của anh đã lộ nhiều dấu hiệu tuổi tác. Song, nét đẹp lãng tử của nam thần xứ kim chi một thời vẫn có sức hút rất riêng trên màn ảnh rộng. Kiểu bộc lộ tâm trạng và cảm xúc qua ánh mắt của Han Jae Suk giúp Quang Kha trở nên sống động hơn, che bớt khuyết điểm về khâu lồng tiếng không khớp khẩu hình miệng trong “Kẻ thứ 3”. 

“Phản ứng hóa học” giữa Han Jae Suk và Lý Nhã Kỳ ở mức ổn. Những cảnh tình cảm ngọt ngào của cả hai chưa được tự nhiên. Dù vậy, bộ đôi lại thể hiện các cảnh giằng xé nhau rất tốt, chạm đến cảm xúc người xem.

Về Lý Nhã Kỳ, “Kẻ thứ 3” đánh dấu màn tái xuất của cô sau 10 năm. Kết quả, minh tinh 8X lộ nhiều khuyết điểm về diễn xuất đơ và cách đọc thoại đều đều như trả bài. Trong khi đó, Kim Tuyến và Xuân Nghị hoàn thành tốt vai trò của mình. Riêng Xuân Nghị phát huy nét hóm hỉnh xuyên dáng, thổi vào bộ phim không khí nhẹ nhàng hài hước xen giữa những khoảnh khắc gay cấn.


Lý Nhã Kỳ diễn xuất chưa tốt

Cuộc "giải cứu" không may của Lý Nhã Kỳ

Lý Nhã Kỳ có thể không phải là một diễn viên giỏi trong “Kẻ thứ 3”. Thế nhưng, cô là một nhà sản xuất có tâm đối với ê-kíp phim. Nữ doanh nhân đã sẵn sàng chi 33 tỷ đồng để cứu “Kẻ thứ 3” theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen sau khi bị nhà sản xuất cũ Nguyễn Hoàng Hạnh Nhân vỡ nợ, bỏ trốn. Công sức của Lý Nhã Kỳ đã làm khán giả có cái nhìn dễ chịu hơn với “Kẻ thứ 3”, không quá khắc nghiệt hay phán xét nặng nề tác phẩm.


Han Jae Suk và Lý Nhã Kỳ xứng đôi trên màn ảnh rộng

Đáng tiếc, Lý Nhã Kỳ có thể bỏ ra nhiều tiền nhưng lại không có nhiều kinh nghiệm trong vai trò sản xuất. Do đó, “Kẻ thứ 3” dễ mắc hàng loạt “sạn” và không được tạo điều kiện để tiếp cận được đông đảo khán giả. Hiện, phía Lý Nhã Kỳ đang cố gắng hết sức để phim có thêm nhiều suất chiếu hơn. Thậm chí, người đẹp còn lùi ngày đến Liên hoan phim Cannes 2022 vì “Kẻ thứ 3”.


Tình thế khó khăn của “Kẻ thứ 3” khiến khán giả có cái nhìn nhẹ nhàng hơn về chất lượng phim

Đối với khán giả đã thưởng thức “Kẻ thứ 3”, phim nằm ở mức chấp nhận được và đáng xem, các nhược điểm cũng không đến hàng thảm họa. Tác phẩm cũng xứng đáng được biết đến nhiều hơn với kịch bản hay, ý nghĩa và diễn xuất tốt của Han Jae Suk.