GIẢI TRÍ

Review phim ‘Thor: Tình yêu và sấm sét’: ranh giới mỏng manh giữa hài hước và nông cạn

Tạ Doãn • 14-07-2022 • Lượt xem: 4864
Review phim ‘Thor: Tình yêu và sấm sét’: ranh giới mỏng manh giữa hài hước và nông cạn

Đạo diễn Taika Waititi tiếp tục phát huy khả năng hài hước duyên dáng của mình với bom tấn “Thor: Tình yêu và sấm sét” (tựa gốc: “Thor: Love & Thunder”). Tuy nhiên, phim cũng dễ bị cho là nông cạn và sáo rỗng vì “mảng miếng” hài quá nhiều.

 

Bom tấn có tính giải trí cao

Sau “Thor: Ragnarok” gây sốt vào năm 2017, đạo diễn Taika Waititi tiếp tục được tin tưởng thực hiện “Thor: Tình yêu và Sấm sét” (tựa gốc: “Thor: Love and Thunder”). Và màn tái hợp giữa Taika Waititi với Chris Hemsworth (vai Thor) một lần nữa đem đến một bom tấn hài hước nhưng cũng không kém phần hoành tráng và nhiều cung bậc cảm xúc.


Taika Waititi đã không làm fan thất vọng khi mang đến một tác phẩm đậm tính hài hước với bậc nhất thương hiệu.

“Thor: Tình yêu và Sấm sét” mở đầu với nỗi thống khổ nhân vật phản diện Gorr (Christian Bale đóng). Chứng kiến con gái chết và sự nhẫn tâm của các vị thần, Gorr quyết tâm trở thành kẻ tiêu diệt thần linh bằng mọi cách. Trong khi đó, Thor bận bịu giải cứu các hành tinh cùng nhóm vệ binh dải ngân hà Quill (Chris Pratt đóng), Drax (Dave Bautista), Mantis (Pom Klementieff), Nebula (Karen Gillan)… Còn Jane Foster (Natalie Portman) chống chọi với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối ở Trái Đất và bất ngờ trở thành Mighty Thor, sử dụng chiếc búa cũ Mjolnir của Thor.

Mạch phim “Thor: Tình yêu và Sấm sét” bắt đầu gay cấn khi cả Gor, Thor và Jane chạm trán tại vùng đất Asgard khi Gorr đột ngột tấn công nơi đây. Từ đó, nhiều “màn kịch” khó đỡ diễn ra khi Jane Foster lần đầu sở hữu sức mạnh của Thor và hai Thần Sấm tranh nhau thể hiện. Thor tìm mọi cách để “quay lại” với búa Mjolnir nhưng lại khiến Stormbreaker “ghen tuông”.


Bộ phim tràn ngập tiếng cười đến từ đủ mọi tình huống và câu thoại châm biếm.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Zeus (Russell Crowe) - một vị thần hèn nhát nhưng màu mè đã khiến khán giả “dở khóc dở cười” nhưng lại truyền tải nhiều ý nghĩa sâu cay. Không thể quên được cặp dê với tiếng la thất thanh cũng “bựa” hết chỗ nói. Khán giả buộc phải chuẩn bị tâm lý cười không nhặt được mồm khi các tình tiết có thể “bẻ lái” bất cứ lúc nào.

Ngoài sự hài hước, “Thor: Love and Thunder” cũng chiêu đãi người hâm mộ nhiều trận đại chiến hoành tráng. Mỗi cuộc chiến giữa Thor và tên ác nhân Gorr đều vô cùng kịch tính. Sức mạnh của các vị thần với sấm sét và bóng đêm cùng kỹ xảo ấn tượng tạo ra những màn giao tranh mãn nhãn.


Chất lầy lội của đạo diễn Taika Waititi tiếp tục được trải đều trong “Thor: Love and Thunder”.

Dàn diễn viên xuất sắc

Không chỉ nhiều “sấm sét” hơn mà “tình yêu” trong “Thor: Love and Thunder” cũng cảm xúc không kém. Sau 9 năm vắng bóng kể từ “Thor: The Dark World” (2013), nhân vật Jane Foster đã có lần tái xuất rất hợp lý. Phim có nhiều cảnh hồi tưởng để giải thích mối quan hệ tan vỡ giữa Thor và nữ tiến sĩ vật lý.

Đồng thời cho thấy vì sao họ vẫn yêu nhau dù bao năm xa cách. Mối quan hệ cả hai tiếp tục phát triển một cách ngọt ngào trong bối cảnh Thor gần như mất đi tất cả còn Jane đang đứng giữa bờ vực sự sống và cái chết.


Natalie Portman (trái) quay trở lại Vũ trụ Điện ảnh Marvel live-action sau 9 năm vắng bóng.

Chris Hemsworth và Natalie Portman thể hiện tròn vai cũng như cảm xúc ngọt ngào dành cho nhau. Riêng Natalie Portman xuất sắc thể hiện được hai hình ảnh đối lập của Jane Foster khi yếu đuối, kiệt quệ vì bệnh tật và lúc tràn đầy nhiệt huyết với quyết tâm dùng sức mạnh của Mjolnir để bảo vệ kẻ yếu thế.

Ngoài Jane và Thor, các nhân vật còn lại như Valkyrie (Tessa Thompson) và đặc biệt là Gorr cũng đều được xây dựng tâm lý và tính cách độc đáo. Khán giả có cái nhìn rõ nét hơn về Valkyrie sau khi biết được những nỗi đau mất mát của cô khi chứng kiến chị em bị thảm sát trong các cuộc chiến.


Diễn xuất của Christian Bale tạo được sự đồng cảm của khán giả.

Còn Gorr qua màn thể hiện của Christian Bale xứng đáng là một trong những ác nhân đáng sợ nhất vũ trụ Marvel. Khả năng diễn xuất đỉnh cao của Christian Bale giúp khán giả đồng cảm với quá khứ bi thương, rồi lại run rẩy sợ hãi lúc chứng kiến Gorr tàn sát và tra tấn các vị thần. Sự tuyệt vọng, bối rối và giận dữ ngày càng tăng của Gorr được Christian Bale truyền tải một cách sống động.

Tranh cãi không dứt

Nhiều người xem đánh giá “Thor: Tình yêu và Sấm sét” không hấp dẫn như các phim thuộc vũ trụ Marvel trước. Tác phẩm vẫn có nét thú vị, “nhấn nhá” được ở một số tình tiết quan trọng nhưng chắc chắn không phải là một cuộc phiêu lưu kinh điển và đáng nhớ của Thor.


Cuộc phiêu lưu solo thứ tư của Thor bị chê dàn trải và kết thúc một cách nông cạn.

Thậm chí, không ít khán giả nhân định “Thor: Tình yêu và Sấm sét”  giống như một bản mashup nông cạn và không thỏa mãn được khán giả. Việc cài cắm rất nhiều tình tiết hài, mà trong đó vừa có tiếng cười tán thưởng lẫn tiếng cười phê phán, giễu nhại cũng khiến phim bị nhận xét không thể cân bằng được yếu tố hài kịch với chính kịch và kết hợp trên nền cốt truyện hấp dẫn.

Dù có khen chê lẫn lộn, “Thor: Tình yêu và Sấm sét” vẫn là một bom tấn đáng xem, mãn nhãn và đáp ứng được nhu cầu giải trí của đa số khán giả trong mùa hè năm nay.