GIẢI TRÍ

Rời công ty của ca sĩ Quang Lê, Phương Mỹ Chi thử thách với hình ảnh mới

Anh Châu • 10-01-2020 • Lượt xem: 1967
Rời công ty của ca sĩ Quang Lê, Phương Mỹ Chi thử thách với hình ảnh mới

Phương Mỹ Chi vừa có buổi ra mắt MV mang tên 'Đường về quê'. Đây là sản phẩm âm nhạc đánh dấu chặng đường mới của nữ ca sĩ trẻ sau quyết định rời công ty quản lý của ca sĩ Quang Lê. 

Nội dung ca khúc lẫn MV ghi lại những cảm nhận, trải nghiệm của cô bé tuổi mới lớn sống ở thị thành trong chuyến về quê đầu tiên.  Nói về sản phẩm âm nhạc mới nhất, Phương Mỹ Chi cho biết: “Dự án này em đã ấp ủ suốt hai năm. Mọi thứ đến với em như một cái duyên! Năm 2018, khi muốn đặt nhạc sĩ viết riêng cho mình một ca khúc, em nhớ ngay đến anh Hamlet Trương và quyết định thử gọi cho anh ấy để nói về ý tưởng. Lúc em chia sẻ xong, anh bảo bài đó thôi cứ để anh có thời gian suy nghĩ cũng như tìm thêm chất liệu, nguồn cảm hứng sáng tác. Tuy nhiên, thời điểm đấy anh Hamlet Trương bảo đang có sẵn một bài rất hay, phù hợp với em và sẽ gửi cho em nghe thử. 


Ca khúc 'Đường về quê' do nhạc sĩ Hamlet Trương sáng tác, trong đó phần rap do rapper Sinike viết và thể hiện - chủ nhân ca khúc Cô thắm không về nổi đình đám trong năm vừa rồi. MV lần này được thực hiện bởi đạo diễn mát tay Võ Thanh Hoà.

Khi nhận ca khúc, ban đầu nó chỉ đơn thuần là bản demo thuần dân ca, mang giai điệu dễ thương, nhẹ nhàng; nhưng mới nghe qua một lần em đã tự bảo rằng ‘đây là bài hát dành cho mình và có nhiều thứ hay ho lắm để làm’. Lý do khiến em có suy nghĩ như vậy là bởi ca khúc của anh Hamlet Trương rất hợp với định hướng và những điều em sắp sửa làm. Bài hát mang màu sắc vui tươi, trong sáng, vừa nhí nhảnh vừa đáng yêu, giúp em thể hiện được những gì đúng nhất với lứa tuổi cũng như bộc lộ hết được nét tính cách khác hơn, năng động hơn bên trong con người của mình - điều mà chắc hẳn phần đông khán giả chưa nhìn thấy, đồng thời cũng mới mẻ so với con đường âm nhạc bản thân theo đuổi và gắn bó thời gian qua. Ngoài ra, em muốn mang sức trẻ, sự năng động của mình đến với dòng nhạc quê hương. Em mong những nỗ lực nhỏ bé của mình sẽ góp một phần nào giúp các bạn trẻ cũng có thể nghe và yêu dòng nhạc này chứ không chỉ riêng các khán giả lớn tuổi”.

Phương Mỹ Chi tiết lộ thêm, để có bản phối cùng bản thu âm hoàn chỉnh, cô đã phải điều chỉnh rất nhiều lần đến nổi nhạc sĩ Tâm Vinh - người đảm nhận phần sản xuất âm nhạc cho dự án phải phát quạu và đau đầu với cô gái nhỏ. Trong khi đấy, ý tưởng về đoạn rap nữ ca sĩ mới chốt việc thêm vào ở “phút 90”, song rất may mắn là lúc ngỏ lời thì rapper Sinike cùng công ty quản lý của anh chàng vui vẻ hỗ trợ ngay để cô sớm có được bài hát hoàn chỉnh, ưng ý.

Trong buổi họp báo, Phương Mỹ Chi cũng bật khóc nức nở khi nói về những áp lực mà cô phải mang suốt hai năm theo đuổi dự án này. Theo đó, khi đưa ca khúc này cho ai nghe thử - kể cả những người trong nghề, tất cả đều khuyên “chị Bảy” nên từ bỏ vì bài hát sẽ khó gây dấu ấn và gần như không ai ủng hộ quyết định này của cô. Tuy nhiên, sự kiên định của Phương Mỹ Chi đã giúp cô có thêm cột mốc mới đáng nhớ ở tuổi 16.


Bạn diễn của Phương Mỹ Chi trong MV Đường về quê là nam diễn viên trẻ, kiêm nghệ sĩ lô tô Trần Gia Huy (Su Su). Cả hai vốn gặp nhau trong khá nhiều show diễn trước đó và cũng thường trò chuyện thông qua mạng xã hội. Bộ đôi có 3 ngày quay chung, với loạt cảnh quay trải dài ở các tỉnh: Tiền Giang (Gò Công), Đồng Tháp (Sa Đéc), Cần Thơ (chợ nổi Cái Răng) và An Giang. Trong đấy, có những địa điểm phải trở lại quay lần thứ hai.

Chắc hẳn sau khi thưởng thức qua MV, đâu đó chúng ta sẽ bắt gặp một phần ký ức tuổi thơ của mình trong đấy. Riêng với các em nhỏ - nhất là những bé sinh sống ở thành thị, chúng sẽ hiểu hơn về cuộc sống của các bạn đồng trang lứa nơi miền quê ra sao. Những trải nghiệm sống mà bất kỳ ai cũng nên thử một lần trải qua trong đời như tự nhặt lá cây và củi nướng khoai lang rồi ngồi ăn với bộ dạng mặt mài lắm lem lọ, cùng nhau chơi oẳn tù tì, trốn tìm, nhảy dây, nhảy lò cò, trồng cây, tưới hoa, trèo cây hái trái, rủ cả bọn đi ăn hàng hay rong ruổi khắp cánh đồng để thả diều…

Văn hoá miền sông nước với hình ảnh chợ nổi lẫn cách sinh hoạt, bán buôn cùng ẩm thực nơi đây cũng một lần nữa được tái hiện trong MV. Bên cạnh đó là chuỗi cảnh đẹp của miền Tây Nam Bộ qua từng khung hình flycam về những cánh đồng bạt ngàn thẳng cánh cò bay, những ngọn núi xanh thẳm chạm đến mây, những làng gạch luôn đỏ lửa đêm ngày, những vườn hoa đua nhau khoe sắc làm đẹp thêm cho đời…

Người xem cũng sẽ bắt gặp ngay cái tình đất, tình người miền Tây trong MV. Sự thân thiện, gần gũi, hiếu khách, tiếp đón nồng hậu dù chỉ là bữa cơm quê đạm bạc với toàn những món quen: canh chua, tàu hủ chiên, thịt kho quẹt và rau lang luộc nhưng lại rộn tiếng cười, nói. Lúc tiễn về thì y như rằng những vị khách ai cũng lủ khủ, tay xách nách mang quà bánh mà cái chính là cây nhà lá vườn. Những con người vùng sông nước cũng luôn sẵn lòng, vui vẻ giúp đỡ hễ thấy ai gặp khó khăn, hoạn nạn.

Mỗi khoảnh khắc, mỗi khung hình đều được đạo diễn và ê-kíp tính toán hợp lý - không có giây nào thừa và mỗi khung hình luôn ít nhiều gửi gắm những thông điệp, ý nghĩa nhất định.

Ở sản phẩm lần này, tuy có thay đổi một chút về phần trang phục cho phù hợp hơn với câu chuyện nhưng Phương Mỹ Chi vẫn lựa chọn những tà áo bà ba làm chủ đạo.

Với Đường về quê, “chị Bảy” thêm lần nữa cho thấy sự trưởng thành trong giọng hát của mình từng ngày. Không khó để nhận ra cô bé biết tiết chế, tính toán hơn trong cách xử lý, biết nhấn nhá hay thậm chí là sử dụng giọng gió ở một số nốt cao nhất định. Mặc dù phần kỹ thuật nhiều hơn, song điều đấy lại cho thấy sự hợp lý và cách hát của Phương Mỹ Chi vẫn ngọt ngào, cảm xúc, vẫn tạo cho người nghe cảm giác dễ chịu. Phần rap từ rapper Sinike cũng giúp ca khúc này có điểm nhấn, thu hút, bắt tai hơn. 

Nhìn chung, MV Đường về quê mang tới tổng thể ổn về cả phần nghe lẫn phần nhìn, dễ nghe, dễ cảm, màu sắc vui tươi, mảng miếng hài nhẹ nhàng, đủ gây cười nhưng không lố, cùng nhiều thông điệp ý nghĩa, nhân văn. Nói không ngoa, song đây thực sự là sản phẩm âm nhạc đáng nghe, đáng xem của V-pop trong dịp đầu năm 2020.