ĐỜI SỐNG

Rong chơi trên thiên đường du lịch Jeju

Linh Anh • 19-07-2023 • Lượt xem: 761
Rong chơi trên thiên đường du lịch Jeju

Những cơn mưa rào chợt đến chợt đi làm cái nóng mùa hè vơi đi nhưng thời tiết vẫn còn khá oi bức khiến tôi muốn đi đâu đó đổi gió. Đúng lúc ấy, nhóm bạn thân nhắn tin rủ tới Jeju, chẳng chút đắn đo, tôi bay đến hòn đảo tình yêu của xứ kim chi xinh đẹp.

Check-in cùng Yongduam

Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là rặng đá đầu rồng Yongduam, nằm ở phía Bắc đảo và cách sân bay Jeju không xa lắm. Truyền thuyết kể lại, rặng đá là hóa thân của một con rồng do ăn trộm ngọc quý của thần núi Hallasan mà bị sơn thần trừng phạt, dùng cung tên bắn rơi xuống biển. Du khách có thể đi cầu thang dẫn xuống biển nếu muốn đến gần đá đầu rồng hơn nhưng chúng tôi không xuống, chỉ đứng từ xa ngắm nhìn.

Từ góc độ này, khối đá Yongduam trông thật giống một chiếc đầu rồng đang mở miệng thét gào hung hãn. Đá đầu rồng Yongduam không quá lớn nhưng cảnh quan xung quanh rất bắt mắt, mặt biển rộng mênh mông, sóng trắng vỗ rì rào lên những tảng đá xù xì thô nhám, chỉ cần giơ máy ảnh lên là có ngay những shot hình hoàn hảo. Khung cảnh đẹp như trong một tấm bưu thiếp khiến chúng tôi thích thú ngắm nhìn. 

Khám phá con đường ma quái

Hành trình kế tiếp, cả nhóm dừng chân trên con đường ma quái Dokkaebi. Quãng đường chỉ dài khoảng 100m, trông cũng bình thường nhưng lại khiến cho cả nhóm phải trầm trồ kinh ngạc. Khi bạn dừng xe ô tô hay để đồ vật nào đó dưới chân dốc, chúng sẽ từ từ lăn lên đỉnh dốc mà không cần bất cứ lực đẩy nào.

Tuy đã có người giải thích do khúc xạ ánh sáng khiến mọi người sinh ảo giác, nhầm lẫn giữa đỉnh dốc và chân dốc nhưng rất đông du khách vẫn đến tham quan, tự làm thí nghiệm kiểm chứng. Mọi người thi nhau đặt vỏ lon nước ngọt lên mặt đường rồi nín thở nhìn chiếc vỏ lon chậm chạp lăn từng vòng lên dốc, như có một bàn tay vô hình nào đó đẩy lên. Dù tin vào lời giải thích “hiện tượng khúc xạ ánh sáng”, cảnh tượng chúng tôi chứng kiến vẫn có cảm giác như một ma thuật huyền bí, hấp dẫn và vui.

Đón bình minh trên đỉnh Nhật Xuất

Đi dạo loanh quanh một hồi thì đến giờ ăn tối, ngay tại nhà hàng ven biển. Ăn theo kiểu dã ngoại, trải thảm trên bờ cát, dưới trời đêm chi chít ánh sao và bãi biển lung linh ánh nến rất lãng mạn. Thực đơn tối không có nhiều món nhưng toàn là đặc sản của Jeju, hầu hết chế biến từ hải sản tươi: shashimi bạch tuộc, cháo bào ngư, cơm chiên hải sản, kimbap tôm và thịt heo đen.

Nhóm chúng tôi không đi chơi tối, nghỉ lấy sức ngày mai dậy sớm đi ngắm bình minh trên đỉnh Seongsan Ilchulbong, còn được gọi là đỉnh Nhật Xuất. Đây là một miệng núi lửa đã ngưng hoạt động cách đây năm nghìn năm, nằm trong “Top 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới”. Seongsan Ilchulbong là nơi đón ánh mặt trời đầu tiên trên xứ Hàn Chúng tôi may mắn lên đến đỉnh núi kịp lúc mặt trời vừa ló dạng. Bình minh ở đây không giống bất kì nơi nào tôi từng thấy, nó rực rỡ và hùng tráng đến bất ngờ.

Đi chơi nơi đất trời hòa làm một

Sau Seongsan Ilchulbong, chúng tôi dừng chân trước thác Cheonjiyeon, cái tên mang ý nghĩa “nơi đất trời hòa làm một”. Con thác gắn liền với truyền thuyết về 7 nàng tiên vì yêu thích vẻ đẹp của Cheonjiyeon đã rủ nhau xuống tắm mát, nô đùa. Du khách sẽ phải đi bộ qua cây cầu có chạm khắc hình 7 nàng tiên xinh đẹp, leo cầu thang bộ khoảng 5 phút để tới chân thác.

Nhìn vô số những con thác từ nhỏ đến lớn, từ cao xuống thấp cứ liên tục nối tiếp nhau đổ vào lòng hồ xanh thẳm, trong veo, rồi bắn tung lên những bọt nước trắng xóa, khiến tôi tưởng rằng mình đã lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Phía trên là màu xanh lam của bầu trời, xen lẫn sắc trắng của những đám mây, bên dưới là mặt hồ xanh như ngọc bích, được bao bọc bởi một màu xanh lục của cây rừng. Tất cả hòa lẫn vào nhau tạo nên một nét đẹp mê hồn mà những ai đã từng đến đây đều sẽ không thể nào quên được.