GIẢI TRÍ
RuNam Star đá bóng gây quỹ ủng hộ nghệ sĩ Diễm Trinh
Y Diệp • 07-01-2020 • Lượt xem: 1110

Một trận cầu hy hữu giữa hai đội bóng RuNam Star United và Vietnamese Sydney FC trên sân Đầm Sen vừa diễn ra với mục đích gây quỹ giúp đỡ nghệ sĩ Diễm Trinh đang trong cơn bệnh hiểm nghèo.
Tin, bài liên quan:
Thái Ngọc Sơn - Lữ Đắc Long triển lãm ảnh gây quỹ làm từ thiện
Gia đình nghệ sĩ Lê Bình gửi 100 triệu tiền từ thiện
"Nghệ sĩ tri âm lần 5" vận động gần 1 tỉ đồng chăm lo Tết cho nghệ sĩ nghèo
Đây không phải là lần đầu tiên đội bóng quy tụ rất nhiều gương mặt nghệ sĩ như: Huy Khánh, Hiếu Hiền, Thanh Thức, Thái Hoà, Hồ Bích Trâm, Thanh Bình, Đình Hiếu, Long đẹp trai, Cao Minh Đạt… tổ chức các trận đấu gây quỹ giúp đỡ nghệ sĩ nghèo có hoàn cảnh éo le. Thế nên, các trận bóng của RuNam Star luôn được khán giả cổ vũ nhiệt tình.
Một thành viên đội bóng chia sẻ những tình cảm cho nghệ sĩ Diễm Trinh:
“Mỗi lần tổ chức một trận cầu thiện nguyện nào đó, RuNam Star United đều có những trăn trở. Đồng tiền đi liền khúc ruột, vậy mà cứ một hai tháng, chúng tôi lại đi… xin một lần, nói chứ cũng ngại. Dù toàn bộ số tiền thu được đều được công khai, livestream và đưa tận nơi người cần, cũng có không ít những lời ra tiếng vào.
Diễn viên Huy Khánh và nghệ sĩ Diễm Trinh
Diễn viên Thanh Bình động viên nghệ sĩ Diễm Trinh
Nhưng rốt cục, khi có hoàn cảnh nào khó khăn, RuNam Star United lại… xin tiếp. Bởi vì nhìn ánh mắt và nụ cười của người nhận, chúng tôi thấy rõ sức mạnh và sự ấm áp của tình người. Chị Diễm Trinh có lẽ không phải là một cái tên mà nói ra là mọi người biết ngay, nhưng hoàn cảnh của chị quả thực khiến người khác xót xa. Trong gần 4 năm qua, chị hai lần gặp tai nạn liên quan đến taxi, một lần bị tai biến, đã phải lên bàn mổ vì phình động mạch chủ bụng và hai động mạch thận. Chị nói đời chị sợ nhất là không ai gọi show. Nhưng sức khỏe sa sút, chị đâu còn sức để làm việc. Từ một người phụ nữ khỏe mạnh hơn 60kg, chị còn có trên dưới 40kg.
Hiện chị Diễm Trinh sống trong một căn nhà nhỏ ở tầng 4 của một chung cư bé trên đường Đặng Thái Thân (Quận 5). Mỗi ngày leo 4 tầng lầu đã là thử thách với chị. Có lúc leo tới nơi là kiệt sức, phải ngồi thật lâu mới gượng dậy mở cửa được. Chị gần như không ăn được, chỉ uống sữa và truyền nước cầm hơi.
Số tiền quyên được cho chị hôm qua cùng với đội bóng Việt Kiều Sydney FC (Úc) là 20.850.000 đồng.
Giờ là lúc kể lại một câu chuyện cũ. Vốn trước đây, chúng tôi có tổ chức một trận đấu quyên góp cho nghệ sĩ Lê Bình, lúc ấy đang trong tình trạng nguy cấp. Trận cầu thu về được 38 triệu đồng. Nhưng chưa kịp trao gửi tấm lòng thì anh Bình không may qua đời. Vì nhiều lý do tế nhị, chúng tôi đành phải giữ số tiền ấy lại cho đến tận bây giờ. Và hôm nay, sau trận cầu đầu tiên của năm 2020, sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, RuNam Star United quyết định trao luôn 38 triệu đồng ấy cho chị Diễm Trinh. Và tổng số tiền mà chúng tôi gửi đến chị Trinh với ước mong sức khỏe chị sẽ tốt hơn là 58.850.000 đồng.
RuNam Star trao tiền cho nghệ sĩ Diễm Trinh
Chúng tôi tin là anh Lê Bình cũng sẽ vui nếu biết mình đã mất rồi, nhưng vẫn có thể trao lại cho người đồng nghiệp một động lực sống. Mong chị Diễm Trinh sẽ khỏe lại, mong chị biết là chị không một mình. Vì chị sẽ luôn có sự động viên của khán giả, đồng nghiệp và mọi người. Mong chị có thật nhiều động lực, như tựa một bộ phim mà chị tham gia: “Trái tim không dễ vỡ”! Chúc mọi người một năm mới an lành”.