GIẢI TRÍ

'Sao tìm sao': Đêm bán kết 'bùng nổ' với 8 'sắc màu' đầy cá tính

Thiên Kỳ • 09-11-2022 • Lượt xem: 1174
'Sao tìm sao': Đêm bán kết 'bùng nổ' với 8 'sắc màu' đầy cá tính

Sau 2 màn thể hiện của đội Nâu kem và Vàng đồng, "Sao tìm sao" mùa 3 đã nhận được phản hồi tích cực từ quý khán giả vì sự chỉn chu, format mới lạ cũng như dàn thí sinh “chất phát ngất”. Vòng bán kết tiếp tục cùng chủ đề "Tôi xứng đáng", hai đội tiếp theo lên sóng tuần này gọi tên Xanh dương và Đỏ.

Mở đầu cho tập 2 là đội Xanh dương, với màn chào sân của Hoài Anh đến từ Đắk Lắk. Được thể hiện ca khúc ballad quen thuộc "Mong manh tình về", anh chàng đã khiến cả khán đài tràn ngập trong không gian đong đầy cảm xúc với giọng hát nam tính và truyền cảm. Thay đổi màu sắc, chàng trai trẻ lựa chọn bản nhạc kinh điển "Hồ trên núi", vừa có sự nhẹ nhàng khoan thai như nước chảy, nhưng không kém phần nội lực cuốn hút mang đến một phần thi vô cùng hấp dẫn.


Chàng trai gốc Đắk Lắk Hoài Anh đã mang đến sự nhẹ nhàng, truyền cảm bằng giọng hát nam tính, truyền cảm nhưng vẫn nội lực cuốn hút.

"Ngày chưa giông bão" - bản nhạc phim gây bão một thời được tái hiện trên sân khấu "Sao tìm sao" với giọng hát của Việt Đức. Xuất thân từ Nhạc viện TPHCM nên kỹ thuật của anh chàng này “không phải dạng vừa”, từng nốt rung ngân mang sắc thái ma mị, huyền ảo đã vô thức đưa người xem lạc vào khung trời mê đắm của nhạc điệu. Thể hiện một khía cạnh với "Ôi quê tôi", Việt Đức đã vẽ nên bức tranh thân thuộc, ngọt ngào như lụa về miền quê trong ký ức mỗi người.


Anh chàng Việt Đức xuất thân từ Nhạc viện chinh phục khán giả bằng 2 chất giọng khác nhau, lúc thì đầy ma mị với "Ngày chưa giông bão", lúc thì ngọt ngào với "Ôi quê tôi". 

Nối tiếp là Lê Trần Anh Thuy, cựu sinh viên của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM đã có màn ra mắt ấn tượng cùng nhạc phẩm "Có nhau trọn đời". Hoạt động như một ca sĩ tự do, cô nàng không khiến giám khảo thất vọng khi cất cao chất giọng dày dặn và đầy xúc cảm. Tiếp tục chứng minh bản thân với một ca khúc được đánh giá là “khó nhai” "Trên đỉnh phù vân", cô đã mang đến sự bất ngờ bằng khả năng hát điêu luyện của mình.


Anh Thy đã có màn ra mắt ấn tượng cùng 2 ca khúc vô cùng khó hát nhưng cô đã khiến ban giám khảo và khán giả bất ngờ bằng giọng hát điêu luyện đầy xúc cảm.  

Đội Xanh dương kết màn với Lê Quốc Phú với màn thể hiện ca khúc "Tổ quốc yêu thương". Anh chàng đã gợi lên trong mỗi người lòng yêu thương mãnh liệt với dải đất chữ S thân thương bằng giọng ca đầy hào hùng và khí phách. Lựa chọn ca khúc thứ 2 là "Say tình", một ca khúc nhạc ngoại lời Việt quen thuộc, anh đã đốn tim phái nữ bằng giọng hát mê người cùng phong thái tự tin và quyến rũ của mình.


Đội Xanh dương đã kết thúc phần thi của đội một cách hoàn hảo bằng giọng ca đốn tim khán giả cùng phong thái tự tin và quyến rũ. 

Nếu đội Xanh dương mang sắc xanh hiền hòa, dịu êm, thì đội Đỏ lại đem đến một sắc rực rỡ, mãnh liệt như lửa. "Ra trận" đầu tiên, Ông Văn Sang đã gợi trong lòng mỗi người nỗi nhớ về mẹ qua ca khúc "Lời ru" cùng giọng hát da diết và sâu lắng của mình. Thổi hồn vào những ca khúc xưa cũ, cậu tiếp tục lượt hát thứ 2 với lựa chọn bài hát "Đổi thay", mang đến một sắc vừa hoài niệm vừa mới mẻ.


Ông Văn Sang mở đầu cho đội Đỏ với 2 ca khúc đầy sự hoài niệm, giọng hát vô cùng sâu lắng và cảm xúc đã giúp anh chàng gây được nhiều ấn tượng.

Chàng trai Trần Thiện Nhân đến từ Bình Định tiếp tục với nhạc phẩm "Khúc hát phiêu ly". Mặc dù là sở đoản nhưng anh vẫn thể hiện trọn vẹn với chất giọng đầy nội lực và nam tính của mình. Với sở trường, nam thí sinh lựa chọn một bản nhạc mang tính nhân văn sâu sắc "Mắt đêm", bằng phần thể hiện của mình, Thiện Nhân đã khiến người xem “sởn da gà” vì quá tuyệt vời.


Anh chàng Thiện Nhân đã khiến khán giả phải thán phục với tài năng và giọng hát đầy nội lực. Anh đã thể hiện rất tốt ngay cả khi phải hát thể loại sở đoản đối với mình.

Tiếp tục là một ca khúc về tình yêu đất nước "Chào em cô gái Lam Hồng", Thái Bảo đã hát bằng cả trái tim gợi lên trong lòng mỗi người tình yêu sâu sắc về đất nước của mình. Anh còn khiến người xem ngạc nhiên khi phô diễn kỹ năng múa với quạt của mình khi lựa chọn ca khúc "Son", mặc dù kết hợp vũ đạo nhưng giọng hát của Thái Bảo vẫn vững vàng và không chênh phô.


Bên cạnh khả năng hát điêu luyện, Thái Bảo còn trổ tài múa quạt điêu luyện khiến khán giả thích thú. 

Kết lại chuỗi tiết mục của đội Đỏ cũng như tập 2 "Sao tìm sao" là cô giáo thanh nhạc Sona Hà Lưu với ca khúc "Ngày nắng". Là thí sinh duy nhất tự chơi nhạc cụ trong phần thi của mình, cô nàng đốn gục trái tim người nghe với chất giọng ngọt ngào và khả năng chơi nhạc cụ điêu luyện. Lựa chọn "Ngẫu hứng sông Hồng" trong phần thi tiếp theo, sân khấu như bùng nổ với những nốt cao và sự phá cách của cô giáo Sona.


Là giáo viên thanh nhạc, Sona Hà Lưu "hạ gục" tất cả mọi người bằng những nốt cao cùng giọng hát ngọt ngào. Bên cạnh đó, khả năng chơi nhạc cụ rất chuyên nghiệp cũng là một thế mạnh của cô nàng.

Tập 2 kết thúc với màn chào sân của hai đội nước Xanh Dương - lửa Đỏ, cùng những màn trình diễn đem đến nhiều sự bất ngờ và hấp dẫn. "Sao tìm sao" được phát sóng lúc 21 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV9.