GIẢI TRÍ

Sau 15 năm, phim ‘Gia Hảo Nguyệt Viên’ vẫn là ‘đặc sản’ mùa Trung thu

Châu Tuấn • 01-10-2023 • Lượt xem: 18061
Sau 15 năm, phim ‘Gia Hảo Nguyệt Viên’ vẫn là ‘đặc sản’ mùa Trung thu

Đã hơn 15 năm trôi qua nhưng mỗi dịp Trung thu cận kề, bộ phim truyền hình của Hong Kong -TVB mang tên ‘Gia Hảo Nguyệt Viên’ lại được hồi sinh một cách mạnh mẽ.

Không chỉ gợi lại cho người xem nhiều kỷ niệm đáng nhớ, bộ phim còn là một món quà đoàn viên vô cùng ý nghĩa khi bạn và người thân cùng xem lại trong đêm phá cỗ.

Bộ phim kinh điển về tình cảm gia đình của TVB

Thành công của bộ phim truyền hình “Sóng gió gia tộc” vào năm 2007 đã tạo tiền đề cho TVB tiếp tục bắt tay vào sản xuất phần phim tiếp theo thuộc series “Đường tâm phong bạo”. Giữ đúng lời hứa, một năm sau đó “Gia Hảo Nguyệt Viên” (Sức mạnh tình thân) được trình làng trong sự háo hức của đông đảo người hâm mộ.

Dù được xem là phần 2 của “Sóng gió gia tộc” nhưng “Gia Hảo Nguyệt Viên” có cốt truyện độc lập hoàn toàn so với phần phim trước đó. Tuy nhiên, giám chế Lưu Gia Hào vẫn giữ nguyên dàn diễn viên cũ, tiếp tục câu chuyện về tình cảm gia đình, vô cùng gay cấn, lôi cuốn người xem không thể rời mắt.


Ra mắt vào năm 2007, “Sóng gió gia tộc” nhanh chóng trở thành bom tấn màn ảnh truyền hình. Chính thành công này đã tạo tiền đề cho “Gia Hảo Nguyệt Viên” được ra mắt chỉ một năm sau đó.

Trong phim, “Gia Hảo Nguyệt Viên” là tên của một tiệm bánh Trung thu cổ truyền nổi tiếng tại Hong Kong. Ngoài ra, cụm từ này còn nằm trong câu nói “Gia hảo nguyệt viên khánh Trung thu”, nghĩa là cả gia đình đoàn tụ trong đêm Trung thu. Đồng thời, cũng là tên những người con của cặp vợ chồng Cam Thái Tổ (Hạ Vũ) và Chung Tiếu Hà (Lý Tư Kỳ).

Là đôi vợ chồng đi lên từ gian khó, Cam Thái Tổ và Chung Tiếu Hà cùng nhau gầy dựng sự nghiệp từ bí quyết gia truyền làm bánh Trung thu. Dẫu vậy, gia đình họ luôn đầy ắp tiếng cười khi có đến 6 người con, lần lượt là Gia (Trần Hào), Hảo (Lâm Phong), cô con nuôi Nguyệt (Dương Di), Viên (Lê Nặc Ý), Khánh (Trần Pháp Lai) và Trung (Ôn Gia Hằng).

Tưởng chừng như mọi thứ yên ấm thì đột nhiên sự xuất hiện của người phụ nữ mang tên Ân Hồng (Mễ Tuyết) đã phá tan tất cả mọi thứ. Ân Hồng được gia đình nhà họ Cam cưu mang, cho làm thợ bánh, cô có đứa con gái là Vu Tố Tâm (Chung Gia Hân) cũng được họ đặt thêm cái tên là Thu như mảnh ghép cuối cùng của câu nói “Gia hảo nguyệt viên khánh Trung thu”.

Nào ngờ, chồng Ân Hồng có tình mới, bỏ mặc cô cùng con gái nên Ân Hồng quay sang trở thành tiểu tam phá hoại gia đình ân nhân của mình. Anh hùng không thoát được ải mỹ nhân, Cam Thái Tổ mù quáng trước những lời đường mật của cô thợ làm bánh. Ông quyết định phụ bạc vợ mình, cùng “người tình nhỏ” vun đắp hạnh phúc mới.


Ân Hồng (Mễ Tuyết) chính là trung tâm của mọi sự rắc rối trong “Gia Hảo Nguyệt Viên”.

Dù bị chồng mình phản bội nhưng Chung Tiếu Hà không hề “diệt cỏ tận gốc”, bà vẫn tạo đường sống cho chồng và tiểu tam. Họ được phép mượn bảng hiệu gia truyền “Gia Hảo Nguyệt Viên” để kinh doanh làm ăn. Nhưng ngược lại Ân Hồng luôn mặc cảm mình là người đến sau, cô luôn lo sợ Cam Thái Tổ sẽ quay về với người đã từng “đầu ấp tay gối”. Do đó, cô luôn tìm cách lẫn mọi thủ đoạn để những thứ của người khác mãi mãi là của mình.

Song song đó, con gái riêng của Ân Hồng là Vu Tố Tâm khi trưởng thành lại nảy sinh tình cảm với Cam Vĩnh Hảo. Từ đây, lòng đố kị, sự ích kỷ và nỗi lo sợ ngày một tăng cao khiến Ân Hồng ăn không ngon, ngủ cũng chẳng yên giấc. Ân Hồng ép buộc Cam Thái Tổ kiện nhà vợ lớn ăn cắp bảng hiệu “Gia Hảo Nguyệt Viên”, từ đó tạo nên một cuộc chiến xung đột giữa hai bên gia đình. Không những là cuộc chiến giữa vợ lớn và vợ nhỏ, những người con của “Gia hảo nguyệt viên” cũng bắt đầu vào cuộc nhằm giữ lại danh tiếng truyền thống cho gia đình, bảo vệ má Hà trước Ân Hồng - Người đàn bà mưu mổ, xảo huyệt, không từ mọi thủ đoạn.


Cuộc chiến không khoan nhượng giành lấy bảng hiệu “Gia Hảo Nguyệt Viên”đã đẩy hai bên gia đình rơi vào sóng gió.

Là người đứng sau thành công của “Mưu dũng kỳ phùng”, “Sóng gió gia tộc”, … với “Gia Hảo Nguyệt Viên”, giám chế Lưu Gia Hào tiếp tục giữ vững phong độ khi mang đến 40 tập phim vô cùng xuất sắc. Không chỉ hóa giải lời nguyền phần phim sau không hay bằng phần phim trước, bộ phim nhanh chóng đạt số lượng tỷ suất người xem cao ngất ngưỡng trong năm 2008 với 2,22 triệu lượt xem tại Hong Kong. Riêng tập cuối của bộ phim đã đạt đến con số 50 điểm, một số điểm cao kỷ lục trong lịch sử phim truyền hình của TVB.


“Gia Hảo Nguyệt Viên” có rating trung bình 35 điểm, cao nhất 50 điểm, Top 1 TVB rating trong năm 2008.

Bên cạnh đó, tại lễ trao giải thường niên được TVB tổ chức, “Gia Hảo Nguyệt Viên” đã chứng tỏ sức hút của mình khi càn quét mang về hàng loạt giải thưởng quan trọng bao gồm: Phim hay nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Hạ Vũ), Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Mễ Tuyết), Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (Dương Di), Nhân vật nam được yêu thích nhất (Lâm Phong) và Nhân vật nữ được yêu thích nhất (Lý Tư Kỳ).

Những điểm cộng của “Gia Hảo Nguyệt Viên”

Bên cạnh điểm sáng về mặt nội dung kịch bản, giám chế Lưu Gia Hào còn thành công trong việc xây dựng hình tượng nhân vật trong phim. Đó là má Hà, một người phụ nữ thương chồng thương con, bà luôn vì gia đình đảm đương mọi khó khăn, đối đầu cùng sóng gió. Không những vậy, hình tượng má Hà trở nên kinh điển trong mắt khán giả khi ở bà còn có sự bao dung, che chở, chấp nhận xù lông chỉ để bảo vệ các con của mình. Mỗi khi nhắc đến nhân vật này, khán giả lại nhớ đến câu thoại “Không phải sợ, có má Hà ở đại sảnh” đã trở thành thương hiệu trong tâm trí người xem.

Hay Ân Hồng, một đóa hoa hồng có gai, không từ mọi thủ đoạn nhưng có lẽ sự phản bội đã đẩy người phụ nữ rơi vào tuyệt vọng cũng chỉ vì sợ cô đơn nên mặc kệ đúng sai trở thành kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác. Hay Cam Thái Tổ, một người đàn ông bỏ mặc người vợ tào khang nhưng ông vẫn là một người cha tuyệt vời, yêu thương, nuông chiều các con hết mực.


Giám chế Lưu Gia Hào đã cực kỳ thành công trong việc xây dựng hình tượng nhân vật nhất là hình ảnh má Hà hay tiểu tam Ân Hồng đều để lại nhiều ấn tượng trong mắt khán giả.

Ngoài ra, diễn xuất của bộ ba thuộc “Ngũ đại hoa đán” nhà đài TVB là Dương Di, Trần Pháp Lai và Từ Tử San cũng được nhiều người yêu mến. Dương Di với vai diễn con gái nuôi Tôn Hạo Nguyệt đã khiến người xem phải gật gù khi mang đến một hình ảnh người con nuôi hiếu thảo, luôn ra sức bảo vệ người thân. Trong đó, những phân đoạn thể hiện cảm xúc khi khóc, Dương Di hoàn thành rất tốt. Chính vì điều này, giải “Diễn viên phụ xuất sắc nhất” dành cho cô là một điều hoàn toàn xứng đáng.

Với Trần Pháp Lai, vai diễn Cam Vĩnh Khánh, một cô gái bị câm, không thể nói chuyện, bằng ánh mắt và cử chỉ cô đã lấy đi nước mắt người xem nhất là phân đoạn Cam Vĩnh Khánh đi lấy chồng, dùng thủ ngữ phát biểu. Để hoàn thành vai diễn này, Trần Pháp Lai đã bỏ một thời gian dài tìm hiểu và học hỏi ngôn ngữ dành cho người câm.

Còn về phần Từ Tử San, vai phản diện Lộ Gia Mỹ, một cô gái xấu tính, thích gây chuyện, nguy hiểm chẳng kém cạnh ai đã để lại cho khán giả rất nhiều ấn tượng. Có thể nói, đây là một vai diễn phản diện hay nhất trong sự nghiệp diễn xuất của diễn viên họ Từ.


Diễn xuất của bộ ba “Ngũ đại hoa đán” TVB gồm Dương Di, Trần Pháp Lai và Từ Tử San nhận cơn mưa lời khen từ người hâm mộ.

Ngoài những thành công kể trên, giá trị cốt lõi giúp “Gia Hảo Nguyệt Viên” trở thành một bộ phim kinh điển nằm ở phần cốt truyện hấp dẫn, nội dung sâu sắc nhưng không thể thiếu những thông điệp nhân văn ý nghĩa. Thông qua bộ phim, lòng yêu thương, sự vị tha và tình đoàn kết trong gia đình được khơi dậy trong mỗi chúng ta. Đôi khi, gia đình chính là nơi xảy ra nhiều xung đột, mâu thuẫn nhất nhưng chính nơi ấy luôn có hơi ấm tình người lẫn sự bao dung và hơn hết đó là nơi trở về.

Không những thế, tình yêu của những cặp đôi trong phim cũng để lại cho người xem nhiều suy nghĩ như chuyện tình tay ba của Cam Vĩnh Hảo, Vu Tố Tâm và Trương Trí Tín khi Tố Tâm luôn đứng giữa hai người đàn ông, không đưa ra chính kiến của mình. Và sau tất cả, điều đọng lại trong trái tim của mỗi khán giả vẫn là sự đoàn viên, sum vầy giữa những thành viên trong gia đình cùng bên nhau đón một mùa Trăng mới.


Trong năm qua, diễn viên Chung Gia Hân đã có dịp hội ngộ cùng dàn diễn viên “Gia Hảo Nguyệt Viên” là bố Cam Thái Tổ - Hạ Vũ, mẹ Ân Hồng – Mễ Tuyết và má Hà – Lý Tư Kỳ.

Sức hút không thể cưỡng lại, vượt xa lãnh thổ Hong Kong, “Gia Hảo Nguyệt Viên” tấn công “làm mưa làm gió” tại khắp các nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Các nhà đài tại Việt Nam tranh nhau phát sóng, còn khán giả thì luôn túc trực bên màn ảnh ti vi mỗi khi phim công chiếu. Và dù phim đã kết thúc nhưng người hâm mộ vẫn săn lùng mua bằng được các đĩa phim, xem đi xem lại mà không bao giờ cảm thấy chán. Ngoài ra, ca khúc chủ đề “Vô tâm hại anh” do Quan Cúc Anh thể hiện còn được viết lại lời Việt qua giọng hát của Phạm Quỳnh Anh với tựa đề mới “Hạnh phúc một quân cờ”.


“Gia Hảo Nguyệt Viên” – Một đặc sản không thể thiếu trong mùa Tết Trung thu.

Một mùa Trung thu tiếp theo lại về, “Gia Hảo Nguyệt Viên” sẽ tiếp tục là một món quà vô cùng ý nghĩa, gợi nhắc chúng ta về một thời thanh xuân tươi đẹp. Thoáng chốc cũng đã 12 năm trôi qua nhưng đến nay bộ phim vẫn trường tồn, bền bỉ một cách đến kỳ lạ. Bởi không chỉ là một bộ phim hay, có giá trị lớn mà còn chứa đựng đâu đó những câu chuyện ngay cả chính bản thân mỗi người cũng sẽ bắt gặp mình trong “Gia Hảo Nguyệt Viên”.

Trong những ngày này, không khí của một mùa Trăng mới đang ùa về trên những con đường, góc phố cùng những chiếc lồng đèn sặc sỡ khắp muôn nơi. Còn gì bằng ngoài việc xem lại “Gia Hảo Nguyệt Viên”, một bộ phim kinh điển và là món quà đặc sản mà nhất định bạn không thể bỏ qua trong mùa đoàn viên này.