GIẢI TRÍ

Sầu nữ Thúy Huyền biến hóa đa dạng trong Liveshow Huyền Ca

Thanh Thảo • 11-12-2019 • Lượt xem: 2699
Sầu nữ Thúy Huyền biến hóa đa dạng trong Liveshow Huyền Ca

Ngày 8/12 vừa qua, liveshow đầu tiên của ca sĩ Thúy Huyền với nhiều cung bậc cảm xúc đã diễn ra tại nhà hát VOH. Huyền Ca, đúng như tên gọi, đêm nhạc là nơi mà giọng ca của Sầu Nữ Thúy Huyền đã thăng hoa và khiến các khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Đêm nhạc là lời tri ân của Thúy Huyền đến các khán giả yêu mến giọng hát của cô và đến những anh chị em đồng nghiệp đã ủng hộ cô suốt con đường từ lúc bén duyên với dòng nhạc Bolero. Ngoài sự kết hợp đặc sắc giữa Thúy Huyền và các khách mời Ngọc Sơn, Quang Lê, Phương Mỹ Chi,… qua các bản nhạc Bolero cảm xúc, đêm liveshow còn cho khán giả cảm nhận nhiều phong cách biến hóa khác nhau trong giọng hát của Thúy Huyền vượt qua cái danh xưng “Sầu nữ lệ vàng”.

Thúy Huyền được khán giả biết đến từ cuộc thi Solo cùng Bolero 2015, cũng từ cuộc thi này mà tên của cô gắn liền với danh xưng Sầu nữ lệ vàng do MC Trác Thúy Miêu dành tặng. Chính vì vậy mà cô được khán giả nhớ đến nhiều nhất với những bản nhạc buồn của Trúc Phương hay Anh Bằng như Hai lối mộng, Hương tình cũ, Nếu hai đứa mình,… Không khiến các khán giả thất vọng, trong đêm Huyền Ca, cô đã thể hiện lại những bản nhạc Bolero gắn liền với giọng ca sâu lắng rất riêng của mình, như Ngày em hai mươi tuổi, Đêm không ngủ và đặc biệt là liên khúc Chuyến tàu hoàng hôn – Chiều sân ga hát cùng hai người chị em ruột của mình. Bộ ba Thúy Huyền – Thúy Hằng – Thanh Hồng khiến cả khán phòng đắm chìm trong cảm xúc với ba chất giọng riêng biệt nhưng đều rất truyền cảm.

Bên cạnh dòng nhạc Bolero, ít ai biết cô ca sĩ gốc Hà Tĩnh còn thể hiện trọn vẹn từ những bài mang đậm chất Nam Bộ như Còn thương rau đắng mọc sau hè, Dạ cổ hoài lang,… đến những bản nhạc tình của Phạm Duy hay nhạc tiền chiến. Như Thúy Huyền chia sẻ trong liveshow, cô rất yêu quý danh xưng Sầu nữ, nhưng cô cũng muốn khán giả biết đến mình với những góc nhìn mới mẻ khác.

Xuyên suốt liveshow, khán giả hết bất ngờ với cô Sầu nữ quyến rũ kiêu sa trong bước nhảy với điệu tango, lại ngạc nhiên trước giọng ca nội lực qua bản nhạc kinh điển Trương Chi của nhạc sĩ Văn Cao hay màn kết show không thể tuyệt vời hơn với Áo anh sứt chỉ đường tà của nhạc sĩ Phạm Duy. Sự đầu tư và tâm huyết của Thúy Huyền không chỉ ở hiệu ứng âm thanh, ánh sáng hoàn hảo dưới bàn tay đạo diễn công phu, mà còn ở sự sắp xếp tiết mục thông minh để đẩy cảm xúc của khán giả tăng dần đến cao trào. Không thể không kể đến những bản song ca tuyệt hay với các ca sĩ khách mời, cũng như những người anh chị em ruột của Thúy Huyền. Tất cả làm nên một đêm nhạc ấm cúng và đầy cảm xúc.

Tốt nghiệp Nhạc viện Thành phố, Thúy Huyền bén duyên với dòng nhạc Bolero từ cuộc thi Solo cùng Bolero 2015 và Người kể chuyện tình 2017. Nhắc đến Thúy Huyền, người ta lại nhớ đến một giọng ca bolero đầy cảm xúc, một mái tóc huyền và đôi mắt đẹp truyền tải nỗi niềm riêng của từng bài hát. Từ sau chương trình Người Kể Chuyện Tình, được khán giả biết đến nhiều hơn, Thúy Huyền càng chú trọng trau dồi giọng hát của mình, cả về cảm xúc lẫn về cách hát. Đối với cô, mỗi lời nhận xét của khán giả đều quý báu và cô luôn lắng nghe để hoàn thiện bản thân hơn. Cô cũng cho ra đời kênh Youtube riêng với những sản phẩm âm nhạc chất lượng để đáp lại tình yêu mến của khán giả.

Đêm liveshow Huyền Ca ngày 8/12 đánh dấu một chặng đường âm nhạc của Thúy Huyền với Bolero. Đây là liveshow đầu tiên trong cuộc đời đi hát của cô và đã được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Các khán giả nán lại đến cuối của đêm nhạc dài hơn 3 tiếng để thưởng thức các tiết mục đặc sắc, những bản nhạc kinh điển đã rất lâu rồi mới được nghe lại, những giọt nước mắt xúc động của ca sĩ cuối chương trình, tất cả khiến cho đêm Huyền Ca đọng lại trong lòng khán giả một cảm xúc vô cùng trọn vẹn. Đêm nhạc được ghi hình và DVD liveshow sẽ được phát hành trong thời gian tới.