GIẢI TRÍ

Son Ye Jin - mỹ nữ hay cười

DDVN • 13-02-2022 • Lượt xem: 1011
Son Ye Jin - mỹ nữ hay cười

Diễn viên Son Ye Jin - vợ sắp cưới của Hyun Bin - được các tạp chí thời trang nhận xét có thương hiệu riêng là "nụ cười híp mắt".


Hôm 10/2, Hyun Bin thông báo sẽ cưới Son Ye Jin vào tháng 3. Trong thư tay gửi khán giả, tài tử viết: "Tôi thận trọng bước sang trang mới cuộc đời. Tôi hứa với cô ấy, người luôn làm tôi cười, là cả hai sẽ cùng bước tiếp chặng đường tới". Trong một video quảng bá phim "Hạ cánh nơi anh", Hyun Bin từng nói Son Ye Jin "cười bằng mắt".
Hỷ sự của cặp sao được đông đảo khán giả châu Á chúc phúc. Trên Weibo, nhiều fan của Son Ye Jin viết: "Cô gái hay cười, số phận ắt tốt đẹp".

Son Ye Jin đón tuổi 40 hồi tháng 1. Bấy giờ, cô đăng trên trang cá nhân ảnh mặt mộc. Một số ý kiến chê cô "già, có nếp nhăn, nhan sắc bình thường khi không trang điểm". Tuy nhiên, phần lớn khán giả cho biết thích sự tự nhiên của Son Ye Jin.

Trang Cosmopolitan nhận xét nụ cười híp mắt thành "thương hiệu riêng" của diễn viên.

Trong nhiều ảnh sự kiện, quảng cáo, Son Ye Jin cười tươi, mắt nhắm tịt. Phong cách của cô khác với không ít ngôi sao khi chụp ảnh thời trang: lạnh lùng, luôn cố mở to mắt kể cả khi cười. Theo Elle, sự tươi tắn của Son Ye Jin tạo cảm giác gần gũi, thân thiện.

Gia nhập làng giải trí hơn 20 năm, Son Ye Jin giữ phong độ minh tinh hàng đầu, đóng nữ chính trong nhiều thể loại phim, từ tình cảm ngọt ngào tới tâm lý xã hội, hình sự. Trong chương trình hôm 10/2, đài tvN gọi cô là "Tình đầu quốc dân" nhờ vẻ đẹp ngọt ngào, dịu dàng.

Trên các diễn đàn tại châu Á, nhiều fan viết nụ cười của Son Ye Jin có tác dụng "chữa lành", làm họ thấy vui vẻ, ấm áp. Năm 2020, Ye Jin được khán giả bình chọn là sao nữ đẹp nhất thế giới, theo tổng hợp của Starmometer - trang giải trí của Philippines.

Son Ye Jin cười hết cỡ tại một buổi ký tặng fan.

Diễn viên khi dự họp báo phim. Cô sinh năm 1982, nổi tiếng với nhiều tác phẩm như "Hương mùa hè", "Cổ điển", "Tuyết tháng tư", "Và em sẽ đến", "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi", "Hạ cánh nơi anh"...

Theo Như Anh/Vnexpress.net