GIẢI TRÍ
'Squid Game' 3: Cuộc chơi quyền lực mới
Hữu Việt • 01-07-2025 • Lượt xem: 1097

Chiều 27.6, Netflix tung trọn bộ "Trò chơi con mực" mùa 3, khép lại hành trình sinh tồn nghẹt thở từng làm chao đảo toàn cầu. Chỉ sau vài giờ, bom tấn Hàn lập tức thổi bùng mạng xã hội, khiến cả thế giới "đỏ đèn" vì tranh luận.
Vừa qua, Netflix chính thức phát hành trọn bộ phi "Trò chơi con mực" mùa 3 (Squid Game Season 3), khép lại loạt phim sinh tồn đình đám toàn cầu với 6 tập nhưng đầy nghẹt thở, cảm xúc và tranh cãi. Không chỉ tiếp nối câu chuyện còn dang dở ở mùa 2, phần phim mới đưa khán giả đi sâu hơn vào địa ngục trần gian mang tên “trò chơi tử thần”, với một cái kết đau đớn, ám ảnh và gợi mở tương lai mở rộng ra quy mô toàn cầu.
Trở lại đấu trường sinh tử: Gi Hun trở thành kẻ nổi loạn
Nguồn: Internet
Mùa 3 mở đầu trong bối cảnh tăm tối sau thất bại của cuộc nổi dậy ở phần trước. Seong Gi Hun (Lee Jung Jae) – người chơi số 456 – giờ đây là một con người mất mát, mang nỗi ám ảnh không nguôi. Không còn đơn thuần là người chơi, anh trở lại trò chơi với quyết tâm phá hủy hệ thống từ bên trong. Dưới quyền kiểm soát của Front Man (Lee Byung Hun), Gi Hun và những người sống sót bị buộc phải tiếp tục vòng sinh tử, nhưng lần này, Gi Hun là ngọn lửa âm ỉ đang chờ bùng cháy.
Ba vòng chơi – Ba tầng địa ngục
Nguồn: Netflix
Chỉ với 6 tập, Squid Game 3 dồn dập đưa người xem đi qua ba vòng chơi sinh tồn khốc liệt:
- Vòng 4: “Dao và chìa khóa” – nơi hai nhóm người chơi phải chém giết để sinh tồn.
- Vòng 5: Nhảy dây tử thần – một màn đối đầu trên lối đi lơ lửng giữa không trung.
- Vòng cuối cùng: “Tháp đá” – người chơi phải vượt qua ba tòa tháp chênh vênh, bằng mọi giá.
Ở vòng cuối cùng, chỉ còn lại Gi Hun, Lee Myung Gi (Im Si Wan) và một đứa bé sơ sinh – con của Kim Jun Hee (Jo Yu Ri), người đã sinh con giữa trò chơi. Trong khoảnh khắc sinh tử, Gi Hun ôm đứa bé vào lòng, quay về phía các VIP và thốt lên: “Chúng ta không phải ngựa. Chúng ta là con người” – rồi lao xuống vực, tự chọn cái chết để bảo vệ đứa trẻ.
Một cái kết gây tranh cãi: Không ai thực sự thắng cuộc
Cái kết của Squid Game 3 không hề “hoàn hảo” hay dễ chịu. Gi Hun hy sinh. Đứa bé – người chiến thắng bất đắc dĩ – được Front Man mang đi cùng toàn bộ số tiền. Sáu tháng sau, Front Man bất ngờ quay lại, trao đứa trẻ và tiền thưởng cho cảnh sát Jun Ho (Wi Ha Joon), đồng thời gửi lại di vật cuối cùng của Gi Hun cho con gái anh. Không có ai chiến thắng rõ ràng. Không công lý nào được thực thi. Trò chơi vẫn tiếp diễn, nhưng giờ đây đã vươn ra khỏi biên giới Hàn Quốc.
Liệu "Squid Game" sẽ có tại Mỹ? (Nguồn: Internet)
Một trong những cú twist gây sốc nhất của mùa 3 là cảnh cuối cùng. Tại một con hẻm ở Los Angeles, Front Man nghe thấy tiếng đàn và quay đầu lại – một nhân vật bí ẩn, đội mũ trùm, xuất hiện trong bộ đồ đen. Khi lộ diện, đó là… một Front Man mới – lần này là phụ nữ, do Cate Blanchett thủ vai. Cảnh phim chớp nhoáng này được xem là manh mối rõ ràng nhất cho một phần phim spin-off, có thể mang tên Squid Game: America. Nhiều nguồn tin rộ lên rằng đạo diễn David Fincher đang được Netflix “nhắm đến” cho dự án này.
Tình cảm 2 mẹ con 007 và 149 chạm đến trái tim hàng triệu khán giả (Nguồn: Internet)
Dù không thể vượt qua cái bóng quá lớn của phần đầu tiên, mùa 3 vẫn ghi dấu bởi cách xử lý nhân vật sâu sắc và thông điệp nhân văn. Khoảnh khắc Gi Hun hy sinh để cứu một đứa trẻ là đỉnh cao cảm xúc, cho thấy sức mạnh tinh thần và tình cảm "vượt lên trên trò chơi".
Phim còn mang đến những hình ảnh ẩn dụ mạnh mẽ: một đứa trẻ chào đời giữa chiến trường sinh tử, khẳng định tuyên bố “Chúng tôi là con người!” vang lên như phát súng kết liễu cho trò chơi vô nhân đạo. Nhân vật như No Eul (Park Gyu Young) hay Jun Ho góp phần làm dày thêm chất liệu cảm xúc và góc nhìn đa chiều về nỗi đau, sự phản kháng và khát khao công lý.
Em bé - con của người chơi 222 đã giành chiến thắng sau sự hi sinh anh dũng của người chơi 456 (Nguồn: Internet)
"Squid Game" 3 không chỉ là phần kết cho loạt phim sinh tồn ăn khách nhất lịch sử Hàn Quốc, mà còn là bước đệm cho một vũ trụ Squid Game mở rộng. Bộ phim khép lại như một khúc bi ca. Không phải tiếng hò reo chiến thắng, mà là sự im lặng nghẹn ngào, để lại một khoảng trống trong lòng người xem. Với nhiều fan, cái kết là sự phản chiếu tàn khốc của thực tại – nơi kẻ mạnh không phải lúc nào cũng là kẻ chiến thắng, và lựa chọn đạo đức đôi khi là cái giá đắt nhất phải trả.
Bộ phim hiện đã phát hành trọn bộ 6 tập trên Netflix, được dán nhãn 18+ vì nội dung bạo lực và tâm lý nặng nề – đúng như di sản mà loạt phim này từng xây dựng: tàn nhẫn nhưng không thể rời mắt.