ĐỜI SỐNG

Tác phẩm “Thế giới Nghệ thuật May mặc” nhưng hiếm ai dám mặc

Trân Trân • 19-11-2018 • Lượt xem: 4216
Tác phẩm “Thế giới Nghệ thuật May mặc” nhưng hiếm ai dám mặc

Các tác phẩm được giới thiệu tại cuộc thi “World of Wearable Art” (Thế giới Nghệ thuật May mặc) luôn gây ấn tượng trong lòng khán giả. Cuộc thi đem đến những trang phục có thiết kế độc đáo, nhưng liệu có ai dám mặc hay không lại là chuyện khác?

Những “tác phẩm nghệ thuật dành để mặc” thể hiện ý tưởng nghệ thuật và mang tính ứng dụng trong đời sống thường ngày. Sự kiện “World of Wearable Art” được tổ chức thường niên trong 30 năm qua và đã dần trở thành một sự kiện lớn,. Cuộc thi thu hút các nghệ sĩ thiết kế đến từ nhiều quốc gia tụ hội về tham dự tại thủ đô Wellington, New Zealand.

Sự kiện thu hút khoảng 60.000 du khách tới tham quan và thường được tổ chức vào dịp cuối năm. Dưới đây là một số mẫu thiết kế ấn tượng đã được ra mắt tại sự kiện trong vài năm trở lại đây.

 “Hoa khôi tế bào” (2018) - Jessica Thompson (Úc)

“Khâu vợt” (2018) - Natasha Macaulay (New Zealand)

“Định lượng” (2018) - Annabelle Widmann (Úc)

“Cất cánh” của David Kirkpatrick (New Zealand) xuất hiện tại sự kiện năm 2018.

“Thiên thần kiểu khác” (2017) - Liam Brandon Murray (Anh)

Tác phẩm “Vũ trụ” của nhà thiết kế Rinaldy Yunardi (Indonesia) năm 2017.

 “Lây truyền” (2017) - Etainia Dagda (New Zealand)

“Bar-Block-O” (2016) - Vanessa Burton

“Người máy” (2015) - Kate MacKenzie (New Zealand)