ĐỜI SỐNG

Taj Mahal - Lăng mộ tình yêu của đế vương

Linh Anh • 12-05-2023 • Lượt xem: 952
Taj Mahal - Lăng mộ tình yêu của đế vương

Bill Clinton, cựu tổng thống Mỹ và gia đình đến Taj Mahal vào năm 2000 đã thốt lên rằng: “Thế giới này có hai loại người, một là những người đã đến và yêu Taj Mahal, một là những người chưa từng đến nhưng vẫn đem lòng yêu Taj Mahal”.

Taj Mahal được UNESCO công nhận là di sản Văn hóa Thế giới và là một trong bảy kỳ quan của Thế giới mới. Nơi này gắn liền với câu chuyện tình yêu lãng mạn nhưng cũng đầy bi thương của hoàng đế Shah Jahan và hoàng hậu Mumtaz Mahal. Trước khi khi lâm chung, hoàng hậu hy vọng có được một minh chứng xứng đáng với tình yêu của hai người để lưu truyền lại ngàn đời sau. Hoàng đế Shah Jahan đã dành ròng rã hai mươi hai năm, huy động hơn 20.000 nhân công, 1.000 con voi và tìm lượng lớn đá cẩm thạch trắng, cũng như 28 loại đá quý từ khắp nơi trên thế giới để xây dựng ngôi đền kỷ niệm cho tình yêu của ông và hoàng hậu. Tổng kinh phí tiêu hao hơn ba mươi hai triệu rupee, tương đương với tám trăm bảy mươi bảy triệu đô la.

Nhiều người khẳng định Taj Mahal thay đổi màu sắc theo từng giai đoạn trong ngày. Sáng sớm, khi những tia nắng ban mai mới chiếu rọi đến đỉnh vòm, cả ngôi đền chìm trong lớp sương mù mờ ảo rồi dần khoác lên mình sắc áo hồng thơ mộng, tựa như nàng thiếu nữ Arjumand Banu Begum (tức hoàng hậu Mumtaz Mahal) thẹn thùng ửng hồng đôi má trong ngày đầu gặp gỡ đức lang quân của đời mình – hoàng đế Shah Jahan. Sắc trời càng trong xanh, Taj Mahal lung linh tỏa sáng tựa như viên ngọc, tuyệt mỹ và thánh khiết. Về chiều, ngôi đền cũng chuyển sang màu trắng ngà thanh tao, quý phái. Rồi khi những tia nắng cuối cùng ánh lên lớp đá cẩm thạch trắng của ngôi đền khiến nó như được phủ thêm một lớp mạ vàng lấp lánh. Rabindranath Tagore, nhà thơ Ấn Độ từng đạt giải Nobel đã gọi Taj Mahal là “giọt nước mắt lăn trên má thời gian” để ví ngôi đền này như biểu tượng cho tình yêu bất diệt theo năm tháng.

Ngôi đền nằm bên dòng sông Yamuna thơ mộng, giữa thành phố Agra bang Utar Pradesh, phía bắc Ấn Độ, được xây trên khu đất có diện tích khoảng mười hai nghìn mét vuông. Quần thể kiến trúc này bao gồm 5 hạng mục: cổng chính, vườn cây, nhà thờ Hồi giáo, khu nghỉ và lăng mộ chính, được xây dựng theo phong cách tổng hợp kiến trúc nhiều quốc gia, tôn giáo như: Ba Tư, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Hồi giáo,… và chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ kiến trúc Mughal trước đó.

Điểm nhấn đặc biệt của Taj Mahal chính là tính đối xứng trong tổng thể kiến trúc, ngay cả hình ảnh phản chiếu của ngôi đền xuống hồ nước phía trước mặt cũng thể hiện rõ điều này. Trung tâm toàn bộ ngôi đền là lăng mộ chính có đáy hình bát giát với mái vòm có hình dạng tương tự như củ hành (còn được gọi amrud hay vòm ổi). Phần đỉnh bên trong được trang trí hình hoa sen để làm nổi bật thêm chiều cao, bên ngoài có dạng chóp nhọn hoặc hình chạm dát vàng, thể hiện sự hòa nhập giữa yếu tố truyền thống của Ba Tư và yếu tố trang trí của Ấn Độ giáo.  

Taj Mahal xếp vị trí thứ 4 trong top 10 điểm tham quan phải đến 1 lần trước khi chết. Ngôi đền này hấp dẫn du khách từ khắp mọi nơi trên thế giới, từ những quần chúng giản dị cho đến những bậc vương giả quyền quý, các chính khách quyền lực nhất hành tinh hay những ngôi sao, nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu thế giới. Tòa kiến trúc tuyệt đẹp và lãng mạn nhất thế giới này đón tiếp khoảng 3 triệu khách mỗi năm.Taj Mahal mặc dù được ví như giọt nước mắt đọng trên má thời gian, nhưng nó đang bị thời gian mài mòn cùng năm tháng. Chính phủ Ấn Độ đã hạn chế lại thời gian viếng thăm ngôi đền của mỗi lượt khách gói gọn trong vòng ba giờ đồng hồ. Nếu bạn chưa từng đến đây, hãy nhanh chóng sắp xếp hành trình để có thể cùng người yêu của mình một lần đứng trước ngôi đền tượng trưng cho tình yêu bất diệt này, trước khi nó trở về với cát bụi của thời gian.