GIẢI TRÍ

Tangmo Nida – cái kết buồn cho nàng ‘mèo 9 vía’

Tuấn Tuấn • 05-03-2022 • Lượt xem: 2537
Tangmo Nida – cái kết buồn cho nàng ‘mèo 9 vía’

Con người luôn mưu cầu hạnh phúc và bình yên, với Tangmo Nida, để có được điều đó, cô luôn phải trải qua nhiều biến cố. Thế nhưng cuộc sống vẫn như một trò đùa, khi con người tuyệt vọng lại cho họ niềm tin. Nhưng khi họ chạm tay vào hạnh phúc, sự chia ly vẫn luôn hiện hữu.

Chiếc lá nhiều tổn thương

Gia nhập làng giải trí Thái Lan năm 18 tuổi, Tangmo Nida ghi danh tham gia “Miss Teen Thailand” và dừng chân ở ngôi vị Á hậu 4. Cuối năm 2003, cô gia nhập đài CH7 với một vai diễn nhỏ trong bộ phim truyền hình đầu tay “Benja Keta Kwarm Ruk”. Từ cột mốc này, Tangmo Nida đi theo con đường diễn viên chuyên nghiệp. Là một quân át chủ bài của nhà đài CH7, cũng như là một trong số những nữ chính nổi tiếng tại Thái Lan.

Nếu tinh ý một chút, khán giả Việt Nam dễ dàng nhận ra Tangmo đã xuất hiện trên màn ảnh nhỏ qua tác phẩm “Dum Kum”, phát sóng tại Thái Lan vào năm 2009. Một thời gian sau, phủ sóng tại Việt Nam với tên gọi “Cô gái bướng bỉnh”. Bên cạnh vai trò diễn viên, Tangmo Nida còn là một người mẫu ảnh, ca sĩ. Suốt thời gian đầu phát triển sự nghiệp, nữ diễn viên thống trị hàng loạt quảng cáo, ảnh bìa tạp chí, ra mắt một số sản phẩm âm nhạc và được mệnh danh là “biểu tượng gợi cảm” xứ chùa Vàng.


Năm 2007, Tangmo Nida đã gặp phải tai nạn giao thông để lại nhiều vết thương trên cơ thể. Trong thời gian này, cô tạm ngừng hoạt động vì di chứng để lại của vụ tai nạn.

Vào năm 2013, khi tên tuổi đang có chỗ đứng vững chắc tại làng T-Biz, Tangmo Nida quyết định kết hôn cùng nam thần tượng Tono Phakin. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân kéo dài không được bao lâu thì cả hai “đường ai nấy đi”. Hậu hôn nhân kết thúc, nữ diễn viên khiến giới truyền thông châu Á sửng sốt bằng việc tự tử bất thành. Những ám ảnh trong quá khứ về cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ được lặp lại ở chính Tangmo, đẩy cô vào chứng bệnh trầm cảm xuyên suốt một thời gian dài. Thoát chết ở thời điểm ấy, Tangmo đã có một buổi họp báo trước giới truyền thông Thái Lan. Dù khi ấy, nữ diễn viên còn khá tiều tụy trước di chứng thuốc ngủ nhưng cô hứa bản thân sẽ tích cực, trở lại là một Tangmo Nida như trước.


Cuộc hôn nhân không trọn vẹn với nam thần tượng Tono Phakin đã trực tiếp ảnh hưởng đến Tangmo Nida đối diện với “lưỡi hái tử thần”. May mắn đã xảy ra, nữ diễn viên được phát hiện kịp thời, không nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi tích cực điều trị chứng bệnh trầm cảm, Tangmo Nida dần hồi phục bản thân và lấy lại tinh thần trở lại làng giải trí. Nữ diễn viên rời mái nhà thân thương CH7, bắt đầu tự do trong việc lựa chọn kịch bản, định hình phong cách cá nhân. Không có sự hậu thuẫn từ những nhà đài tên tuổi, những vai diễn của Tangmo trong thời gian này khá nhạt nhòa, thiếu sức hút đối với công chúng. 

Đến năm 2019, tên tuổi của nữ diễn viên trở lại thời kì hoàng kim nhờ hiệu ứng của bộ phim truyền hình “Chiếc lá cuốn bay”. Trong phim, Tangmo Nida thủ vai Rungrong Siriwat, một “hoạn thư” chính hiệu, yêu hết mực nhưng ghen cũng hết lòng. Sự hóa thân trên cả tuyệt vời giúp nhân vật này được chú ý không kém nhân vật Nira của Baifern Pimchanok. Không chỉ phủ sóng trở lại tại Thái Lan, tên tuổi của Tangmo lan sang ở một số quốc gia láng giềng, trong đó có Việt Nam. 


Với siêu phẩm truyền hình “Chiếc lá cuốn bay”, Tangmo Nida có bước chuyển mình ngoạn mục trong sự nghiệp diễn xuất sau thời gian mất đi cánh tay phải đắc lực từ nhà đài CH7.

Ở độ tuổi ngoài 30, Tangmo Nida vẫn quyết tâm chăm chỉ đến giảng đường. Đó cũng là tâm nguyện cuối cùng của người cha quá cố, người luôn hết mực yêu thương, ủng hộ nữ diễn viên. Đầu năm nay, mỹ nhân “Chiếc lá cuốn bay” đã tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Lãnh đạo xã hội, Kinh doanh và Chính trị. Nhiều người hâm mộ đã vô cùng bất ngờ, không khỏi ngưỡng mộ trước sự cầu tiến của nữ diễn viên. Được biết, nữ diễn viên trước đây từng đạt kết quả GPA học kì 3,7/4. Ngôi trường Tangmo tốt nghiệp là Đại học Rangsit, một trong những trường Đại học danh giá hàng đầu tại Thái lẫn châu Á.


Tangmo Nida trong ngày lễ tốt nghiệp tại trường Đại học Rangsit. Tuy lịch hoạt động khá dày nhưng cô vẫn cân đối việc học tập và đạt được thành tích cao.

Trải qua những biến cố đổ vỡ trong cuộc sống, Tangmo Nida dần hồi phục và mở cửa trái tim mình hơn. Cô nhận con gái của người quản lý lâu năm làm con nuôi, bé có cái tên rất dễ thương là Easter. Nữ diễn viên hay đăng tải hình ảnh trên trang cá nhân khiến nhiều người nhầm tưởng là con ruột. 


Kết thúc biến cố 6 năm trước, Tangmo Nida đã tìm thấy gia đình mới của riêng mình. Đó là cô con gái nuôi Easter và anh chàng người yêu hoàn hảo – Stonerbkk.

Bên cạnh đó, Tangmo cũng cho bản thân mình cơ hội yêu thêm lần nữa. Dù luôn có nhiều đại gia vây quanh nhưng cô chỉ chọn đúng người yêu mình và đúng người mình yêu. Anh ấy là Stonerbkk, một người đàn ông hoạt động ngoài ngành giải trí. Cả hai đã quen nhau được hơn 2 năm, anh ấy là đích thực là một nửa hoàn hảo mà Tangmo tìm kiếm bấy lâu nay. 

Uẩn khúc dòng sông Chao Phraya

Những tưởng cuộc đời Tangmo Nida sẽ bắt đầu những tháng ngày đẹp nhất nhưng biến cố là điều không thể lường trước được. Rạng sáng 25/2 vừa qua, giới truyền thông Thái Lan lên tin dồn dập về sự việc nữ diễn viên “Chiếc lá cuốn bay” rơi khỏi thuyền khi đi dạo trên sông Chao Phraya. Ngoài Tangmo, trên con thuyền này còn có 3 nam, 2 nữ gồm người quản lý lâu năm Kratik, cô gái tên Saen Wisapat, nam doanh nhân Robert Paiboon, Job Nithat và Por Tanuphat. Sau 38 giờ mất tích, cuối cùng lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể Tangmo Nida vào lúc 13 giờ ngày 26/2. Sự việc này khiến giới truyền thông châu Á bàng hoàng và vô cùng đau xót.


Tử nạn trên dòng sông Chao Phraya, Tangmo Nida để lại nhiều nỗi tiếc thương nhưng nguyên nhân của sự ra đi vẫn là một dấu chấm hỏi lớn.

Dẫu vậy, sự ra đi đột ngột của Tangmo Nida vẫn đang là dấu chấm hỏi to đùng cho người hâm mộ nữ diễn viên. Nghi vấn sớm được khoanh vùng vào 5 đối tượng đi cùng con thuyền. Trước đó, theo như lời khai của nhóm bạn, lý do nữ diễn viên rơi khỏi thuyền là do Tangmo trượt ngã trong lúc đi vệ sinh ở phía cuối thuyền, trên người nạn nhân có áo phao. Tuy nhiên, trong quá trình tìm thấy thi thể lại hoàn toàn không có áo phao như lời nhân chứng kể. Kể cả tấm ảnh cuối cùng Tangmo chụp cùng Kratik cũng hoàn toàn không có sự xuất hiện của áo phao.

Trong lúc đội cứu hộ đến hiện trường tìm kiếm nữ diễn viên, nhóm bạn này đã có hành động vô cùng lạ và khó hiểu. Họ đã không nhanh chóng vào bờ cung cấp thông tin, loay hoay trên dòng sông Chao Phraya khoảng 1 giờ đồng hồ, từ chối cung cấp thông tin, khi vào bờ được đội cứu hộ hỏi về tọa độ nạn nhân rơi xuống, cả 5 người là 5 hướng khác nhau. 


Hình ảnh cuối cùng của Tangmo Nida là chụp cùng người quản lý Kratik trên khung cảnh lãng mạn giữa dòng sông Chao Phraya. Đồng thời, đài truyền hình CH3 công bố video clip độc quyền cuối cùng của nữ diễn viên là khoảnh khắc cô đang vui vẻ thư giãn theo theo ca khúc “Từ bây giờ cho đến vĩnh hằng” do chính mình thể hiện.

Trong số 5 đối tượng tình nghi, Kratik là người thân nhất với nữ diễn viên. Cô là một người bạn, người quản lý lâu năm của Tangmo Nida. Cô con nuôi hiện tại cũng là con gái ruột của nữ quản lý. Ngay khi sự việc xảy ra, bà Panida - mẹ của Tangmo, nhanh chóng có mặt tại hiện trường, bà cố gắng liên lạc với Kratik nhưng không được, Kratik cũng không liên lạc cho người nhà nữ diễn viên. Chia sẻ trước truyền thông, Kratik vô cùng lạnh lùng khi cô cho biết bản thân nghĩ là bạn bơi giỏi, có thể đã bơi được vào bờ và Kratik trở về nhà vì lúc ấy nhớ con gái. 

Xuất hiện trên sóng truyền hình CH3, Kratik tiếp tục trổ tài diễn xuất, tái hiện lại tư thế lúc Tangmo đi vệ sinh. Cô cho rằng, lúc đó mình và 3 người đàn ông còn lại đang ở phía trước, chỉ có Saen Wisapat là ở với Tangmo phía sau thuyền. Saen lúc đó đang sử dụng điện thoại ở tư thế nằm, cô đưa hai chân cho Tangmo bám trụ trong lúc đi vệ sinh ở phía sau thuyền. Tuy nhiên, trang phục của nữ diễn viên là chiếc bodysuit. Loại trang phục này nếu muốn đi vệ sinh thì phải cởi hết hoặc có vách ngang qua như lời Kratik chia sẻ thì cũng phải dùng đến hai tay chứ không thể nào dùng một tay, lại còn trong trường hợp nguy hiểm giữa sông nước mênh mông. 

Mẹ của nữ diễn viên không tin con gái bà lại đi vệ sinh phía sau thuyền vì bản thân ý thức mình là người nổi tiếng. Bạn bè Tangmo tiếp tục khẳng định, nữ diễn viên có khả năng nhịn tiểu lâu cũng như không bao giờ đi vệ sinh không đúng chỗ. Mặt khác, nhóm bạn này cho rằng không nhìn thấy lúc Tangmo ngã xuống nước, trong khi chiếc thuyền này thực chất là một chiếc cano có diện tích rất nhỏ, không phải du thuyền lớn mà trên thuyền lại có đến 6 người.


Chân dung 5 nghi phạm liên quan đến cái chết của Tangmo Nida gồm: Kratik, Saen Wisapat (hàng trên từ trái sang), Por Tanuphat, Robert Paiboon, Job Nithat (hàng dưới từ trái sang). Trong đó, Por là người phụ trách con thuyền với giấy phép thuyền đã hết hạn, Robert là người điều khiển thuyền và Saen là nhân vật tiếp xúc cuối cùng giúp Tangmo giữ thăng bằng khi đi vệ sinh theo như lời khai.

Bên cạnh những thông tin đầy nghi vấn, trong lúc đội cứu hộ đang tích cực tìm kiếm thi thể nữ diễn viên thì đã có một vị thầy pháp xuất hiện hỗ trợ. Theo như tìm hiểu, vị thầy này đã mang hoa sen và bài kinh đến nhờ người có giới tính nữ thực hiện một nghi thức. Đúng như lời chỉ dẫn, sau 38 giờ tìm kiếm, thi thể của Tangmo được tìm thấy sau khi thực hiện nghi thức trên. Đồng thời, đó cũng chính là nơi mà mẹ ruột của nữ diễn viên đã thả hoa đăng cầu nguyện trước đó. 

Sau thời gian này, mẹ Tangmo tiếp tục nhận được thùng đồ bí ẩn được đặt trước nhà. Trong thùng đồ là một đĩa CD của nhóm nhạc Metallica, bìa CD có những hình vẽ, ký tự nguệch ngoạc khó hiểu. Đi sâu vào việc khám phá, phân tích về chiếc CD này, dư luận tiếp tục rùng mình vì nhiều điểm trùng hợp về sự ra đi của Tangmo Nida như MV ca khúc “Enter Sadman” trong CD có cảnh người cầu cứu khi chìm xuống nước, tên thành viên của nhóm nhạc Metallica trùng tên với nhóm bạn chung thuyền, những hình ảnh liên quan đến thuyền, … Tuy nhiên, nhiều ngày sau đó, món đồ bí ẩn này thực chất là của hàng xóm, không liên quan đến vụ án. Ngoài ra, 6 bức ảnh trên tài khoản Instagram của nữ diễn viên đột nhiên biến mất không rõ lý do.


Bà Panida – mẹ ruột của nữ diễn viên Tangmo Nida, kiên quyết không khoan nhượng trước những nghi phạm liên quan đến sự ra đi của con gái. Trong đó, nữ quản lý Kratik được xem là kẻ tình nghi số 1 khi cô luôn cho thấy sự bất thường trong lời nói và thái độ phũ phàng với người bạn thân quá cố.

Theo như kết quả giám định pháp ý, nguyên nhân dẫn đến cái chết của Tangmo Nida là do đuối nước. Họ đã tìm được lượng lớn bùn cát trong phổi lẫn bao tử, rất có thể nữ diễn viên đã chìm xuống tận đáy sông Chao Phraya. Trên thân thể nạn nhân, có một vết thương nằm ở đùi phải do một vật sắc nhọn gây ra, sâu 30 cm. Phần bắp chân phải có 1 lỗ thủng bằng ngón tay cái, không rõ nguyên nhân. Ở bắp chân trái, có vết thương nông, dài 25 cm. Nạn nhân cũng không hề sử dụng chất kích thích như nhiều người suy đoán. Mặt khác, bộ phận bàng quang đã thối rửa không thể kiểm tra nước tiểu. Duy chỉ còn một vật chứng quan trọng là miếng băng vệ sinh cá nhân, đang được kiểm tra xem có dấu hiệu của nước tiểu hay kinh nguyệt không.

Diễn biến mới nhất, 3 người đi chung thuyền cùng Tangmo gồm có Kratik, Robert Paiboon, Por Tanuphat đã đến đồn cảnh sát gửi lời xin lỗi đến bà Panida – mẹ của nữ diễn viên “Chiếc lá cuốn bay”. Điều đặc biệt là bà Panida đã chấp nhận tha thứ cho Robert và Por, riêng Kratik thì không. Tại đây, nữ quản lý và mẹ Tangmo đã cuộc nói chuyện khá gay cấn khi Kratik liên tục dùng lý do biện minh về cái chết của người bạn quá cố. Cô chia sẻ bản thân mình không hề biết bơi để sẵn sàng cứu Tangmo và ngày hôm đó Kratik xuất hiện với tư cách bạn bè chứ không phải quản lý để chăm sóc bạn mình. Trái với lời biện minh này, Kratik lại là một người bơi rất giỏi, có cả video clip quay lại chia sẻ trên trang cá nhân được cư dân mạng khai quật. Trước đó, Kratik từng gây phẫn nộ về cái chết của bạn thân, cô chia sẻ: “Nếu bạn của tôi chết, tôi cũng chẳng được lợi lộc gì. Bạn mất thì tôi cũng chẳng còn tiền”.


Yên nghỉ nhé Tangmo Nida! Giờ bạn đã trở thành một thiên thần xinh đẹp.

Đến hiện tại, nguyên nhân về sự ra đi bất ngờ của nữ diễn viên Tangmo Nida vẫn nóng lên từng ngày tại dư luận Thái Lan. Một điều khá đáng buồn khi những người được cho là bạn thân như Kratik hay các nghi phạm lại luôn đổ lỗi cho nạn nhân và luôn thể hiện thái độ “cạn tình cạn nghĩa” khi nhắc về cô bạn. Mặt khác, trong khi giới truyền thông liên tục cung cấp nhiều bằng chứng, thông tin nghi vấn thì phía cảnh sát vẫn còn khá dè chừng về sự việc này. Giữa một xã hội đầy rẫy cạm bẫy, chúng ta sẽ khó biết được đâu là trắng đâu là đen. Nhưng chắc chắn, sự thật sẽ không bao giờ chấp nhận đánh đổi với dối trá. Nếu câu trả lời vẫn còn là bí ẩn hãy để tòa án lương tâm trong chính họ tự mình đối mặt chuyện về sau.