GIẢI TRÍ

Tập 2 'Người ấy là ai?' mang đến đầy tình yêu và những thông điệp nhân văn

Thanh Tình • 31-05-2022 • Lượt xem: 1168
Tập 2 'Người ấy là ai?' mang đến đầy tình yêu và những thông điệp nhân văn

Vừa qua, tập 2 chương trình "Người ấy là ai" đã lên sóng với nhiều tình tiết khiến khác giả bất ngờ. Sau khi trải qua các thử thách, lựa chọn khó khăn cùng với những lời tư vấn hết mình của ban cố vấn thì nữ chính cũng đã chọn đúng chàng trai độc thân. Cùng với đó tập 2 còn có những thông điệp cực kỳ nhân văn đến từ câu chuyện của các nam chính khác trong chương trình.

Henry V.Bao là chàng trai dừng chân đầu tiên vì với nữ chính anh ta thuộc cộng đồng LGBT. Đồng tình với quan điểm này còn có Minh Tú và Matoom, còn Hari Won nghĩ người đàn ông thành đạt này đã có chủ, riêng Trọng Hiếu cho rằng Henry V.Bao là màu tím đã có chủ. Không nằm ngoài dự đoán, Henry V.Bao cho biết anh là bisexual (chữ B trong LGBT), anh đã có 2 mối tình với nữ và 2 mối tình với nam.

Ngoài profile khủng khi đang là cố vấn của 1 quỹ đầu tư, giám đốc 1 công ty giáo dục quốc tế và cũng bén duyên với nghề MC, chàng Việt kiều đa tài còn khiến tất cả mọi người khâm phục và tự hào về cộng đồng LGBT khi mang đến những thông điệp tích cực mặc dù trước đó từng mặc cảm về giới tính của mình: “Tất cả màu sắc đều rất đẹp. Nếu bạn đã từng mặc cảm và bạn đã từng không yêu bản thân thì hãy yêu chính mình hơn. Bởi vì bạn thật sự rất tuyệt vời”.


Henry V.Bao là chàng trai đầu tiên dừng chân tại chương trình.

Đến với lần loại bỏ thứ 2, nữ chính Thùy Linh quyết định chia tay Hải Nam vì gout cô thích là một chàng trai có vẻ ngoài chững chạc và trưởng thành hơn. Tất cả đều cho rằng chàng trai đến từ Hà Nội vẫn còn độc thân, riêng Matoom vote anh đã có chủ. Sau màn lộ diện, Vũ Hải Nam với sắc đỏ đã khiến mọi người ngỡ ngàng. Xuất hiện cùng anh chàng là cô bạn gái vô cùng xinh đẹp và mục đích cả 2 đến với chương trình nhằm “đánh dấu chủ quyền”.


Chàng trai Hải Nam đến với chương trình nhằm mục đích "đánh dấu chủ quyền" cùng người yêu xinh đẹp.

Mạnh Tiến, Hoàng Long và Sang Lê là 3 chàng trai cuối cùng bước vào vòng hashtag để thuyết phục cô gái trao hoa. "#Chiến" là cụm từ mà Mạnh Tiến lựa chọn thể hiện tính cách sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ cho những người mà anh yêu thương. Hoàng Long chọn hashtag "#Buồncười" và "#13" là hashtag của Sang Lê, mỗi hashtag của họ đều chứa đựng những câu chuyện đầy nhân văn và thông điệp muốn truyền tải đến mọi người.

Tôi thấy Mạnh Tiến có vẻ ngoài chân thật, kể từ lúc bắt đầu đến giờ, mọi câu trả lời của bạn ấy đều đáng tin cậy. Vậy nên, theo linh tính mách bảo, tôi nghĩ bạn ấy độc thân và luôn sẵn sàng thuộc về ai đó”, Matoom nói về Mạnh Tiến. Bằng tất cả sự chân thành, 3 chàng trai lần nữa có cơ hội thuyết phục nữ chính thông qua 1 phút trải lòng. Cuối cùng với sự tư vấn của dàn cố vấn và hơn hết là cảm nhận được sự an toàn từ chàng trai này, nữ chính Thùy Linh đã bước đến trao hoa cho Mạnh Tiến.


Nữ chính Thùy Linh quyết định chọn Mạnh Tiến là người ra về cùng mình.

Bước vào vòng lộ diện cuối cùng. Với phần trình diễn vô cùng dễ thương, Hoàng Long khiến cho các cố vấn bất ngờ vì mình thuộc cộng đồng LGBT. Chia sẻ về câu chuyện tình cảm có phần “drama” của mình, Hoàng Long tâm sự khi mới vào Tp.HCM, anh từng yêu một người rất nhiều, đáng lẽ ra mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho đến khi anh phát hiện người đó có 3 người tình cùng một lúc trong giai đoạn yêu mình. Tuy nhiên sau mọi chuyện vì quá yêu người đó nên anh chấp nhận tha thứ cho họ đến 3 lần. Và lần cuối cùng anh quyết định dừng lại và giải thoát cho bản thân: “Đêm hôm đó em nằm cạnh bạn ấy, bạn ấy ngủ rồi nhưng em thì nằm khóc và em nói là: Ok, đến lúc tha thứ cho bản thân mình và tìm một điều tuyệt vời khác rồi”. 


Hoàng Long dặn bản thân phải tích cực và luôn tận hưởng những niềm vui mới.

Người cuối cùng bị loại là Sang Lê, anh đồng hành cùng vợ mình ở màn lộ diện. Được biết, vợ của Sang Lê là người Hong Kong, chỉ sau 8 tiếng gặp mặt, họ đã ở bên nhau được 9 năm và hiện tại đã có 1 bé gái. Với hashtag "#13" của mình, anh cũng giải thích về 13 tiêu chí chọn vợ, đồng thời anh cũng cho rằng người vợ hiện tại chính là “định mệnh” chỉ sau lần gặp gỡ đầu tiên.
 
Chia sẻ về câu chuyện muốn tự tử khi đứng trên lầu 13, Sang Lê tâm sự trước đó bố anh bị lừa khi định cho mình sang Mỹ du học, tuy nhiên họ lại đưa anh qua Singapore. Đến lúc sắp hết hạn visa, anh phải qua Malaysia 48 tiếng để có thể quay lại Singapore và được tiếp tục gia hạn thêm thời gian ở đó. Tuy nhiên khi nhập cảnh vào Singapore, anh đã bị từ chối, phải về nước dẫn đến sự mặc cảm và nghĩ đến việc tự tử. “Đến lúc em muốn nhảy xuống thì trong người em có 1 tiếng nói, tại sao mày lại làm như vậy, tại sao mày không tự lực cánh sinh và quyết định đó làm thay đổi cuộc đời em”. 


Sang Lê cũng chia sẻ thêm sau lần đó anh đã có những đột phá nhiều hơn trong học tập, trải nghiệm dẫn đến thành công như ngày hôm nay và muốn truyền tải năng lượng tích cực rằng mình làm được thì tất cả mọi người trẻ cũng sẽ làm được. 

Tính cho đến thời điểm này đã có 2 chàng trai màu tím và 2 màu đỏ, chứng tỏ Mạnh Tiến chính là chàng trai màu xanh duy nhất của chương trình trong tập này. Kết phần lộ diện, chàng trai đến từ Hà Nội bày tỏ mong muốn khi đến với chương trình: “Em đến với chương trình để hy vọng có thể tìm được một tình yêu giống như bố mẹ của em”.

Chia sẻ của Mạnh Tiến khiến mọi người cảm thấy vô cùng thích thú. Mạnh Tiến tâm sự thêm là bố mẹ mình mặc dù ở với nhau hàng chục năm nhưng những tình cảm, sự quan tâm, chăm sóc nhau cũng giống như lúc mới yêu. “Có thể là hôm nay bọn mình vẫn chưa hiểu rõ về nhau, nhưng mà anh rất mong sẽ có nhiều thời gian hơn để hiểu rõ hơn về em”.


Chàng nam chính Mạnh Tiến đã thành công chinh phục được trái tim của nữ chính, anh đến chương trình với mong muốn vẽ nên một chuyện tình đẹp như bố mẹ của mình. 
   

Tập 2 kết thúc trọn vẹn khi nữ chính Thùy Linh chọn đúng chàng trai độc thân Mạnh Tiến với sự tư vấn nhiệt tình từ ban cố vấn. Hy vọng cả 2 sẽ tiến xa hơn cùng nhau sau khi bước ra từ chương trình.